1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng gió, tắm biển Tĩnh Gia cuối tuần ( Đã về - Từ trang 8 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Pls_forgive_me, 25/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohyeahgru

    ohyeahgru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Để về bàn bạc lại với "cái ngân hàng" nhà em xem có đc rút tiền ko, đag thời kì khủng hoảng, ktế khó khăn.
    Sẽ liên lạc lại với các bác trc giờ off tối nay.
  2. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chỉ đi riêng Tĩnh Gia thôi thì khỏi phải thuê xe làm gì cho tốn. Cứ đến thị trấn Còng, cách Vinh 90km xuống, rẽ trái, đi bộ hơn 2 km vào là gặp biển. Nếu không đi xe ôm chỉ 10k/ng, 15k/2 ng.
    Cho tớ xin cục gạch ném vào đây nhé. Nhưng tớ sợ dịp này đông như kiến.

  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Chốt lại lịch of:
    thời gian: 08h tối nay ngày 27/05/2009
    địa điểm: tầng 2, quán trà dilmarh, 32 Điện Biên Phủ, (quán màu xanh, ngay ngã 3 Điện bIên Phủ, Hoàng Diệu và 1 Lê Hồng Phong)
    Mọi ng đi ọp đầy đủ để chém gió và ném đá, tiện thể bàn bạc thống nhất/ Lần này đi là có cuộc thi Miss Đại Dương 2009 nhé, phần thưởng hứa hẹn rất hot
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ sợ tốn,có những cái tốn kém thì phải chịu để có cái lời vô hình chung cho mình cũng như người khác.Nếu trong 3 phương tiện chính có xe máy,xe riêng và xe khách thì tôi loại xe khách ngay từ vòng gửi xe luôn và chọn phương tiện rẻ nhất là xe máy.Sao phải chọn thế vì tớ cũng là 1 lái xe,1 lái xe như tớ lại rất sợ ngồi sau tay lái những thằng chỉ biết đến tiền mà không coi trọng mạng người mà nhất là xe chạy tuyến HN-Vinh.Vì có nhiều xe nên nó chạy ẩu để vớt khách,chạy tuyến HN-Vinh này có cả nghỉ mà bọn này chỉ chạy có 5h thì tớ chào thua luôn.Nhiều khi có những cái rẻ thì ok được nhưng không thể vì những cái rẻ mà bỏ đi cái an toàn cho mạng sống của mình thì không nên.Ngay cả Bảo Hiểm khi đi du lịch cũng thế,tuy nó ít tiền nhưng có mấy ai chịu mua đâu vì nếu mình không bị sao thì mất tiền đóng.Còn nếu có tai nạn thì lại có bạn bè đóng góp.Chính tư tưởng không chịu 1 bỏ tiền lại ham rẻ mà nhiều người không biết cái nào cần rẻ cái nào đáng bỏ tiền.
    Tớ không có ý chê bai ai cả nhưng đi chơi xa cái quan trọng hàng đầu cho mọi người là phải thật an toàn vì mạng người chứ không phải cỏ rác.Chết đi thì chỉ cần đến viếng 1 lần là xong nhưng sống dở chết dở thì đó mới là hậu quả nghiêm trọng để lại cho gia đình,người thân và bạn bè.
  5. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    Cậu cứ sợ tốn,có những cái tốn kém thì phải chịu để có cái lời vô hình chung cho mình cũng như người khác.Nếu trong 3 phương tiện chính có xe máy,xe riêng và xe khách thì tôi loại xe khách ngay từ vòng gửi xe luôn và chọn phương tiện rẻ nhất là xe máy.Sao phải chọn thế vì tớ cũng là 1 lái xe,1 lái xe như tớ lại rất sợ ngồi sau tay lái những thằng chỉ biết đến tiền mà không coi trọng mạng người mà nhất là xe chạy tuyến HN-Vinh.Vì có nhiều xe nên nó chạy ẩu để vớt khách,chạy tuyến HN-Vinh này có cả nghỉ mà bọn này chỉ chạy có 5h thì tớ chào thua luôn.Nhiều khi có những cái rẻ thì ok được nhưng không thể vì những cái rẻ mà bỏ đi cái an toàn cho mạng sống của mình thì không nên.Ngay cả Bảo Hiểm khi đi du lịch cũng thế,tuy nó ít tiền nhưng có mấy ai chịu mua đâu vì nếu mình không bị sao thì mất tiền đóng.Còn nếu có tai nạn thì lại có bạn bè đóng góp.Chính tư tưởng không chịu 1 bỏ tiền lại ham rẻ mà nhiều người không biết cái nào cần rẻ cái nào đáng bỏ tiền.
    Tớ không có ý chê bai ai cả nhưng đi chơi xa cái quan trọng hàng đầu cho mọi người là phải thật an toàn vì mạng người chứ không phải cỏ rác.Chết đi thì chỉ cần đến viếng 1 lần là xong nhưng sống dở chết dở thì đó mới là hậu quả nghiêm trọng để lại cho gia đình,người thân và bạn bè.
    [/quote]
    Em đồng ý với quan điểm của bác Cọp trắng. Em nghĩ nhà mình nên mua bảo hiểm du lịch dù là loại 10k đi nữa. Chúng ta vui chơi nhưng cũng phải nghĩ đến người thân và gia đình. trước em cũng tính đi đông thì sẽ thuê xe đi cho tiên và thoải mái nhưng do tiết kiệm chi phí và chủ động trong việc chốt danh sách nên đề nghị đi xe khách. Nếu anh hoàng và cọp trắng biết có xe nào chạy Vinh tốt thì cho anh em biết với... Thanks 2 bác
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Xe đi Vinh hiện tại có rất nhiều loại xe đi từ bến Nước Ngầm, Mỹ Đình, từ xe 16 chỗ đến xe giường nằm chạy đêm và chạy ngày. Các bác cứ alo bến xe hỏi là có ngay.
    VD: xe Tuấn Việt 0912 814 924

