1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng nhan bạc mệnh!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng, Thiên long bát bộ vẫn là tác phẩm có nhiều hồng nhan bạc mệnh nhất. Đau khổ nhất dĩ nhiên là chị em A Châu và A Tử, tuy nhiên các nhân vật nữ khác cũng không hạnh phúc gì.
    Trước hết phải kế đến vợ và tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Mang tiếng là Trấn Nam Vương phi nhưng thử hỏi Thư Bạch Phụng đã hưởng được bao nhiêu ngày ân ái mặn nồng? Mỗi lần chồng ra đi là lại có thêm một tình nhân mới. Để đến nỗi một vị Vương phi thân vàng lá ngọc vì quá tức giận đức lang quân mà đã trao thân cho một tên khất cái dơ bẩn (tên này may không thuộc Cái Bang, nếu không Kiều mỗ nhất định nghiêm trị). Sau đó lại để tóc đi là đạo cô, bao năm trời không trở lại Vương phủ, cuối cùng tự tử theo chồng. Một người phụ nữ tuy sống trong nhung lụa cao sang, nhưng không thể giữ được người đàn ông của mình bên cạnh thì cho dù có cao lương mĩ vị, kẻ hầu người hạ cũng cảm thấy vô vị mà thôi.
    Bên cạnh đó là những người tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Số phận của họ cũng chẳng may mắn gì. Tu La đao Tần Hồng Miên trốn mình trong u cốc, đến con gái cũng không cho nhận mặt. Nguyễn Tinh Trúc thì phải đem con cho người khác nuôi, cô đơn chờ đợi nơi Tiểu Kính Hồ. Cam Bảo Bảo, Vương phu nhân vì con dại mà phải chịu gả vào nhà họ Chung, họ Vương, đánh mất cả tuổi xuân của mình. Tất cả cũng chỉ vì một chữ "tình" mà chịu hi sinh. Đoàn Chính Thuần hỡi Đoàn Chính Thuần, sao ông lại tốt số thế?
    Cũng có lẽ vì Đoàn Chính Thuần đã làm nhiều người phụ nữ đau khổ cho nên tất cả con gái của y đa số đều bất hạnh cả. A Châu, A Tử chết tức tưởi. Người thứ ba lại là Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh. Chỉ vì một lời thề "ai thấy được mặt ta thì phải làm chồng ta", cô gái ngây thơ trong trắng đã gửi trọn trái tim cho người đường huynh Đoàn Dự của mình. Chịu biết bao gian lao khổ cực vì người yêu để cuối cùng chỉ đổi lại được hai tiếng "đại ca". Cho dù cuối cùng Đoàn Dự có thể lấy cả ba cô Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh, Chung Linh, nhưng trái tim chàng đã hoàn toàn trao cho Vương Ngữ Yên, không còn chỗ cho Mộc Uyển Thanh nữa rồi. Kết thúc tác phẩm Kim Dung tuy không đề cập đến số phận của Mộc Uyển Thanh, nhưng độc giả có thể đoán được nàng sẽ chẳng vui vẻ gì. Chung Linh ngây thơ nhí nhảnh, Đoàn Dự là đại ca hay là chồng nàng cũng không quan tâm, nhưng Mộc Uyển Thanh, với trái tim nhạy cảm của mình, chắc chắn sẽ không có hạnh phúc nơi hoàng cung Đại Lí cô đơn lạnh lẽo để ngắn nhìn Đoàn Dự hạnh phúc bên Vương Ngữ Yên.
    Tóm lại, những nhân vật nữ trong Thiên long bát bộ đều khổ vì tình. Từ A Châu, A Tử cho đến Thiên Sơn Đồng Mỗ hay Lý Thu Thủy, những ân oán hận thù đau khổ cũng chỉ vì một chữ "tình" mà ra. "Đa tình tự cổ không dư hận", tại sao thế gian lại khổ vì tình?
