1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng gió biển, đón bình minh lên - HẢI HÒA TĨNH GIA đã vìa - chia sẻ cảm xúc (Bài ảnh từ trang 23)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yoyoa4482, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Đoàn các bác qua Cúc Phương có rình được em **** nào đẹp đẹp xinh xinh không ?
    Đầu em giờ đang quay quay đây .
  2. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chào "bình minh" cả nhà.
    Sozzzi cả nhà vì Yo lại là người điểm danh sau cả một cơ số mem nhiệt tình nhà mình . Lỗi này là lỗi kỹ thuật của mấy bác sở điện lực chứ hông fải là lỗi của Yo đâu ợ.
    Tối qua được a Linh đưa đến nơi về đến chốn, quảng đống đồ ra một góc, bật được cái bình nóng lạnh lên, vào ngồi quạt mát, ik ik, pựt - light went out - MẤT ĐIỆN TOÀN TẬP - hu hu hu, nóng nhăn răng, méo hết cả mẹt mũi, cố gắng lắm lọ mọ tìm cái đèn pin trong đống đồ nghề vác theo Tĩnh gia, may mà cũng tìm ra luôn (chắc fải nhận mình là người ngăn lắp quá , nên là mới tìm nhanh và chuẩn ngay được không có lại một đêm khốn đốn - không trăng không sao không gì hết - mò mẫm với cái vụ "gọt rửa ró biển")
    Vào online fát bằng mobile, nằm cố chờ điện để điểm danh với nhà này mà điệc chả thấy quay về, muộn tới mức mà mấy mem online cùng lúc chào Yo đi ngủ rùi mà điện vẫn không có, giừ xem lại thời lượng và thời gian online bằng mobile tối qua, ui cha mẹ ơi, mới thấy mất điện lâu thía - lại biết mình có độ nín nhịn và chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt rứt rứt cao .
    - Hôm qua về đầu tiên cóa A Ngọc 3333 - Deny_me (thông tấn xã liên tục được hóng hớt đưa tin về đại bản doanh là xe của A Linh - ôm là tớ Yo đới ợ). Lúc chờ mấy người lạc bước qua Suối cá thần thì có 3 xe (sau đó 40p thì là 4) đợi 3 xe còn lại tại chân cầu Cẩm Thủy. Các đồng chí làm cái ri cái rì trong suối cá mà lâu dã mơn, đợi dài cổ cả vài h đồng hồ đới (chắc lại có thêm màn giao lưu mới lị nhà Pu Luông đây mờ).
    - Sau khi rời địa danh Cẩm Thủy, nhà mình cứ hợp tan - tan hợp. Chắc tại vì nhà mình rừng lại pose ảnh hoàng hôn í mờ .
    Thoát Xuân Mai bụi bặm và bùn ngủ, nhà mình lại làm vài cốc chè . Lúc í được tin a Ngọc đã đưa deny_me về đến tận nhà, thấy a Ngọc báo tin vừa quệt fải một thằng dở hơi, nó thì chả làm sao mỗi tội hai anh em xây xát, mới lị con exciter bị thương vài vết - đã nhập viện tại hiệu sửa xe rùi - chăm sóc vết thương để thứ 4 này còn đưa nàng exciter lày lên tàu Nam tiến . Điện cho Deny_me thì đã thấy tin đang hóng hớt chè nước với nhà Tự do bên box du lịch, chuẩn bị công tác cho Đại hội.
    Yo cóa bị Deny_me và một số mem khác trong nhà Tự do dụ khị vào nhà đới mà không biết dư lào, từ trước tới rờ hay oánh lẻ lung tung, mỗi chỗ ké một tí (dư mà xin mở ngoặc iu nhà .... THỦNG Mông nhứt ợ....) nên cũng ko dám hứa hẹn trước là sẽ bị bên nào hay nhà nào cám dỗ, lúc ấy hứng cái lại bắt cóc tạm một xế nào rồi cũng đi Cúc Phương.
    Thui chit, Yo rông rài từ sáng tới rờ. Chắc là dự kiến op ep lần tiếp cho nhà mình hội ngộ, share ảnh ọt là thứ 4 này nhá. Thời gian và địa điểm Yo sẽ báo lại sau ợ. Yo quay ra xem lại bản ngân sách hôm tới đi ọp còn làm báo cáo cho nhà mình nữa ợ
    [​IMG]
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế mừ hôm qua chat với Yo ko thấy kêu ca j vụ mất điện, hehe, khổ thân nhờ.
