1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa thì là 1 đống với 1 cục, giờ thì 1 đống cả chục cục( lát thể nào cũng có thằng nhảy vào nói, bác pót bài trong này,bác cũng là 1 cục)
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @ tvtt: muốn tập võ tốt... tâm hồn phải trong sáng như anh... ấy là điều anh chưa biết...
  4. tacadt

    tacadt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hoặc anh tvtt giả sử ai cũng có tâm hồn trong sáng thì sao? :D
  5. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @ tvtt: muốn tập võ tốt... tâm hồn phải trong sáng như anh... ấy là điều anh chưa biết...
    @Agui ,
    Bạn muốn anh em rủa xả tôi thêm thế nào nữa bạn mới chịu , mà bạn còn khen tôi trong sáng như vậy ... khen nhau như thế bằng 10 hại nhau ... hehehhehehehehe ...
    Nói của đáng tội , thật ra cái ý bạn nói thì hoàn toàn đúng đấy , muốn tập võ tốt hay bất cứ lãnh vực nào trong đời sống nói chung , thì mình cần trong sáng .. trong sáng ở đây là sự tĩnh lặng để mình có được sự nhạy cảm cần thiết trực nhận ngay tức khắc và không méo mó những gì biến động trong cái gọi là cuộc sống luôn vỗ đập vào mình . Như 1 mặt nước càng ít gợn sóng thì càng phản ảnh trung thực hơn những gì soi rọi vào nó vậy ! Và cũng vì thế tôi mới khám phá thấy trang công là 1 phương pháp tập luyện thật tuyệt vời !
  6. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế thì,
    1. Đợi đúng 3 năm xem các vị tập TT có còn tâm hơn thua không? Tui chưa thấy chuyện nầy, mà xem ra có khi còn tranh thắng thua nhiều hơn nữa
    2. Đã bảo anh TVTT rồi. Cứ làm một thử nghiệm đem trạm trang vào chạy bộ, bóng bàn. Hay cứ xách giày ra chạy cái phèo xem cơ thể ra sao. Tui có dịp thì sẽ đánh bóng bàn với ảnh suốt ngày xem ai mệt mau hơn. Cái gì chứ nói đến chuyện chơi, tui dai lắm, dù chẳng khi nào tập trạm trang. Hỏi cu Khờ thì rõ :-)
    3. Thì đang mong anh ấy nói rõ lại, đi từ SG ra HN có ghé ở Nha Trang, Tuy Hòa, Qui Nhơn, Quảng Nam, Đà Nẳng, Huế, etc. không và có gặp ai ở đó không?
    @Vove ,
    1- Tại sao bạn lại phải làm cái chuyện đợi 3 năm để xem 1 người nào đó sau khi tập TT có còn tâm tranh hơn thua không làm chi ? Vấn đề tâm không còn tranh hơn thua trong đúng 3 năm hay hơn 3 năm , thậm chí dưới 3 năm thì bạn cũng chẳng thể nào biết được thật sự nó là gì nếu bạn không chịu tập để thân chứng nó . Bây giờ tôi có diễn đạt như thế nào về cái gọi là tâm không tranh hơn thua đó nữa thì cũng cầm bằng vô ích thôi mà ... hehhehehehehhe ... nhưng một khi bạn chịu tập trang công chỉ trong vòng 3 tháng thì bạn sẽ bắt đầu hiểu ngay nó là cái gì và tại sao tôi lại nói là như vậy . Nhưng cái chính là tại sao bạn lại đi tranh cãi về nó khi bạn không thật sự muốn thân chứng nó ? Có người đã nói " Có ích gì khi nói về ánh sáng với 1 người mù lòa , vì người đó chỉ có thể hiểu được ánh sáng qua quan niệm mù lòa của anh ta mà thôi ... nhưng 1 khi anh ta sáng mắt thì ngay tức khắc chẳng cần phải có 1 quan niệm gì về ánh sáng nữa " . Có phải là bạn chỉ đang có những quan niệm về cái gọi là tâm không tranh hơn thua trong 3 năm đấy thôi không ? Bạn nghĩ là , bạn cho là , theo kinh nghiệm sở tri của bạn , về cái gọi là tâm không tranh hơn thua trong 3 năm , thế rồi bạn cảm thấy nó không phù hợp , hay không thể nào phù hợp với cái điều bạn quan niệm , và thế rồi bạn đâm ra nghi ngờ , rồi bạn phản bác , rồi bạn không tin ... tôi đã nhắc nhở mãi rồi ... bạn chẳng cần phải nói " Tôi tin tôi đang đói " mà !
