1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền La Phù Sơn trang 101. [chủ đề có số người đọc cao, được mod lyhl giới thiệu

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @Lyhl ,
    1) HLV trên sân có nhắc tới bài thuốc chữa nội thương liên quan đến đến con cua đồng, thật sự thì như thế nào ? bào chế ra sau ? sử dụng ? con cua đồng khó kiếm thì thế bằng con cua bể hoặc con còng, con cấy có được không ?
    - Các bạn khác đã trả lời tường tận .
    2) Lyhl cũng nghe bên HGLPS cũng có đơn nội công đặc trị, chữa được nội thương. Đơn nào vậy ? cách tập ra sau ?
    - Điều này tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm thân chứng , vì vết nội thương hơn 20 năm của tôi vẫn cứ nằm đó mãi mặc dù tôi luyện HGLPS rất đều .
    3) Tập nội công HGLPS đứng dưới mưa hoặc ngâm mình trong nước có được không ? có tiến bộ nhanh hơn trong môi trường bình thường ?
    4) Tại sao bên HGLPS lại cởi trần khi tập công ? ở nhà tập thì mặc áo có được không ? bọn con gái khi tập thì ra sao ?
    - Các bạn khác đã trả lời tường tận .
    5) Tấn trung bình khi luyện công của HGLPS tại Sài Gòn thì hai gối mở ra, trong khi đó bên Hoa Kỳ (Lyhl xem trên này nè) thì hai gối lại kép lại là sao vậy ? khác nhau hay tác dụng khác nhau ? hay là hai môn phái khác nhau ?
    - Nếu các bạn thật sự đứng tập thì các bạn sẽ không có câu hỏi này , vì 2 gối không mở ra thì gân cơ không bện suốt 2 chân được .
    6) ...
    - Chưa có câu hỏi nên không thể trả lời gì được cả .
    Cùng các bạn ,
    http://www.youtube.com/watch?v=e89myIxr1bY
    Đây là link một người anh em trong nhóm tập chung với tôi đang thể hiện cái lực liền lạc rợp ràng ... Nếu như người này chỉ mang lực ra chân không thôi thì sau khi hết lực cái chân sẽ không còn sức để tiếp tục nhả lực ra mà phải vận dụng 1 cách nào đó để tiếp lực tiếp tục ... nhưng nay vì người này mang lực kết nối từ toàn thân liền lạc ra nên lực ở chân cứ còn đó mãi ... cho dù chỉ đứng 1 chân và lại đang lúc di động mà lực vẫn tuôn ra đều đặn .
    Như vậy các bạn có thể thấy rõ sự khác biệt khi mình chỉ mang cái chân ra không thôi , và khi mình mang nguyên cái thân ra hỗ trợ cho cái chân . Và cũng để các bạn thấy là tôi đã nói nhiều lần , là sự thành công này không cần phải do có cái gốc hơn 20 năm HGLPS của tôi đâu ... mà là do mình tập đúng cách thôi ... do đó nếu có bạn nào tập mà ra quả đẹt thì phải tự quán sát lại mình xem trong khi tập thân mình có lỏng , có rớt đúng chưa , và tâm mình có lắng đủ để nhận ra những sự vận hành của chính cơ thể mình chưa ...
    Được tvtt sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 02/07/2007
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Gửi anh tvtt / anh Thọ thân mến của box Võ thuật / ttvno.com !
    1./ Cho lão M tò mò hỏi... anh nội thương gì thế ?!? ( Nếu không tiện / không cần thiết cho anh trả lời thì... lão M xin lỗi anh vì đã tò mò thái quá ! )
    2./ Nếu anh có dịp về SG/ VN... anh em gặp mặt caffe, lão rủ anh đánh cược với lão M: Nếu lão M có cách giúp anh tự chữa được nội thương của mình thì anh mất cho lão M cái gì nào ?!?..Ngược lại, lão M sẽ mất cho anh cái gì thì anh cứ nói ?!?...
    Chúc anh dồi dào sức khoẻ và nhiều niềm vui !...
  3. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Xuân Thi ah, em đây khg nói bác
    em đây chua bao giò nghe nói tói đúng duói nuóc kéo bao giò
    em đây đồng ý vói bác kéo nội công duong khí mạnh lắm
    bác coi em đây đang tập theo cách này cũng đuọc lắm
    sau khi tập hgqlps em đây đúng TT thế số1 (trao mã)
    nguòi rất mát , khi lục tăng mạnh thấy rõ
    bác có thể thủ qua sẽ thấy
    buổi tối truóc khi ngủ thì đúng TT thế số 2 ( trung bình)
    chúc bác vui khoẻ
  4. cha_ga_con

    cha_ga_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tình trạng các môn võ cổ truyền dạy dấu nghề quá nhiều, HGQLPS cũng không ngoại lệ, tui chỉ có vài lòi nói vói các bác
    không phải cái gì su phụ nói đều là đúng
    đã có nhiều đệ tủ vì nghe theo lòi su phụ mang bệnh cả đòi
    bất cú tập môn gì nếu thấy nguòi không khoẻ,không thoải mái yêu đòi ,tinh thần không sáng suốt minh mẫn
    đau nhúc nóng nảy khó chịu dễ bục túc
    đó là dấu hiệu của tập sai,bị tẩu hảo nhập ma

