1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sau khi thành tựu cái nội lực mà tôi thường hay nói đến thì bây giờ tôi lại nhận ra rằng đối với tôi trúng rồi tôi mới đánh, thành ra không thể lộn được bao giờ , đây cũng là 1 cái điều lạ lùng của TTRRMM .
    [/quote]
    Ì chéo... Bùm... phải không bác tvtt??
    Tôi thật không hiểu bạn nói cái gì nữa ? Nhưng cái điều tôi nói trúng rồi mới đánh nghĩa là khi tay hay chân tôi chạm mục tiêu chắc chắn rồi thì khi đó tôi mới nhả lực , chứ không phải từ ngoài đã nhắm đánh ngay , cho dù là chỉ cách 1 đốt ngón tay tôi cũng chưa nhả lực đâu , vì nhiều khi chỉ khoảng cách 1 đốt ngón tay với mục tiêu thôi mà nó là cả thiên thu vì chẳng thể nào chạm được . Điều này hơn 20 anh em đến gặp tôi đều hiểu rõ cả .
  2. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ì chéo... Bùm... phải không bác tvtt??
    Tôi thật không hiểu bạn nói cái gì nữa ? Nhưng cái điều tôi nói trúng rồi mới đánh nghĩa là khi tay hay chân tôi chạm mục tiêu chắc chắn rồi thì khi đó tôi mới nhả lực , chứ không phải từ ngoài đã nhắm đánh ngay , cho dù là chỉ cách 1 đốt ngón tay tôi cũng chưa nhả lực đâu , vì nhiều khi chỉ khoảng cách 1 đốt ngón tay với mục tiêu thôi mà nó là cả thiên thu vì chẳng thể nào chạm được . Điều này hơn 20 anh em đến gặp tôi đều hiểu rõ cả .
    [/quote]
    bốc phét ! cách một đốt tay mà không nhả ??? càng nói càng thấy bác nói xạo.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    hehehehe... ta lấy ta làm chuẩn rồi ta cẩn thận so sánh kỹ càng ta với ta thì... dù rất chi tiết, rất cẩn trọng, rất khách quan... ta thấy ta... vẫn đúng... chứ chẳng phải ta lì.
    Các cụ nói chẳng sai: sau mỗi 1 thiên tài (thiện tai) đều có hình bóng người phụ nữ... đó mới là đại cao thủ LLMMRR... hehehehe
    Em không nói về anh đâu nhé...
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thương cho roi cho vọt. Muốn quất ổng nữa về tội lì, phải thương ổng trước
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì anh lì hơn anh tưởng, cũng có thể anh không hiểu điều người khác nói một cách rõ ràng như anh tưởng anh hiểu, lại cũng có thể anh không biết rõ về vấn đề nào đó mà anh tưởng anh đã biết rõ, và nhiều lý do nữa. Hehehe. Thiếu gì tay say rượu mà vẫn tưởng mình tỉnh, thiếu gì tay ...vẫn còn yêu nhà nước XHCN, thế giới đại đồng, thiếu gì tay vẫn tin vào Lê Văn Tám đó sao.
    Em chẳng phủ nhận các thành đạt của anh về trạm trang, vì em chẳng có tập nên chẳng thể đưa ra cảm nhận bản thân. Nhưng nếu anh bảo trạm trang có thể tăng sức bền cho bóng bàn, cho chạy bộ, thì phải đưa ra bằng chứng, ít ra là có vài kết quả thống kê (thí dụ 2 nhóm chạy bộ, trong đó một nhóm tập trạm trang, một nhóm không - hoặc anh phải tự thử nghiệm trên mình bằng cách xách tấm thân phì nhiêu ra mà chạy). Chứ nói khơi khơi vì đã hiểu và thấy sự LLMMRR rồi thì đâu cũng thế, thì chỉ là nói khơi khơi mang tính áp đặt thôi. Tinh thần khoa học hay không là ở đó.
    Anh hay nhắc đến các từ to to bự bự như sở tri, thân thụ, thì lại có nhiều sơ hở lắm, chẳng hạn như câu mà em đọc thoáng qua đã phì cười, nên còn nhớ chỗ anh viết,
    "Một hệ thống kinh mạch thật rõ ràng trong con người đã được phát hiện từ ngàn xưa qua sự tĩnh lặng nhìn lại bản thể của mình mà mãi đến bây giờ cái nền khoa học kỹ thuật của bạn đặt niềm tin vào đó vẫn còn mù mờ đấy thôi !"
