1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Lâu Mộng...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi happychocolate, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuzu

    zuzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Số phận của Đại Ngọc và một nhân vật nữ nữa (xin lỗi tôi quên mất tên rồi, hình như tên có chữ Tương, nhưng về sau cô này trở thành gái lầu xanh) đã được chính 2 cô gái này đúc kết trong 2 câu thơ của chính mình.
    Lò dò bóng hạc bên ghềnh
    Vành hoa chôn chặt dưới vầng trăng trong. ​
    Câu sau là nói về Đại Ngọc, còn câu trước là số phận của cô gái kia
    Rất tiếc chuyện hồng lâu mộng tôi chỉ đọc lõ bõm chưa đọc hết, hình như trong truyện, tác giả còn để cho Bảo Thoa có mang thì phải. Hic, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy Bảo Thoa không ưa Đại Ngọc, ví dụ như kế "Ve sầu thoát xác" mà cô ta đã dùng để đổi tội nghe lén chuyện sang cho Đại Ngọc
    Được sửa chữa bởi - zuzu vào 17/05/2002 16:13
  2. Ca_va_new

    Ca_va_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đó la Sử Tương Vân. Người suốt ngày nói ngọng : Anh ai!!!
    Muội cũng đồng ý cái kế Kim tuyền thoát xác chẳng hay ho gì. Hồi trước, đọc HLM, muội phải mất 1 tuần mới lấy lại được thăng bằng đây! Đọc liền tù tèo, say sưa quá mà!
    Nhưng có ai ơi, các tỉ, các huynh giải thích cho muội biết ý nghĩa của Thái hư cảnh ảo la gì vậy? Nó đóng vai trò gì? Tào Tuyết Cần có ý gì? Có phải là cuộc đời con người rốt cuộc cũng chỉ là 1 giấc mộng thôi không?
    [red]
    Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được
  3. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Yeah, tôi nghĩ đó là chủ ý của tác giả. Ngay cái tên của cuốn tiểu thuyết đã có ngụ ý đó rồi. Rõ ràng là TTC chịu ảnh hưởng rất nhiều của Phật giáo. Giấc mộng lầu hồng. Con ng sinh ra ai cũng tham, sân, si, vì tham, sân, si mà ko hiểu được cái biến hoá vô lường, cái vô thường của cõi đời nên khổ.
    Tôi yêu Lâm Đại Ngọc vô cùng. nàng là 1 ng con gái có tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương, yếu đuối. Nàng mong manh như cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Tâm hồn LĐN đẹp tựa bài thơ. cảnh chôn hoa, khóc hoa thật cảm động. Tôi cho rằng xây dựng được tính cách của LĐN là thành công nhất của TTC.
    Bảo Thoa cũng đáng thương. Nàng chỉ là sản phẩm của XH phong kiến, giả dối, giáo điều mà thôi. BT yêu BN thầm kín mà phải kìm nén, cũng tội lắm chứ.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    À, tôi rất thích những bài thơ trong HLM nữa. Tuyệt vời. Lần đầu tiên đọc tôi còn có trò đoán xem đoạn thơ nào trong 12 khúc HLM nói về số phận nhân vật nào. Cũng hay đấy chứ.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    BT yêu hay không BN không quan trọng . Cái chính là BN &ĐN yêu nhau cơ mà . Sao không ai chịu hiểu ?

    Baggio-My love
  6. Ca_va_new

    Ca_va_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cung giong Alcatel200, muoi cung co cai tro choi doan thu xem do la ai nhung gan nhu chang doan duoc ra ai ca!!! That tuc chet di duoc The huynh doan duoc nhung ai?
    Muoi cung thong cam cho TBT, cho tinh yeu cua co y. Nhung dang le nguoi thong minh nhu co y thi phai hieu rang khi nguoi ta da chang co tinh cam cua minh thi khong nen niu keo lam gi!
    Co le vi phan cuoi do nguoi khac viet nen chang hay teo nao so voi phan dau!
    [red]
    Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được
  7. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề ko phải là BT níu kéo mà là cô ấy chịu 1 nền giáo dục phong kiến. Theo nền giáo dục hà khắc ấy thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giả phu nhân và họ hàng đã cưới BT cho BN thì cô ấy phải cắn răng chịu, cho dù là có được chồng yêu hay ko.
    Điều khổ nhất cho BT là mặc dù nàng sống đúng theo những gì đưọc dạy dỗ, cố gắng trở thành 1 ng vợ, 1 con ng mãu mực theo giá trị dạo đức của XHPK mà vẫn ko có đuwọc hạnh phúc. Như thế nàng cũng đáng thương lắm chứ. Đừng vì yêu ĐN quá mà bất công với BT nhé
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  8. AC_ON_VUNG_NONG_THON

    AC_ON_VUNG_NONG_THON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ........YÊU NHAU KIỂU LOẠN LUÂN NHƯ VẬY LÀ PHẢI CHÉM..............KHÓC LÓC SƯỚT MƯỚT LÀ PHẢI ĐẬP..
    ĐÀN BÀ NHƯ VẬY LÀ PHẢI LẤY BÚA TẠ MÀ ĐẬP,THẢ TRÔI SÔNG NUÔI CÁ CHO NÓ BÉO EM Ạ.
    AC_ON_VUNG_NONG_THON
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0

