1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng hớt với Very interesting person - VIP - cùng Gà HN! Cả nhà hãy cùng chia sẻ những dấu hỏi của m

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0

    Hì..lần đầu tiên à? Mình nhìn chằm chằm và nghĩ: người quái gì mà gày thế nhỉ? Lại còn mắt 1 mí nữa, nhưng nhìn kỹ thì cũng d u y ê n.. hì...đấy có phải là để ý ko nhỉ? Cũng chả biết, tại gặp nhau lần đầu tiên ở quán rượu mà biết đâu lúc đấy mình đang say nên cái gì cũng đẹp và anh ấy cũng đẹp nốt-----> tình iu sét đánh
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Congchua là super soi ghê lắm. ku Hoàng lọt vào tầm ngắm coi như hết chạy khổ thân để bị đàn bà chăn bao giờ không
        
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bể khổ mênh mông, quay lại là bớ
    Cho phỏng vấn congchua, cảm giác lúc đầu khi bị tớ trêu thế nào



    And YOU who though I was just only friend........


  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hì ấn tượng về hôm đầu tiên gặp bà xã, cũng là hôm đầu tiên offline cùng một số member chủ chốt của Hội Gà. Cảm giác chung đọng lại là hội Gà hay quá, vui tính, cởi mở, chơi thật lòng và hết mình. Còn nhận định về công chúa và sếp Zim như sau: khiếp hai bà này sao uống rượu giỏi thế? Minh đã đến sau rồi mà uống chén nào hai bà này tiếp chén đấy. Hôm đầu tiên thực sự là hơi sock với bà công chúa này, tại mình thấy vừa đanh đá kinh người, uống rượu lại KINH, (được cái trông cũng xinh xắn ) thế nên cũng hơi sợ hì hì. (Z thì uống rượu khá thật). Đến mấy hôm sau thì biết là hoá ra bon hắn cậy là ma cũ bắt nạt ma mới, tên 209 và công chúa đổ nước ngô vào uống thay rượu (thảo nào mà đã ngà ngà rùi mà uống thêm bao nhiêu cũng không hề hấn gì ~~~~> bị lừa.
    Những người mà được phụ nữ để ý và quan tâm thì không bao giờ là những người khổ thân cả bác hunter à. Mí lại cả chẳng biết ai chăn ai đâu muh, hì hì.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  5. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Very immature Per ~~> rất non nớt, chưa chín chắn
    Very immaculate Per ~~> rất trong trắng, ngây thơ.
    Very independent Per ~~> rất độc lập, tự do
    ~~> chưa nghĩ đến chuyện happy ending hay không?
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 3 nhá:
    Khi Kiss cái đầu tiên, Tay Ông Bà để đâu hử?
    Câu thứ 4: dành cho Congchua: Việc thu tiền của hội Gà có làm phiền lòng ấy không? hic hicc. cái bọn Gà nhà mình có ai ăn quỵt không?haaaaaaaaaaaaa.......chắc nhiều lắm hả, hình như tên Mod Mail cũng từng ăn quỵt hả.
    Câu thứ 5: cho cả hai người này:
    Hồi trẻ,Ước mơ lớn nhất của 2 người là gì, công việc hiện tại, những gì đạt được hiện tại đã "thoả" ước mơ thời trẻ của các ấy chưa....
    Từ từ hỏi, từ từ trả lời...........
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ 3 đã trả lời bên topic kia rùi
    Câu thứ 4 là công việc thu tiền: Tớ yêu công việc này, nói là yêu thì hơi quá, nhưng chỉ vì nó gắn với tớ mười mấy năm trời, đi đâu mọi người cũng bắt thu tiền là sao? Hay tại tớ đanh đá quá hê hê
    Câu thứ 5: Ước mơ hồi trẻ à? Có chứ, nhiều là khác. Tớ ước mơ trở thành nhà báo nên hai năm đều thi trường báo nhưng đều tạch, hix..khổ thân nhờ. May bây giờ tớ lại được làm đúng nghành mà mình thích, cũng coi như toại nguyện đi. Hì....
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  8. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Gớm Nicotin làm như bi h tụi mình già lắm không bằng??? Cơ mà hồi trẻ ước mơ nhiều lắm cơ, ước mơ có một công việc tốt sau khi ra trường, ước mơ một căn nhà êm ấm, hạnh phúc, ước mơ có một nửa sự nhiệt tình và chăm chỉ như hồi trẻ để có thể thực hiện những ước mơ. Cho đến tận bây giờ, ước mơ lớn nhất vẫn chỉ có một: ước mơ cho những người mình yêu quý được hạnh phúc. Và một chút ước mơ cho riêng mình: kiếm được đủ để handle gia đình hiện tại và tương lai của mình.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trời thi phân viện tuyên truyền hay gì hả công chúa ơi ... hì ?? Giờ đang làm gì cơ? có làm báo không? ...
    Tớ hỏi luôn .. hì hì tớ là con trai thi .. ông chồng ấy có đối thủ gặp 1 lần phê công chúa luôn A điện thoại sửa được chưa? chưa nói 1 câu tớ sửa cho free ...
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ thi phân viện, học 2 năm năng khiếu nữa. Nhưng chắc tại ko có duyên. Bi giờ làm Vietnamnet, báo điện tử nhưng được tuốt, miễn là báo. hè...Yêu Ly ghê, điện thoại tớ sửa được rùi, thanks nhiều vì ý định tốt đẹp nhé.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 

Chia sẻ trang này