    Si l'amour existe encore
  2. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh vít hay quá .... quả không phục là Kiều huynh của mụi ...... vote cho 1 phát 5*
    Lan Dung ​
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khục , còn cô Trình Linh Tố với Hương Hương công chúa Kha Tư Lệ , sao chả thấy ai nhắc nhỉ ... Cô trước thì yêu đơn phương , ôm mối tình câm cả đời ( đời lại ngắn ngủi ) ... Cô sau thì bị người yêu đem bán cái ... cho thằng khác xơi ... rút cục cũng bị bệnh tương tư mà chết ... Ôi , đời ơi là đời ...

    Majin-Boo

  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Si l'amour existe encore
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ặc , tiếc quá Kieu huynh nhỉ , MB mỗ đang đau tay chứ nếu ko cũng tặng 1 bài về Tiểu Siêu rùi ... Khất lần sau nhé ...

    Majin-Boo

  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,muội sẽ ko tranh cãi với Larra huynh về việc ai bất hạnh hơn ai nữa vì thế sẽ làm loãng chủ đề của Kiều huynh.(với lại cũng ko thể tranh luận được)
    Thôi muội sẽ viết về Lục Vô Song vậy!
    Có thể nói nếu so sánh 2 chữ "hồng nhan" với những người khác thì có phần thua kém nhưng nếu nói về bạc mệnh thì quả là đau khổ.Một nhan sắc mặn mà chẳng kém ai ,nhưng lại bị tật ở chân.Liệu có quá đáng tiếc ko?
    Nhân vật này có 1 tuổi ấu thơ bình yên dịu ngọt bên cha mẹ và người tỉ tỉ là Trình Anh.Nhưng có lẽ đấy là thời gian hạnh phúc duy nhất của cuộc đời nàng,cuộc đời sau này chỉ còn lại những ngày tháng phiêu bạt chân trời.
    Cuộc sống bình yên bị phá vỡ,cha mẹ đều chết thảm bởi tay Xĩch luyện tiên tử Lí Mạc Sầu.Liệu có ai trên đời này có trái tim bằng sắt thép để vượt qua nỗi đau này,nhất là với 1 người con gái còn thơ bé.Đang ở trong ấm êm bỗng bị vứt vào giữa giông bão,có lẽ việc Lục Vô Song sống sót cũng là 1 truyện lạ(có lẽ nhờ chữ "tình " của LMS trước giọt máu của tình quân).
    Nếu Kiều bang chủ nói A Tử có tính ác nghiệt do từ bé sống giữa bọn Tinh Tú phái thì hoàn cảnh Lục Vô Song có phần nào giống với A Tử khi sống với Lí Mạc Sầu.Cuộc sống là 1 cạnh tranh để sinh tồn,sống dưới bàn tay của 1 nữ ma đầu đâu phải dễ dàng gì,Nhưng có lẽ điều chua xót nhất của nàng là phải nhận kẻ thù lớn nhất của đời mình làm thầy.Kẻ thù trước mắt mà dao ko thể đâm ,kiếm ko thể chém,sống nhờ ân huệ của kẻ thù.
    Khi lớn lên ,có thể thoát khỏi Lí Mạc Sầu ,trên bước đường lưu lạc ,nàng lại gặp Dương qua,con tim người thiếu nữ thơ ngây đó rung lên trước hình ảnh chàng trai tốt bụng,nhanh nhẹn.Mối tình đầu đời cũng là mối tình câm,theo dài suốt những năm trong cuộc đời.Những lời nói vui vẻ,đùa bỡn với chàng trong khi trái tim rỉ máu khi nhìn chàng hạnh phúc bên người yêu dấu.Cả con tim dành trọn cho một người mà luôn biết rằng con tim của người đó sẽ mãi mãi ko thuộc về mình,chưa bao giờ và ko bao giờ thuộc vê mình. (Đào hoa quá làm gì?,chung tình với 1 người thì lại gây ra bao oan khổ cho những người khác.Dương Qua ơi,biết sống thế nào đây ?).Trước khi chia tay, Dương Qua có đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền lại cho LVS ,nhưng liệu trong tương lai Lục Vô Song có tìm được người tri âm để cùng luyện "Song Kiếm Hợp Bích " ko?Hay là đọc đến phần này nàng sẽ ngậm ngùi nghĩ về Dương Qua,mơ đến 1 bóng hình xa xăm.