    Đây nè:
    14 khúc Hồng Lâu Mộng
    1. Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan
    Lòng sao cao quý, phận lại đê hèn
    Tinh khôn, đài các tổ người ghen
    Chịu tiếng ong ve thành tổn thọ
    Đa tình công tử luống than phiền
    Đoạn này có lẽ nói về số phận Tình Văn, người hầu hạng nhất của Bảo Ngọc. Tình Văn đẹp, kiêu ngạo, đài các nên bị những người hầu khác ghét, gièm pha với chủ. Về sau bị mẹ của Bảo Ngọc là Vương phu nhân đuổi về, hận quá sinh ốm mà chết. Khi Tình Văn chết, Bảo Ngọc xót thương quá nên cho rằng nàng đã hoá thành nữ thần trông coi hoa phù dung và làm văn tế rất nặng tình.
    2. Nhũn nhặn thuận hoà uổng cả
    Lan thơm, quế ngát, thừa thôi
    Khen cho ưu linh tốt phúc
    Ngờ đâu công tử duyên ôi
    Đoạn này chắc là về Tập Nhân, người hầu riêng của Bảo Ngọc. Theo lệ của nhà họ Giả thì Tập Nhân sau sẽ thành vợ bé của Bảo Ngọc nhưng về sau Bảo Ngọc bỏ nhà đi tu, chị ta bị gả cho một tay đàn hát. Tập Nhân dịu dàng, hoà nhã, rất được lòng mọi người và vợ cả của Bảo Ngọc là Bảo Thoa. Nhưng cuối cùng xem ra chị ta và Bảo Ngọc vẫn vô duyên với nhau.
    3. Sen thơm liền gốc nở chùm hoa
    Gặp gỡ đường đời thực xót xa
    Từ lúc cây trồng hai chỗ đất
    Hương hồn trở lại chốn quê nhà
    Có lẽ đây là qủe đoán về số phận Hương Lăng, vợ bé của Tiết Bàn, anh trai Bảo Thoa. (lăng = sen). Cây = mộc, đất = thổ, cây trồng hai chỗ đất = mộc đứng cạnh 2 chữ thổ = chữ quế. Ý nói khi Tiết Bàn cưới vợ cả về là Kim Quế thì số phận Hương Lăng trở nên ai oán. Về sau cô ta sinh cho nhà Tiết 1 đứa con trai rồi mất.
    4. Than ôi có đức dừng thoi
    Thương ôi cô gái có tài vịnh bông
    Ai treo đai ngọc giữa rừng
    Trâm vàng ai đã vùi trong tuyết dày
    Đai ngọc chắc ý nói Bảo Ngọc, rừng chắc ý nói Lâm Đại Ngọc (Lâm = rừng). Trâm vàng, trâm quý (Bảo Thoa) có lẽ là Tiết Bảo Thoa. Câu này đại ý đoán về tình yêu tay ba giữa Bảo Ngọc - Đại Ngọc và Bảo Thoa.
    5. Sau tuổi hai mươi đã trải đời
    Kìa hoa lựu nở cửa cung soi
    Ba xuân nào được bằng xuân mới
    Thỏ gặp hùm kia giấc mộng xuôi
    Chắc là về Nguyên Xuân (xuân mới), con gái cả của Vương phu nhân, chị gái của Bảo Ngọc. Cô ta được tuyển vào cung, về sau nhờ có tài có đức nên được vua yêu, đưa lên làm phi. Đúng là số phận hơn hẳn ba cô Xuân còn lại (Thám Xuân, em gái Bảo Ngọc về sau lấy chồng xa, Nghênh Xuân, con Giả Xá về sau bị chồng ngược đãi mà chết và Tích Xuân, em gái Giả Trân về sau bỏ nhà đi tu). Theo truyện Nguyên Xuân bị bệnh chết năm 43 tuổi, đúng lúc đã qua nằm Dần (hùm) sang năm Mão (thỏ).
    6. Chí cao tài giỏi mấy ai bì
    Gặp lúc nhà suy vận cũng suy
    Nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc
    Gió đông nghìn dặm mộng xa đi
    Có lẽ là đoán về Thám Xuân. Thám Xuân được gả chồng đúng lúc gia đình bị tội, và ly tán. Thám Xuân lấy chồng xa, dù là vương nhưng chỉ là tiểu vương nơi biên cương. Là con gái nhà đại gia, thế cũng là "vận suy" rồi.
    7. Giàu sang cũng thế thôi
    Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi
    Nhìn bóng chiều ngậm ngùi
    Sông Tương nước chảy mây Sở trôi
    Về Sử Tương Vân. Cô này mồ côi cha mẹ từ bé. Về sau gả chồng thế nào ko nhớ rõ nữa.
    8. Muốn sạch mà không sạch
    Rằng không chửa hẳn không
    Thương thay mình vàng ngọc
    Bùn lầy sa vào trong.
    Câu này hay thật là hay. Diệu Ngọc sư nữ đây. Cô sư này về sau bị bọn cướp bắt đi mất. Ko hiểu cô này tu đến đâu mà vẫn làm thơ tục lụy và vương víu nợ trần gian.