    Bến Mỹ Đình rất nhiều xe 16 chỗ. Đi Vinh có cả xe Mai Linh.
    Các xe nếu đi mua vé đàng hoàng đều có bảo hiểm trong vé. Tớ không dám so xe máy với ô tô. Lên xe tớ toàn xin ngồi giữa, cảm giác an tâm hơn là xe thuê, ngồi đầu. Mình đi đúng, thằng khác nó tông vào, khó nói lắm. Tớ không thích tranh luận vì tớ nói là "đỡ tốn tiền". Cũng có thể chạy đường HCM cảnh cũng khá đẹp, tuy mất thêm gần 100km nữa, nhân tiện đi suối cá thần, thành Lam Kinh, cánh đồng lúa xen cây cọ thẳng cánh cò bay khá đẹp của vùng Nông Cống, thủ đô Dô tá dô hò...
    Được tranvuhoang2005 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 27/05/2009
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Sau hàng chục cuộc thi người đẹp , hoa hậu bung bét. Cơ hội được tham gia người đẹp đại dương 2009 đang chờ đón chúng ta. Với hàng chục màn thi hấp dẫn, từ lúc trên giường, ra đường, bãi biển?..hứa hẹn một cuộc vui hấp dẫn chào mùa hè .
  8. seawind09

    seawind09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bac có thông tin xe cộ với nhà em, nhưng các bác đừng dọa bọn em thế chứ! mình đi quen rồi mà! giúp đỡ thôi, đừng dọa, đoàn em toàn các em tuổi đời còn trẻ. híc
    nquote-tranvuhoang2005 viết lúc 14:40 ngày 27/05/2009:
    Xe đi Vinh hiện tại có rất nhiều loại xe đi từ bến Nước Ngầm, Mỹ Đình, từ xe 16 chỗ đến xe giường nằm chạy đêm và chạy ngày. Các bác cứ alo bến xe hỏi là có ngay.
    VD: xe Tuấn Việt 0912 814 924

