1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng hớt với Very interesting person - VIP - cùng Gà HN! Cả nhà hãy cùng chia sẻ những dấu hỏi của m

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Vừa hỏi lại sếp thì được biết câu hỏi này rơi vào cái gọi là bí quyết nghề nghiệp.Linh **** muốn học nghề thì liên lạc ngay.Học phí thấp,học đến đâu thực hành đến đó.Chỉ 1 tuần là ra nghề và có thể hành...được [​IMG]
    Vế thứ 2: Đúng THẬT là chưa có người iêu.[​IMG]
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Kô phải vì mới được set Mod lại.Từ trước đến h vữn thía.Anh vẫn coi chuồng Gà là nhà[​IMG]
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  5. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ku em. Lão huynh dạo này lui về rửa tay gác kiếm, bế quan tu luyện không màng đến chuyện giang hồ thị phi. Hôm nay, ngồi hưởng tửu nghía nguyệt. Chợt nhớ đã mấy tuần trăng không diện kiến đàm đạo với ku em thật đau lòng lắm, nhân tiện vừa mới đọc xong bí kíp "acc chùa" chân kinh có học được món khinh công "internet phi hành 56k low speed" do huynh đệ giang hồ cung cấp, bèn tức tốc đi tầm nã ku em. Lão huynh cứ ngỡ ku em cũng như lão lui về ở ẩn, an phận với chức trang chủ PK trang, sớm tối vui vầy bên bầy mĩ nhân do ku em chăn dắt. Nào mới lão huynh mới ghé qua "kê quán" - nơi anh em ta đã từng tung hoành trên bước đường hành hiệp với 2 tuyệt thức làm trấn động quần hùng "kê quán" là "câu post đệ nhất thức" và "spam đệ nhị thức" - thì đã nghe như sấm động bên tai về nhưng thành tích tuyệt (bất) hảo của ku em. Ku em đã được các vị giai suýt anh hùng và gái suýt thuyền quyên nơi "kê quán" moi móc, bới lên làm chức "VIP tiểu nhân" (còn lâu mới làm được đại (tiểu) nhân), mà hơn thế nữa trong giai đoạn hành sự lần đầu tiên không có sự dìu dắt của lão huynh, ku em đã leo lên được cái chức "ở dơ đường chủ" của "rút sần" bang. Lão huynh lấy đó làm điều vui sướng. Nhưng sướng thì không nhiều mà thắc mắc cũng không ít ----> muốn thổ lộ với ku em:
    - Trên đường tầm nã ku em, với ý nghĩ đầu tiên về nơi ku em trú ẩn, lão huynh có ghé qua Nguyễn Trãi Lộ để vào PK trang với mong muốn hưởng lạc (thú) với ku em nơi trang viên với những bóng hồng thướt tha. Thế nhưng hỡi ôi, PK trang chỉ còn là một nơi hoang vắng điêu tàn, còn đâu những mĩ nhân với những lời oanh vàng :"anh ơi! đi không?". Lão chỉ muốn thắc mắc với ku em một điều ku em chăn dắt kiểu gì hay chỉ vì muốn làm đường chủ kiểu mẫu mà để bây giờ các mĩ nhân phiêu dạt về phương nào? Nêú ku em không kham nổi nữa thì báo cho lão, với chút đởm lược giang hồ lão sẽ chăm giúp ku em, ok? Mặc dù lão biết thừa ku em vẫn lẹo dẹo với Như Quèn cô nương, ku em đi đến "4rum quán" nào cũng lôi cô nương đi theo như thế thì không phải là khó khăn.
    - Kế hoạch thực hiện việc ghi chép "VCD kỳ tình bí kíp" của ku em nhằm phối hợp với "VCD kỳ tình chưởng pháp" mà tiểu sư muội của ku em chốn "Ngô Quyền tiêu cục" là "Nhàn hiệp nữ" sẽ đi đến đâu? Thiếu các mĩ nữ - những người giúp việc đắc lực - thì bí kíp phải chăng sẽ bất thành? Thế là giang hồ mất đi một pho bí kíp (phần hạ) và chưởng pháp (phần thượng) kì dị. Đồ nhi của ku em rồi cũng sẽ oán trách gia sư.
    Lão huynh chỉ có chút tâm sự với ku em vậy thôi, mong ku em suy nghĩ cho đúng và sớm giải thích cho lão huynh.
    Mong rằng với hoả hầu và đởm lược ku em có được sẽ giúp "rút sần bang" phát triển mạnh mẽ tiến lên thành đại bang phái có tầm ảnh hưởng chốn TTVN. Tiếc là lão huynh không thể cố vấn cho ku em trong việc cai trị bang phái vì lão huynh không được học "Rút sần âm công" nên không thể làm gì, lão chỉ toạ sơn quan hổ đấu thôi, lão tin tưởng thằng ku em trên con đường hành (bá) đạo. Xứng đáng với 10 chữ vàng lão huyng đã tặng ku em :
    Diệu thủ (bất) thần thông, pất hiếu (hoạn) thư sinh
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    biết thế nhưng mà nhiều cái ghi là đực nhưng vẫn là cái hehe. Hỏi cho chắc chứ. ko cẩn thận ko biết đực cái hay ....... cái gì gì. Dây vào phiền lắm
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 28/04/2004
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hỏi ngoài luồng:
    anh Phong_hủi có cái ảnh như quỳnh đẹp thế, (em cũng hâm mộ lém hehe xinh mà ) ko hiểu anh có nhiều VCD ko hehe nếu có ko phiền anh up lên cái nào để em down
    Còn ko hehe hẹn anh ra chỗ nào (YM chẳng hạn) anh gửi cho em về xem cho đỡ thèm được ko ạ
    thanh kiu
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 28/04/2004
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ku taminh sao biết anh vừa đẹp chai vừa phong độ.add nick anh vào để nói chuyện Như Quỳnh.hé hé
  10. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hà huynh,cho đệ hỏi là tại sao huynh lại đột nhiên từ nông phu muốn biến thành anh hùng thía?Giang hồ hiểm ác nhiều biến quá à?Cho đệ theo với.Chả là trong thời gian vừa qua đệ có rút lui về khỏi kê trại về ở ẩn.Song do nhớ mong nương tử của đệ bị bọn phản tặc bắt cóc nên lại một lần nửa đệ phải mò mẫm lên chốn này để tìm nàng.Đã nhè nhẹ độc hành rồi mà vẫn bị các hảo hán ở đây phát hiện và lôi vào làm chủ đề của một cuộc anh-tec-viu như huynh thấy.Thôi thì huynh đệ lâu ngày gặp lại làm vài chén cho vui vẻ nhỉ
    Đệ bi h vừa bận vừa không bận.Nói chung là khó có một giải thích xác đáng cho những gì đệ đang trải qua vào thời gian này.Hẹn huynh hôm nào tại quán rượu ốc an ninh hoặc quán trà ông già gần nhà đệ.Khi đó huynh đệ ta tha hồ hàn huyên tâm sự.Nhỉ.Muộn roài đệ out đi ngủ đây.

Chia sẻ trang này