    Có lẽ điều an ủi duy nhất của Lục Vô Song là nàng còn có 1 người tỉ tỉ ,quan tâm tới nàng,cùng nàng trên bước đường lang bạt sau này.Hai người cùng đi trên một con đường để hành hiệp và cũng cùng đi trên 1 con đường ko có lối ra của con tim . Bao xúc động,bao day dứt,bao yêu thương của mối tình đầu đành chôn vùi trong chữ "huynh đệ"(các đại hiệp box mình nhớ nhé,ko yêu người ta thì cũng đừng an ủi bằng cách dán mác huynh-đệ nhé)
    Có lẽ đoạn muội cảm thấy thương cả TA và LVs nhất là khi 16 năm sau gặp lai DQ , tưởng chừng bụi thời gian đã phủ mờ nhưng ko ngờ con tim vẫn xao xuyến, bồi hồi xen chút xót thương cho phận mình.
    Có lẽ con người LVS luôn gắn bó với chữ tình,cả tuổi ấu thơ sống bên cạnh 1 con tim "hận tình" của LMS ,để rồi lớn lên bài thơ "vấn thế gian .." của sư phụ đã đi theo nằng cả cuộc đời
    Muội viết bài này hơi vội nên có sai sót gì,các vị tiên bối đừng trách nhé
    ps:Cho muội đăng kí bài về Chu Chỉ Nhược nhé.(muội chưa có thời gian để post luôn)
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 22/01/2003
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    okie, muội post lên rùi tớ sẽ phản kích cho vui (he he, chỉ sợ làm loạn topic của kiều đề thui). hắc hắc, sắp thi xong rùi, có khi phải lập vài cái topic cãi lộn về Chu Chỉ Nhược hay TLN => làm giang hồ một phen đảo loạn để đánh dấu sự tái xuất giang hồ của tớ mới được.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 22/01/2003
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ối Quận chúa ơi là quận chúa!!! Nàng mất tăm mất dạng bao lâu rồi lại nhăm nhe khuấy động giang hồ đấy à??? Hic, hồng nhan với chả bạc mệnh! Cô CCN này thì có gì mà bạc mệnh, sướng bỏ xừ! (À, buôn chuyện ngoài lề tí, Quận chúa có đi đại hội lần 2 không?)
    Có ai thương cái thân thiếu i ốt này kkhônggggg?
  9. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.Chu Chỉ Nhược mà "xướng" các hạ có nhầm không vậy???!!!!!.Số phận bắt làm nicô sống khổ hạnh từ nhỏ dù thâm tâm không hề muốn.Từ đầu đến cuối có mỗi lần gần được "xướng" thì bị con ranh Triệu Minh dập cho quả hết "xướng".Thiệt hại không sao kể xiết ===>vĩnh viễn phải thành nicô mà đã là nicô ròi thì he..he **** được biết "xướng" là rè.Đau đớn.Bất hạnh.
    SSSSSSSSSSSSS
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được cái này bên Tụ Kiếm Lâm của Nhạn Môn Quan
    Thượng Quan Tiểu Tiên - một mối hận tình
    Lời dẫn : nhân vật Thượng Quan Tiểu Tiên có lẽ là nhân vật nữ được Cổ Long ưu ái giao cho vai chánh trong một bộ truyện, nhưng đối với đọc giả VN nói riêng thì cô bị chịu nhiều thiệt thòi nhất, có lẽ cách đây 1 năm thì tên của cô không được bao nhiêu neters biết. Nhân dịp cuối năm, Hoa mỗ viết bài này coi như để đánh dấu năm đầu tiên được biết đến tên cô.