    Các xe nếu đi mua vé đàng hoàng đều có bảo hiểm trong vé. Tớ không dám so xe máy với ô tô. Lên xe tớ toàn xin ngồi giữa, cảm giác an tâm hơn là xe thuê, ngồi đầu. Mình đi đúng, thằng khác nó tông vào, khó nói lắm. Tớ không thích tranh luận vì tớ nói là "đỡ tốn tiền". Cũng có thể chạy đường HCM cảnh cũng khá đẹp, tuy mất thêm gần 100km nữa, nhân tiện đi suối cá thần, thành Lam Kinh, cánh đồng lúa xen cây cọ thẳng cánh cò bay khá đẹp của vùng Nông Cống, thủ đô Dô tá dô hò...
    [/QUOTE]
  9. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mình có chút ý kiến:
    Nếu bạn đi thuê xe, cứ cho là lái xe của bạn an toàn, cẩn thận, thế nhỡ đấu đầu với thằng lái xe khách ẩu thì sao ? Vẫn die như thường.
    Các vụ tai nạn là do " đâm nhau" nhiều hơn là tự đâm vào đâu đó
    Xe khách thì cũng có xe chất lượng cao, chất lượng thấp, phong độ của người lái cũng tùy lúc...
    Tàu hỏa, máy bay,... tỉ lệ tai nạn giao thông vẫn cao chả kém gì otô, sở dĩ máy bay xếp đầu hạng vì số lượng của nó quá ít, đường bay quá rộng, chi phí sx 1 chiếc máy bay cũng quá lớn . . .
    Chỉ hi vọng tỉ lệ rủi do giảm bớt đi thôi
    Còn việc họ chạy 5h liên tục: quá bình thường, đây là nghề của họ mà, đừng hỏi tại sao bạn ko thể chạy đc 3-40 km như vận động viên điền kinh
    Trc mình đi trực, có xe oto công ty thuê đưa về, mình vào đến HN là hơn 10h 30 rồi, thế mà xe vẫn qua phố cổ đón, 1 gia đình về Nam Định có việc ( đám tang) về ngay trong đêm, sáng hôm sau lên sớm để những ng đó còn làm việc tiếp ( 1 ngày mới) và anh lái xe này sáng hôm sau cũng phải đi đón luôn 1 chuyến khách nữa
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo số người đi mà đi xe khách hay xe riêng,nếu dưới 10 người thì xe khách,trên 12 người đến 16 hay 17 người thì xe riêng 15 chỗ,trên 20 người thì thuê 30 chỗ,trên 30 người thì 45 chỗ.Trước khi mua xe tôi tính cả rồi,xe riêng cũng chỉ đắt hơn xe khách từ 20 đến 30k cho 2 lượt mà thôi nếu xe gần đủ người.Xe chạy Vinh xe nào ngon thì chịu rồi vì tôi quen lái xe thì toàn là xe chạy du lịch chứ không phải xe tuyến,xe du lịch thì hơn xe tuyến ở điểm sạch sẽ,không chạy nhanh,chạy ẩu như xe tuyến vì xe tuyến làm luật,không vớt khách dọc đường,không nhồi thêm khách.Mà chưa kể những xe khách đi cuối tuần thì lượng khách đi và về tăng cao trong những ngày cuối tuần,trước tôi làm phụ xe tuyấn HN-Hải Phòng nên cũng khá rõ
    Tôi chạy nhiều cũng thấy chỉ có xe tuyến HN-Vinh bến phía nam chạy ban ngày đa phần là xe 30 chỗ county.Ngoài ra còn có xe gường nằm.Xe 15 chỗ lại hay chạy tuyến Ninh Bình và Nam Định
    Còn bảo hiểm thì cứ mỗi khi có tai nạn là sẽ thấy bảo hiểm nào đó nhảy vào hỗ trợ 1 số tiền cho nạn nhân chứ thực ra chả có bảo hiểm nào chi trả cho nạn nhân cả.Nếu cậu xem báo hay TV nhiều sẽ thấy điều này.
    Mà cậu nói đi xe khách an tâm hơn xe thuê thì chắc cậu nhầm,xe tuyến chạy nhanh được chứ xe thuê,xe hợp đồng chạy nhanh là bị tóm ngay,hình như cậu cũng là hướng dẫn thì phải mà không biết đến điều này sao.Mà với cả nếu đi xe khách thì xe chỉ chạy QL1 chứ không chạy đường Trường Sơn,chỉ có xe chạy liên tỉnh hay xuyên việt mới đi đường này
    Nếu bạn ngồi 1 xe chạy ẩu và ngược chiều lại có 1 thằng chạy ẩu không kém thì tỉ lệ mất an toàn cao hơn nhiều.Bạn ngồi xe mà lái xe chạy an toàn và xe phía trước chạy ẩu thì tỉ lệ an toàn sẽ tăng cao hơn.Tỉ lệ xe khách bị tai nạn và gây tai nạn dạo này rất cao,nếu bạn chịu khó vào trang www.otofun.com để xem.Còn xe chạy du lịch đến giờ mới chỉ có 1 vụ tai nạn của khách nước ngoài người Nga là được biết đến nhiều nhất của xe chạy du lịch
    Còn chạy xe tuyến HN-Vinh thì tớ phải bái phục bọn này.Chạy QL1 từ lúc xuất bến(lòng vòng đè đầu xe khác 15 đến 20 phút mới bắt đầu chạy) để đến Vinh mà có cả nghỉ 30 phút mà chỉ có 5 tiếng thì tớ chịu thua về chạy nhanh.Nhìn nó đánh võng lạng lách trên đường mà có dám đú theo nó đâu
    Còn về chạy liên tục thì kỷ lục tớ mới chạy hôm đầu năm
    Sáng thứ sáu 8h đón khách đi Hạ Long rồi quay đầu đưa khách khác về HN.Ngay chiều đó đón khách khác đi Vân Đồn rồi 4h 30 sáng ngày thứ 7 về đến HN.6H sáng thứ 7chạy về quê đón các cụ dưới quê xuống Nam Hà,chạy đến gần trưa mới tới nơi vì tắc đường,5h chiều về HN.Sáng chủ nhật lại chạy xuống Vân Đồn đón khách về và về HN lúc 12h đêm.2H sáng thứ 2 đón khách đi Yên Tử Cửa Ông và cùng đi cùng cả đoàn để chụp hình và cũng 12h đêm mới về nhà.Chạy có khoảng 1600km liên tục thôi
    Còn về đi lại thì tốt nhất nếu có muốn đi thì mọi người nên đặt lòng tin vào người quen biết,đã từng lái,từng chạy thì sẽ yên tâm hơn.Còn muốn kiếm xe thì ra ngay bãi xe lấy số ĐT trên các xe đang đỗ ở bãi xe(không phải trong bến xe) mà gọi,chứ người này chắc người kia cũng mệt lắm.Gọi mà chả biết người đó ra sao thì mệt vì thông tin đấy.Tôi chạy xe nhiều khách đã từng đi còn đòi phải là xe của mày,chính mày phải lái xe của mày tao mới đi còn thằng khác lái hay đi xe khác tao không đi nên nhiều khi mệt không muốn chạy mà vẫn phải đích thân chạy

    [nick ]
    Được WHITE_TIGER_new sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 27/05/2009

Chia sẻ trang này