Những chuyến đi du lịch luôn đem lại cho ta những điểu mới lạ, những vùng đất tuy đã có nhiều người đến, nhưng với ta chưa 1 lần đến vẫn xem như 1 vùng đất chưa khám phá. Nói đến khám fá làm hình dung đến nhưng nơi xa xôi, ít người, hoang sơ, núi cao, sông sâu, nhưng với những TP nhà cao, cửa hẹp, chật chội như Hong Kong cũng là một nơi đáng để đến. Bài viết dươí đây cũng chỉ gói gọn hành trình tại HK, và nh7ng4 cảm nhận mang tính riêng tư, nếu như có sai xin vui lòng góp ý thẳng thắn. Đầu tiên, khi bước chân xuống sân bay thuộc hàng tầm cỡ ở Châu Á không làm tôi khỏi bỡ ngỡ cũng như thầm tháng phục các kiến trúc sư, các nhà xây dựng đã tạo nên một công trình quá hoành tráng. 1 sân bay với vị trí trước 1997 chỉ là biển, công suất hoạt động cứ 63 phụt sẽ có 70 chuyến bay lên xuống. Hong Kong là tên gọi của 1 Thành phố mà nó bao gồm 3 phần chính 1. Đảo Lantau nơi có sân bay mới cua HK Chek Lap Kok và cong viên Díney Land nổi tiếng 2. Bán đảo Cửu Long được nối liền với Trung Hoa Đại Lục thông qua 1 vùng đất có tên là Tân Giới và để qua được Thẩm Quyến phải qua cửa khẩu Lu Wu ( La Hồ) 3. Đảo Hong Kong trung tâm hành chánh, kinh tế, và thương mại quốc tế. Cả thảy gộp lại HK có diện tích hơn 1000 km2 trong đó hơn 75% diện tích là núi với dân số khoảng 8T ng. Như vậy 8t ng sống chen chúc trong 250 km2. giả sử tất cả mọi người ra đường thì có lẽ chỉ đứng bằng 1 chân. từ sân bay về TP mất khoảng 45 phút, đi qua 1 cây cầu treo khá đẹp mắt tên là Thanh Mã. theo như lời giơi1 thiệu thì nếu nối tắt cả các sợi cáp của cầu lại có thể quấn 4 vòng quanh trái đất. Tuổi thọ của cầu là 100 năm tuổi, và tính đến năm 2007, cầu đã được 9 tuổi rồi. Điểm tham quan đầu tiên được lựa chọn ngay khi vừa đặt chân xuống HK đó chính là tham quan 1 ngôi chùa trrên núi Đại Nhĩ Sơn. Xui xeo làm sao, cáp treo không hoạt động ( nghe đồn bị đứt cáp, 1 toa bị rơi xuống, xảy ra vào lúc đang bao trì nên không có thiệt hại thương vong) giờ đây tất cả các du khách lên núi phải sử dụng shuttle bus. Giá vé 30 HKD = 60K VND. Có lãng tử bụi đời muốn leo núi cũng không thể vì có thể bị Cảnh sát phạt vì hầu hết các con đường nguy hiểm đều không được phép đi. Tại trạm chờ xe buýt Đường lên núi cúng Phật Đi khoảng 30'' bạn sẽ đi thấy 1 căn biệt thự lộng lẫy => xin thưa, nhà tù o HK ( có san tennis, bóng rổ) chắc trong xà lim có Wi-less, TV LCD quá.. Phía bên này là hồ nuớc ngọt cung cấp cho TP ( không chụp được, bác tài chạy nhanh quá) và đây.. Đại Nhĩ Sơn Tự sau làn mây... Cửa chùa Hành hương lên đỉnh Bên trong tượng Phật là nơi tham quan, và nơi để hài cốt.Ben trong không cho phép chụp hình, nhưng mình "lụi" được 1 tấm nơi thờ cúng. Ngoài ra còn có các bức hoạ tuyệt đẹp dọc theo đuờng đi. Các pho kinh cỗ được sắp ngăn nắp, sạch sẽ Để đuợc leo lên và vào bên trong tượng, bạn phải mua 1 vé ăn chay trong chùa ( Chùa này biết làm kinh tế ghê!!!) Bữa ăn chay của tôi: có lẽ tâm hồn còn quá tham-thân-si, hỷ-nộ-ái-ối mà bữa an không thể nào nuốt nổi hichic... Đường vào chùa Sư Hong Kong: tay đeo Rolex, dt vertu, Laptop Vaio... Trở về TP, cũng sử dụng Shuttle Bus, nếu bạn nào hay bị say xe phải chuẩn bị thuốc, và uống trước khi lên xe 15'', xe rộng rãi, nhưng đường đi gập ghềnh, nhấp thắng liên tục, nên trên xe có rất nhiều người "cho chó ăn chè" kể cả Tây. Tử Lantau, để đến được Cửu Long, bạn fải đi qua 1 đường hầm xuyên núi, 1 hầm xuyên biển. Cả HK có cả thảy 9 hầm qua núi và 3 hầm qua biển. Hầm qua biển 10HKD 1 lượt, kẹt xe 30'' trước khi vào hầm (còn tiếp...) Được tuxedo9999 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 25/08/2007
em từng sống với ba em 2 tuần ở hồng kông em thấy 1)chuyên sống về đêm ,ban ngày toàn là xe hơi ,ban đêm thì toàn là đi bộ ,tới khoảng 7 giờ tối họ úa ra đường đông lắm 2)kinh tế cực ký phát triển ,mức sống văn minh cũng rất cao 3) thay đổi điện thoại như thay áo 4)thanh niên ăn chơi có lối ăn mặc rất phong cách ,mà không rẻ tiền ,còn người hiền lành lịch sự thì họ ăn mặc rất lịch sự ,quađó sẽ thấy rỏ 2 giới này phân biệt rỏ rành 4)người hồng kông thíhc ăn khuya ,đi đâu cũng có đồ ăn,ăn sáng quan trọng hơn cà ăn trưa
có bạn nào định đi hong kong gần tết khong? lập hội đi shopping 2 3 ngày về luôn, ai đi nhỉ ?giờ bên đó đang sales nhiều lắm