    Trước khi phát biểu chắc nịch như trên, nên nhìn lại giá trị tương đối của những "hệ thống" như trên. Ai cũng suy nghĩ như anh, chắc xã hội vẫn ở thời đồ đá đồ đồng mà tự sướng, khỏi cần mày mò làm chi cho nó mệt. Cái gì là chất xúc tác (và có khi là nền tảng) của khoa học: sự hoài nghi.
    Mà anh nhẫn nại thiệt, chịu khó trả lời dài thòng (dù vẫn quanh quẩn chuyện thân thụ trái cam etc..). Tưởng tượng lão TVTT đứng trạm trang, con muỗi bay "vo ve, vo ve" lại đối một mủi, lão chà, lão xát, lão gãi, lão cào vào chỗ đốt đến nỗi cả khoảng thân đỏ lựng đỏ tấy lên, trong khi con muỗi bay vòng vòng, chờ thôi du kích thêm một nhát nữa. Hehehehe
  6. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    bốc phét ! cách một đốt tay mà không nhả ??? càng nói càng thấy bác nói xạo.
    @VoTuTai ,
    Công nhận phản ứng và lời phát biểu của bạn rất thẳng thắn , và tôi nghĩ đó cũng là sự suy nghĩ của nhiều anh em khác mà chưa kịp nói ra thì đã có bạn nói thay cho họ . Nói của đáng tội , tôi hơi chủ quan khi phát biểu một sự thật mà ít ai từng thấy qua . Trước kia tôi đã có nghe có người bàn luận rằng khi giao thủ thì mình phải thám trước khi nhả lực , tôi nghe vậy biết vậy và thấy nó cũng có lý , nhưng tôi chẳng thể nào hình dung nổi nó ra làm sao chứ khoan nói đến chuyện tập để mà làm được nữa , tôi chỉ dùng gân lực HGLPS cũng như thân thủ bộ mà tán lực , tản lực , tá lực , mà tam tiết v.v... và v.v... Cho đến khi tôi gặp người bạn trẻ và thành tựu được cái sự liền lạc toàn thân rợp ràng miên mật thì tôi đã làm được điều này một cách không ngờ .
    Nếu bạn VoTuTai có ở Mỹ và vòng vòng Cali thì tôi mời bạn có dịp đến chơi , hoặc có dịp tôi sẽ đến thăm bạn , và tôi sẽ thị phạm cho bạn thấy qua 1 lần cái điều tưởng chừng như bốc phét này . Và bạn Vove à , bạn có biết ai cũng từng làm được cái chuyện này thì xin bạn lên tiếng cho . Theo tôi , sau khi tôi làm được điều này rồi , thì tôi nghĩ cũng có rất nhiều người làm được điều này chứ không phải nó là 1 điều không tưởng đâu , vì nó quả là dễ dàng hơn mình tưởng nhiều .
  7. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  8. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Hey chú Vịt, ba cái món hổ phá lẩu TT này cũng vui hả, không biết sau này nó biến dạng thành cái quái gì nữa hả. Tôi xin nói thêm tập cái này sẽ bị thành đắc đạo thành ?oPhật Đất? hết, cái mà gọi là nguồn ?onội lực? LLMMRR này sẽ đi lên não bộ và sẽ mang đến hậu quả ?okhí tồn tại não? làm con người tập cảm thấy tự sướng đó. Và không dễ gì hóa giải được.Bằng chứng là một vài chú em đang bị kìa. Ý tôi quên nói cái này trong điều lợi và điều hại của TT. Xin lỗi thật là sơ ý!
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay
    Tôn Thọ Tường
    bác nói đúng đấy em đây tập TT bị tồn đây , nhung khổ cái nó tồn ỏ duói chú không ỏ trên đầu,làm em cú ngày nào cũng phải vật lộn vói mấy con bồ em thiệt là mất thòi giò wá đi
    nhung em đây cũng ráng mất vài giò mồi ngày để vật lộn voi mấy con bồ em
    dù sao cũng phải cám on bác tvtt
  9. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    các bác hãy vui vẻ nhu tôi đây , sao lại nhảy tung lên thế

  10. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này