    2- Sáng sớm nay sau khi tập trang công 30 phút , tôi đã xỏ giày và chạy đúng 1 tiếng đồng hồ ( đương nhiên là jogging chứ không phải chạy thục mạng cần câu ) mà chưa thấy si nhê gì cả , tôi cảm nhận cứ cái đà này tôi có thể chạy mãi suốt 10 tiếng đồng hồ chứ chẳng phải chơi , nhưng còn bao nhiêu việc khác phải làm nên tôi đành dừng lại mà thấy sức lực trong người cứ căng tràn , nên tôi lại lấy sợi dây ra nhảy liên tục 1 chặp 30 phút nữa ( trước kia tôi là dân bóng bàn nên cái chuyện nhảy dây tôi cũng rành rẽ ) , thế mà vẫn chưa thấy có hiện tượng gì gọi là xuống sức , thế mới lạ , mặc dù tôi đã không tập chạy từ khi dành thời gian tập trang công và không tập nhảy dây từ khi bỏ bóng bàn ! Vậy đó , tôi đã làm cái điều tôi thân chứng rồi , bây giờ đến lượt bạn đi , bạn cứ tập trang công đều trong vòng 3 tháng mỗi ngày 30 phút rồi bạn chạy thử bạn sẽ thấy nó khác như thế nào ! Chứ bây giờ bạn chẳng chịu tập mà bạn cứ đòi phải có người nào đó có tên tuổi khả tín thì bạn mới tin thì sao mà trẻ con thế được ... hehheheheheehe ... dù bất cứ cái người nào đi nữa mà nói bất cứ cái gì đi nữa mà bạn đã vội tin tưởng mà không chịu trải qua thân chứng thì nó có giá trị gì đâu , hay nói cách khác bạn có biết nó thật sự là gì chứ ? Mà một khi bạn đã thân chứng nó rồi thì dù có bất cứ ai dù là cái bậc gì đi nữa có khả tín cỡ nào đi nữa có nói thì cũng có ăn nhằm gì nữa đâu ? Khi tôi nói thì bạn đòi người có tên tuổi khả tín , trong khi bạn nói thì bạn lại bảo là hỏi cu Khờ thì rõ , ngộ ha ... sao có thể như thế được nhỉ ... hehehheheheheh ...
    3- Hình như cái chuyện tôi nói tôi ngược xuôi Nam Bắc mà chỉ dưới tay 1 người làm bạn gập ghềnh lắm ư ? hhehhehehehehehe ... Tôi đã nói là tôi nêu vấn đề để nhấn mạnh , để anh em chú ý thấy khi tôi trình bày về trang công là 1 cái thành tựu mà hầu như không phải trong 1 đời người mà có mấy ai đã nắm bắt được , chứ ngay khi tôi thành tựu về trang công tôi cũng đã luôn nhấn mạnh tập trang công không phải để trở thành vô địch mà ! Thôi thì tôi nói lại cho bạn khỏi thắc mắc nữa , tôi ngược xuôi Nam Bắc tôi thua tất , chẳng hơn được tay ai sất cả ... hay là tôi chẳng hề ngược xuôi Nam Bắc gì cả , tôi chỉ nói sạo trước kia thôi ... thật ra tôi chỉ loanh qua loanh quanh giữa TP HCM và gặp vài anh em vớ vẩn , trong đó tôi chỉ dưới tay 1 mình A Sáng của Thái Lý Phật thôi ...
    Cái điều tôi thực sự mong muốn khi lên diễn đàn này là mong muốn mọi người , trong đó có bạn nữa , thử tập trang công thôi ... và bạn muốn thực sự thể nghiệm cái hay cái lạ cái độc đáo của trang công thì bạn nên bắt đầu tập nó ngay đi , một ngày một giờ qua đi là không bao giờ mình lấy lại được nữa đâu các bạn à ! Đừng bỏ phí thời gian và hao tán tâm lực vào những chuyện vô ích của đầu óc ... đầu óc vốn có giá trị của nó trong 1 phần của cuộc sống này thôi , đầu óc không phải là tất cả ... các bạn tập trang công theo cái cách người bạn trẻ hướng dẫn tôi đi rồi các bạn sẽ tự trực nhận được cái giới hạn của mình mà hồi nào tới giờ mình không biết tới một khi các bạn mở rộng thêm được cái khoảng cách của chính tự thể của mình khi tâm mình lắng xuống thật sự ! Tâm lực vốn rất cần thiết để phá bỏ những rào cản ngàn đời tự mình dựng lên bao bọc chính mình , đừng tự phung phí tâm lực không cần thiết vào những chuyện tầm phào !
  7. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mình mà hồi nào tới giờ mình không biết tới một khi các bạn mở rộng thêm được cái khoảng cách của chính tự thể của mình khi tâm mình lắng xuống thật sự ! Tâm lực vốn rất cần thiết để phá bỏ những rào cản ngàn đời tự mình dựng lên bao bọc chính mình , đừng tự phung phí tâm lực không cần thiết vào những chuyện tầm phào !
    [/quote]
    AMEN
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vắn tắt vài dòng trước khi đi chơi,
    1. Nhìn tay nào còn ham hố hay hết ham hố, ta có thể đoán được mà anh
    2. Nếu quả thật không chạy thường mà làm cái phèo 1 giờ, cũng đáng nể !. Cho anh điểm 10 chỗ nầy.
    Nhưng nói chạy thêm 10 giờ thì có lẽ cường điệu thôi.
    3. Dài dòng lẩm cẩm quá, để đọc lại lần nữa rồi trả lời, giờ tớ đi chơi.
  9. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    @ Vove: tui lập phái HG La phù dung chuyên luyện ngoạ công mời ông làm trưởng môn nhân.
  10. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    @ Vove: tui lập phái HG La phù dung chuyên luyện ngoạ công mời ông làm trưởng môn nhân.
    [/quote]
    bác vove ngoạ o wuán nào vay^. cho em tham gia voi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này