    9. Rõ ràng giống sói Trung Sơn
    Gặp khi đắc ý ngông cuồng lắm thay
    Làm cho hoa liễu thân này
    Hoàng lương giấc mộng mới đầy một năm.
    Đoán số mệnh của Nghênh Xuân, con vợ lẽ của Giả Xá. Nghênh Xuân hiền lành, nhu nhược, sau lấy chồng bị cả nhà chồng hà hiếp đến phát bệnh mà qua đời khi mới xuất giá tròn năm.
    10. Biết rõ ba xuân cảnh chóng già
    Thời trang đổi lấy áo cà sa
    Thương thay con gái nhà khuê các
    Một ngọn đèn xanh cạnh Phật bà
    Tích Xuân, em gái của Giả Trân về sau chán đời đi tu. Truyện có đoạn Bảo Ngọc khi nghe Tích Xuân nói muốn đi tu, liền nhớ lại giấc mộng gặp tiên cô và đọc được bài thơ đoán vận mệnh này mà chảy nước mắt, thở dài.
    11. Chim phượng kìa sao đến lỗi thời
    Người đều yêu mến bực cao tài
    Một theo, hai lệnh, ba thôi cả (Ý nói lúc đầu nói gì ng ta cũng theo, sau sai khiến được người, cuối cùng lại bị ruồng bỏ)
    Nhìn lại Kim Lăng luống ngậm ngùi
    Về Phượng Ớt chắc chắn rồi. Cảnh Phượng ớt chết thê thảm cuối truyện ko được ai nhòm ngó tới âu cũng là nhân nào quả nấy.
    12. Vận suy đừng kể rằng sang
    Nhà suy chớ kể họ hàng gần xa
    Tình cờ cúu giúp người ta
    Khéo sao Lưu thị lại là ân nhân
    Về Xả Thư, con gái Phượng Ớt. Lúc trước, Phượng Ớt có giúp già Lưư ít bạc vụn và quần áo cũ. Về sau Phuợng Ớt chết, Giả Liễn đi xa, ở nhà Xảo Thư bị bà nội câu kết với anh họ và cậu ruột ép gả làm lẽ. Nhờ có già Lưu và Bình Nhi nàng hầu của Phượng Ớt mà Xảo Thư thoát nạn.
    13. Gặp xuân đào lý quả muôn vàn
    Rốt cuộc sao bằng một chậu lan
    Nước sạch, băng trong ghen ghét hão
    Tiếng tăm còn để lại nhân gian
    Về mẹ con Lý Hoàn, Giả Lan. Lý Hoàn lấy Giả Châu, anh trai Bảo Ngọc và chịu goá bụa từ năm chưa tròn 20 tuổi, ở vậy nuôi con cho đến khi Giả Lan trưởng thành thi đỗ ra làm quan. Câu này ca ngợi tiết hạnh của Lý Hoàn.
    14. Trời tình bể hận là mộng ảo
    Mà tội dâm kia cũng bởi tình
    đầu têu nào phải Vinh hư hỏng
    Mở lối khơi nguồn thực tại Ninh
    Về Tần Khả Khanh, vợ Giả Dung, con Giả Trân. Theo truyện Tần Khả Khanh thông dâm với bố chồng. Về sau Khả Khanh chết, Giả Trân rất thương xót. Câu này luận tội phủ Ninh (gia đình Giả Trân) về việc làm hoen ố tiếng tăm của gia tộc.
    Ngoài ra còn những bài thơ đoán mệnh rất hay như:
    Một bên hoa nở vườn tiên
    Một bên ngọc đẹp không hoen ố màu
    Bảo rằng chẳng có duyên đâu
    Thì sao lại được gặp nhau kiếp này
    Bảo rằng sẵn có duyên may
    Thì sao sau lại đổi thay lời nguyền
    Một bên ngầm ngấm than phiền
    Một bên đeo đẳng hão huyền uổng công
    Một bên trăng dọi trên sông
    Một bên hoa nở bóng ***g trong sương
    Mắt này có mấy giọt sương
    Mà dòng chảy suốt năm trường được chăng?
    đoán về cuộc tình duyên oan trái của Bảo Ngọc và Đại Ngọc
    hay
    Việc đời tính rất thông minh
    Còn mình mình tính phận mình vẫn sai
    Sống lần ruột đã nát rồi
    Chết mang tiếng hão là người tinh ranh
    Trước kia giàu có khang ninh
    Đến sau cơ nghiệp tan tành khắp nơi
    Uổng công áy náy nửa đời
    Khác gì một giấc mộng dài thâu canh
    Ầm ầm như sắp đổ đình
    Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu
    Vừa vui vẻ đã âu sầu
    Đời người biến đổi biết đâu mà lường
    đoán về cái kết thê thảm của Hy Phượng.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

Chia sẻ trang này