    Mà vụ đại hội nhà Thủng mông tính sao, chắc chỉ có tầm chục người đổ lại thôi hay đăng kí cả hội bên Liên Minh nhé ^^
  4. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Tĩnh Gia và những người đam mê du lịch
    Chuyến đi thật đậm đà và chan chữa cảm xúc, được cùng hoà nhập và chia sẻ những người cùng sở thích thật đáng yêu quí , mình đi biển rất nhiều nhưng cảm xúc ngủ đêm khách sạn ngàn sao thật đẹp được hóng gió và ngả lưng trên bãi cái mịn thật dịu êm ...
    Những người dân chài thức sớm để kéo mẻ lưới trứoc khi bình minh
    [​IMG]
    Họ tươi cười chờ đón mẻ lưới lớn của mẹ biển cả mang đến
    [​IMG]
    Tôi yêu nhà mình lắm vào điểm danh cái nhỉ
  5. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ak ak đúng là một vòng trái đật hị hị . Đi thế qoái lào toàn gặp nguời quyen . Thế vào suối Cá có bắt đuọc con Trắm đen nào về làm nồi lẩu không bác ui . Thấy Bác Che đi vào cùng mấy em chan dài tới lách giờ mới thây bác kêu yêu nhà héhế . Mình chảng biết là nhà nào mà yêu nữa ke ke
  6. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Kế hoặch tiền ỌP (ace nào tham gia được thì đi còn hông thì hóng hay bóng rì ri cái ri cũng ....abc xyz )
    Tờ mờ sáng thứ 4 tuần này, có mấy người nhà mình định lọ mọ ra Bến Hàn Quốc làm vài fát mới lị hoa sen đới ợ (mới fong fanh là chập chờm, lúc chạng vạng sáng rì ới: 4-5am, mắt mũi tèm nhem) vẫn đòan kết tụ tập tý chụp choẹt hoa sen .
    Cũng dự tính là đi vào cuối tuần dư mà nhà ni có mấy bạn cuối tuần này chạy cung Tây Nghệ an và Hà Giang nên là hỏng mất vụ thứ 7, pờ len hiện tại vẫn là sáng thứ 4 này. Sau khi chụp choẹt về vẫn đi làm bình thường, tối đến lại vẫn ọp ẹp
    [​IMG]
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    úi zời. bác cheer cảm xúc kinh quá nhỉ. Hôm ngủ ở khách sạn ngàn sao mọi người nghe thấy tiếng ngáy át tiếng sóng biển, may mà ngáy đều.. ha ha
    tặng bác xế độc hành.
    [​IMG]
    Hôm ấy nhà mình đi đúng 12h đến nhà nghỉ ở thị trấn tĩnh gia, ngồi buôn chuyện 1 lúc quyết định ra biển luôn. Nằm ở biển mát lạnh cả người.. chen chúc trên 1 tấm nilong mà vẫn lạnh
    tặng anh 3333
    [​IMG]
    tặng em quân
    [​IMG]
    Đính chính về vụ tai nạn nho nhỏ, hai anh em ko fải đâm fải thằng dở hơi. mà là 1 ông già đi xe đạp đèo gỗ qua đườg, ông í ngoặt xe nhanh quá ko bít xử lý thế nào. Lúc í tối tối nên đi chậm thế mà..., may mắn là ba người đều ko sao cả.
    Lúc trước, hai anh em đi trước, ngồi chơi ở cầu cúc phương chờ đoàn hẳn 1 tiếng liền.. có 1 đôi bạn đi qua vẫy vẫy tưởng nhà mình mà ko fải . Chờ mãi chờ mãi mà vẫn ko thấy, cuối cùng lại fải ngậm ngùi đi tiếp.. Về dg xuân mai bụi kinh quá...
    đêm qua về hn nóng, mất điện mới ghê chứ.. hik.
    Rảnh rỗi các bác up ảnh lên đi chứ nhỉ. Nhà mình mải buôn chuyện nên ít chụp ảnh với nhau quá

  8. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em deny_me nhé, tặng lại em con mắt chụp ảnh tuyệt mỹ , khác người và cảm nhận vô biên...
    [​IMG]
    Làm duyên với nhau giữa khách sạn ngàn sao
    [​IMG]
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Úi cha mẹ ơi, sao mà mình bị bêu riếu thía này cơ chứ.
    Cám ơn vì vụ phóng sự của a Cheer, dư mà mấy cái nghệ thuật quá dư lày a cứ gửi file thầm lặng cho Yo nhá, cư bung bét lên mạng vậy thì còn kiếm cơm dư lào nữa cơ chứ.
    [​IMG]
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    yo nội công thâm hậu quá
    Nhà mình có dc một cái tập thể ở một chỗ ko đẹp như những khoảng ko mình thưởng thức...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này