  5. tvtt

    tvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    1./ Cho lão M tò mò hỏi... anh nội thương gì thế ?!?

    - Oái oăm thay , tôi lại bị nội thương chính vì Bạch hạc cước của thầy Lân vào năm 1984 . Tối hôm đó là tối huấn luyện trên sân Hồ xuân Hương , quận 3 . Chẳng ai biết rằng cũng chính ngay đêm hôm đó thầy Lân sẽ lên đường vượt biển Đông và thành công lần đó nên đã xa anh em trong biết bao năm . Cũng vì là đêm quyết định nên có lẽ Thầy rất bức xúc ... khi Thầy chắp tay sau lưng đi quanh sân tập thì nghe có người anh em đang đứng kéo nội công nói với nhau rằng " Không biết tập như vầy rồi có làm gì được không " ... Thầy bèn cho ngưng buổi tập và anh Khanh cho tất cả anh em trên sân đều ngồi xuống , sau đó Thầy nói huấn luyện viên Nhật qua bên Thái cực đạo mượn về 2 áo giáp thi đấu ... Trước tiên là hlv Nhật mặc 2 áo và Thầy để sát tay quyền vào áo giáp rồi nhả lực khiến hlv Nhật tái mặt rũ người xuống , và chính anh Khanh là người phải xốc hlv Nhật vài lần , sau đó hlv Nhật mới tỉnh táo mà đứng vững được ... Xong đến lượt tôi mặc 2 áo giáp và đứng đối diện với Thầy , Thầy kê chân trái sát ngay sườn phải của tôi ... và những gì xảy ra tiếp theo đó đúng là cái xui xẻo của tôi , hay nói cách khác là đến ngày đến giờ mình bị nạn thì mình phải bị nạn mà thôi !
    Bình thường thì tôi tập với Thầy hằng ngày trên nhà Thầy cả 3-4 tiếng buổi sáng nên cũng rất quen cung cách ra đòn cũng như nhạy bén với lực của thầy khi Thầy mang lực ra ... nhưng tối hôm đó khi tôi đang đứng đối diện với Thầy , nếu khi đó Thầy nhả lực thì tôi chắc chắn chẳng bị sao cả , hoặc nếu có bị thì cũng không đến nỗi nặng quá như vậy ... nhưng xui 1 cái là lại có anh em trên sân đang tập trung quan sát , nên khi tôi và Thầy đang đối diện nhau thì Thầy lại quay mặt qua bên phải để nhìn xuống anh em trên sân và tôi cũng vô tình quay mặt qua trái nhìn theo hướng Thầy nhìn ... và đúng lúc đó thì Thầy nói " Coi nè " và nhả lực ... thế là tôi lãnh trọn vẹn cái Bạch hạc cước mà không hề có được 1 chút phản ứng nào cả ... vì Thầy dùng sức bật từ cột sống nên nguyên cả thân người của tôi bị dập xuống khiến tôi ngã ngồi xuống , rồi tự nhiên theo quán tính hay theo cái dư lực của cú đá mà tôi lại bật đứng lên , xong người tôi lại ngã dập xuống lần thứ 2 và lại bật đứng lên như bị sóng nhồi vậy ... đến lần thứ 3 thì tôi mới ngã hẳn xuống được ... và cũng chính anh Khanh đỡ tôi ngồi lên và xốc tôi vài lần tôi mới tỉnh táo mà đứng vững lại được ? ngay sau đó và qua đêm tôi lại chưa thấy gì là cảm giác bị nội thương cả , và sáng hôm sau tôi như thường lệ lên nhà Thầy tập thì mới biết là Thầy đã ra đi đêm hôm qua . Rồi khoảng 1 ngày sau thì vết thương bắt đầu thấm , nó không đau dữ dội mà chỉ âm ỉ khiến tôi không thể kéo gân lực bên ngực phải ra được nữa ? sự kiện tôi lãnh trọn ngọn Bạch hạc cước và tình tiết tôi diễn tả trên đây thì có mặt khoảng gần 100 anh em HGLPS đang tập trong ngày hôm đó cùng tận mắt chứng kiến ? cũng như sau đó tôi lên sân huấn luyện có cùng với anh Khanh và thầy Đẩu , cũng như các anh em hlv khác và tôi đã đưa cho tất cả học viên trên sân thấy khi tôi kéo động tác HGLPS thì nguyên bên phải của tôi không hề ra 1 cái nẹp gân cơ nào được cả ? Sau đó thì thầy Đẩu có châm cứu cho tôi , và tôi có uống cua đồng cả tuần mà không giải được ? Cái vết nội thương này cũng lạ lắm , khoảng 1 tháng sau thì từ từ tôi lại bắt đầu kéo HGLPS ra đều gân cơ lại được như cũ , nghĩa là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vấn đề phát triển cơ thể ? tuy nhiên khi tôi hít hơi vào thật sâu thì lập tức thấy ngay cái tức nằm tại vùng giữa của ***g ngực bên phải !
