1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏng hết cả làn da châu Á mỏng manh rồi...Biển ơi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi linhkhue, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hỏng hết cả làn da châu Á mỏng manh rồi...Biển ơi

    Hè về rồi chẳng nhẽ lại ngồi nhà ngắm biển xanh và cát vàng qua TV ....
    Mình muốn ra biển để ngắm bình minh buổi sáng ngắm tia nắng cuối cùng trong một ngày ở phía chân trời xa ..
    Muốn được vùi đôi chân trần vào trong cát, ghé tai nghe con ốc biển ru lời sóng .
    Muốn được viết tên ai đó trên bãi cát rồi đợi cơn sóng mới cuốn trôi
    Muốn nắm tay bạn bè đi dọc bờ biển vào ban đêm

    Biển ơi...nhớ lắm nhớ mùi cát...mùi gió mang hương vị mặn của muối ..

    Muốn đi quá cơ nhưng mà chỉ sợ hỏng mất làn da châu Á mỏng manh
    Làm thế nào để giữ da, dưỡng da bây giờ....huhu .

    Mình nghe nói dội nước dừa lên người sẽ không làm da bắt nắng .


    Đi về rồi phục hồi da ở đâu cho nhanh nhỉ

  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không ai chỉ cách cho tớ àh ..huhu tuần sau tớ đi biển rồi
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi như làm thơ nên cả nhà chạy hết rồi
  4. Blue_ruby

    Blue_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    - Ngắm bình minh buổi sáng, ngắm tia nắng cuối cùng trong một ngày ở phía chân trời xa .Vùi đôi chân trần vào trong cát, ghé tai nghe con ốc biển ru lời sóng.Viết tên ai đó trên bãi cát rồi đợi cơn sóng mới cuốn trôi.Nắm tay bạn bè đi dọc bờ biển vào ban đêm .=> tất cả mấy cái này ấy đều có thể làm đc lúc trời chưa nắng hoặc đã tắt nắng rồi :D Còn lúc trời đang nắng thì cứ nằm trong fòng cho lành :D
    Đùa chứ tớ đi biển thì toàn ra chơi lúc 4h, chờ bình minh rồi bơi đến tầm 7h30. Sau ý là lên bờ, ăn sáng, đi chơi đâu đó (thường biển ko chỉ có biển, đi các khu gần ấy hoặc ca nô ra đảo jì đó) Trưa ngủ tít luôn, chiều ăn xong nghỉ 1 tí, tắt nắng là ra chơi đến đêm mới về, thik đốt lửa hay nắm tay nắm cẳng, ngắm hoàng hôn jì thoải mái :D
    - Dùng kem chống nắng
    - Cách cuối cùng là cứ để cho nó đen da, về ta lại dưỡng trắng sau
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi họp hội kín về để lên kế hoạch chuẩn bị ngày rong chơi
    Tình hình là tớ tiếc thì tiếc da lắm vì mất công cả năm chăm sóc, rồi hàng ngày làm ninza bịt kín xấu ơi là xấu .Vậy mà có mấy ngày ở biển thôi hỏng hết cả công chăm sóc cả năm của mình rồi.Nhưng cái số tớ nó khổ thích ăn ngon mặc đẹp lại thích rong chơi nên cứ nghe thấy Biển là tớ chỉ muốn đi ngay thôi
    Thôi thì tạm thời hy sinh làn da châu Á để đổi lấy những giây phút đẹp đáng nhớ bên cạnh những gương mặt và nụ cười thân yêu nhỉ hihi vẫn còn lãi chán nhỉ , khi về tớ sẽ lập topic .Phục hồi da sau khi đi biển

Chia sẻ trang này