    Nhập đề :
    Cửu Nguyệt Ưng Phi (CNUP) là bộ truyện số 32 của Cổ Long (theo bài nghiên cứu của Trúc Đào), tiếp theo hai bộ tiền hậu Tiểu Lý Phi đao, và trước các bộ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao (Phó Hồng Tuyết), Phong Vân Đệ Nhất Đao (Diệp Khai - Phó Hồng Tuyết). Lẽ ra Hoa mỗ nên chờ đọc hết bộ TNMND mới viết thì có lẽ đầy đủ hơn, vì TNMND được coi như là phần tiếp theo của CNUP, nhưng lí do riêng nên không chờ được, nếu có thiếu sót mong các vị thông cảm và bổ sung giùm.
    Vì sanh sau đẻ muộn, CNUP ra đời sau rất nhiều truyện rất đặc sắc của Cổ Long, có thể liệt kê ra : Ân Thù Kiếm Lục, Tình Nhân Tiễn, Giang Hồ Thập Ác, Giang Hồ Tứ Quái, Tiêu Thập Nhất Lang ... dĩ nhiên là sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, và nhất là chịu ảnh hưởng sâu sắc của hai bộ Tiểu Lý Phi Đao. Trong hai truyện đó, Lý Thám Hoa được thần tượng hoá, tượng trưng cho chính nghĩa và cái thiện đậm nét từ bi, việc viết tiếp một bộ đủ sức gây ấn tượng trên một cái khung đã thêu hoa gấm là việc cực kỳ khó, và Cổ Long đã làm được, làm tốt hơn, và Thượng Quan Tiểu Tiên là nhân vật nữ ít khuyết điểm nhất mà Cổ Long tiên sinh đã có thể tạo ra.
    Bài viết này không nhằm kể lại hay bình luận về bộ Cửu Nguyệt Ưng Phi mà chỉ xoay quanh nhân vật Thượng Quan Tiểu Tiên.
    Thượng Quan Tiểu Tiên - Nàng là ai ?
    So với rất nhiều nhân vật chính của CL, Tiểu Tiên may mắn được giới thiệu rõ ràng xuất thân : là con của đệ nhất bang Kim Tiền Bang Chủ Thượng Quan Kinh Hồng và đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Oai hùng là thế và cũng bi thảm là thế, vì TQKH thất thủ và bỏ mạng dưới đao của Lý Tầm Hoan trước khi được biết mình có một nhi nữ, còn Lâm Tiên Nhi vừa bị thiên hạ căm thù vì nàng là Mai Hoa Đạo, vừa bị võ lâm khinh bỉ coi là đệ nhất dâm nữ. Trong một hoàn cảnh như thế, việc phải tự đứng vững trước mọi định kiến xấu xa, mà còn phải thừa kế chí oai hùng của phụ thân không phải là việc mà một tiểu cô nương có thể làm được. Giao cả một trọng trách nặng nề lên vai của Tiểu Tiên, Cổ Long tiên sinh quả tình có khắc nghiệt thật.
    Nàng thừa kế được nhan sắc tuyệt vời của mẫu thân, thừa kế được gia tài và võ công kinh thế hãi tục của Nhị Hoàn, đứng thứ hai trong bảng Binh Khí Phổ, trên cả phi đao họ Lý. Nàng đã hội tụ được ba điều mà thiên hạ mơ ước nhất, nhưng so với trí tuệ siêu việt của nàng thì ba thứ đó trở nên như đất đá so với ngọc quý. Nếu so sánh với các mỹ nhân "tiền nhiệm", thì có thể bảo là nàng có cái trí của Tô Anh, có cái tài của Di Hoa Cung Chủ, nhan sắc của Trầm Bích Quân ...
    (còn tiếp)
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này