    Tôi là người rất thích bơi lội ? mỗi buổi sáng cứ 4:30 là tôi đã có mặt ở hồ bơi Nguyễn bỉnh Khiêm , vì anh Lê hoành Anh là bạn anh trai tôi nên tôi cứ tự nhiên vào , bật đèn lên và 1 mình bơi miết ? bơi mà tôi biết là tôi đang đổ mồ hôi cho dù tôi đang bơi dưới nước mà ! Thế mà sau khi bị nội thương , cái rõ rệt nhất là khi tôi bơi sải , tay trái hoàn toàn chưa si nhê gì cả thì nguyên cánh tay phải của tôi đã mỏi nhừ thiên địa phải ngừng bơi ?
    2./ Nếu anh có dịp về SG/ VN... anh em gặp mặt caffe, lão rủ anh đánh cược với lão M: Nếu lão M có cách giúp anh tự chữa được nội thương của mình thì anh mất cho lão M cái gì nào ?!?..Ngược lại, lão M sẽ mất cho anh cái gì thì anh cứ nói ?!?...
    - Cám ơn MDKTL , cái vết nội thương trên 20 năm này đã được hóa giải sau khi tôi tập trang công đều đặn khoảng 1 năm rồi . Đây cũng là lý do khiến tôi mong muốn anh em thử tập trang công vì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Khi có dịp về SG/VN đương nhiên tôi sẽ kéo lão M cùng với tôi đến gặp A Sáng 1 lần cho biết , và sau đó tôi cũng rất mong có dịp offline 1 lần cùng với tất cả các anh em .
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah ! Great !... Sức khỏe anh tvtt giờ đã Okie roài !...
    Khừa.. khừa.. Theo đường link anh đăng lên cho mọi người cùng thị phạm... lão M cũng vừa xem xong vài clip của anh trên đó... thấy có vài chỗ anh chơi "ăn gian" với anh Eric..v..v...Để thong thả những lúc rỗng rảnh lão M sẽ lại trêu anh típ... .. ặc !(?)!...
  7. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng chưa chắc à nha, cũng có rất nhiều sư phụ đứng lớp chỉ biết có mấy bài quyền múa cho đẹp, họ chẳng biết 1 bài tập kungfu nào cho ra hồn cả thì lấy chi mà biểu là "Giấu nghề". Nói vậy oan cho họ quá, họ có piết nghề đâu mà giấu. Ở nơi này hay nơi kia hẵng còn nhiều cao nhân lắm, nhưng trong số họ mấy ai chịu truyền nghề, và nếu có truyền thì mấy ai chịu học, học được thì mấy ai thành,... Ôi cha sao nhức cái đầu wá.
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Em đã xem hết 3 đoạn Video Clips đó thấy anh tập hiền khô vậy, nếu ác ý chắc anh cho bạn tập gãy xương luôn. Nhưng em vẫn ngờ ngợ cái Niêm chân của anh, có đúng là lực vẫn luôn còn như thế không ?
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    NgĂy trư>c mấy bĂ sau khi sanh con hĂnh như sử dụng thường xuyĂn bĂi thu'c nĂy. Nhưng Lyhl nh> lĂ cĂ thĂm nư>c c't của củ Ngh? giĂ, 'Ăy cĂ phải lĂ phiĂn bản bĂi của anh XuanThi259, hay lĂ hai bĂi cĂ hai tĂc dụng khĂc nhau ?
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Đúng là chẳng bao giờ cái Tim của em nó chịu lắng, chắc đây là cái khó tìm được nhất ? Khổ thân tôi !
    Được lyhl sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 02/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này