1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng nhan bạc mệnh!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 17/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thất bại của Tiểu Tiên
    Sau bao nhiêu kế hoạch thành công mỹ mãn, nàng đã thanh toán hết kẻ đối địch, Cửu Nguyệt Bang không còn bị đe doạ, các thiên vương của Ma giáo trừ nàng ra đều đã chết, Đinh Linh Lâm bị điên phải nhờ nàng chăm sóc. DKN chấp nhận mối bằng hữu với nàng.
    Nếu như nàng bằng lòng ở đó ... nhưng quả thật có thể để cho ngôi Bang chủ lọt vào tay DKN hay không ? có thể nàng phải chia xẻ phu quân với một cô gái điên không ? Có thể nào phải chịu lép trước một cô gái thua nàng về mọi mặt hay không ?
    Nếu như nàng không phái Hàn Trinh đi ám hại Đinh Linh Lâm thì DKN đã không trở mặt với nàng. Tại sao lúc trước có thể tha chết cho Đinh Linh Lâm khi nàng tới xin tá túc, tại sao bây giờ lại muốn ám hại ? tại sao không đợi đến lúc DKN hoàn toàn bị chinh phục hãy xuống tay với Đinh Linh Lâm ? Có thể nào như vậy được không ?
    Diệp Khải Nguyên và thân phận một cây đinh
    Truyện này miêu tả một DKN mờ nhạt như trong Phong Vân Đệ Nhất Đao (Bạch gia - Phó Hồng Tuyết). Một DKN với thanh đao mang hồn của họ Lý. Một DKN cố gắng thừa kế uy danh của Tiểu Lý Phi Đao, nhưng "anh hùng nan quá mỹ nhân quan", lần này DKN không có cách nào đối phó với Tiểu Tiên, như trong phần cuối, đành chấp nhận thân phận một "cây đinh" mà "cây búa đóng đinh" không ai khác hơn là Tiểu Tiên.
    Với kế hoạch chu đáo của Tiểu Tiên, DKN vốn không có một cách nào đối phó được, Tiểu Tiên có thể thừa nhận mọi sai trái của mình, nhưng điều đó thật khó lòng thuyết phục người khác được bởi vì nó quá hoang đường. Tuy vậy, chẳng lẽ truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao lại yên phận một cây đinh ?
    Tiểu Tiên và Diệp Khải Nguyên : Tình yêu hay oan trái ?
    Anh hùng và mỹ nhân, Tiểu Tiên cuối cùng đã khôi phục được Kim Tiền Bang, có thể lên làm được cả Ma Giáo giáo chủ, chỉ có một điều nàng còn thiếu, là một tình yêu. Nàng có thật lòng yêu Diệp Khai không ?
    Xuyên suốt toàn truyện, nàng luôn biểu lộ tình ý với DKN, nhưng DKN luôn không dám tiếp nhận. Bởi càng khó nên nàng càng tấn công dồn dập. Quả thật trong truyện chỉ có DKN là xứng đáng với nàng nhất, việc nàng động lòng và chàng từ chối càng làm cho ta khó hiểu thật đó là tình yêu thực sự hay chỉ là tự ái muốn chinh phục của một cô gái đẹp ??
    Nếu có điều gì làm cho Tiểu Tiên e ngại, mà càng không dám thử đó là đối địch với phi đao mang hồn họ Lý. Nàng bài tất cả mưu mẹo, đem tất cả tơ tình tặng cả cho DKN cũng chỉ để phi đao không phát ra được. Một cách mặc nhiên, ai cũng cho là phi đao họ Lý thiên hạ vô địch, bách phát bách trúng. Tuy nhiên có thể kềm chế để nó không phát ra được mới đích xác là môn công phu tối thượng.
    Tại sao DKN không tiếp thụ tình yêu của Tiểu Tiên ? Không phải chàng ta không biết tình ý của nàng, vô phúc thay chàng biết rất rõ mà không có cách nào cự tuyệt được. Mỗi lần tiếp xúc với nàng là chàng lại có cảm tình với nàng hơn, mà do hoàn cảnh bắt buộc, càng ngày càng tiếp xúc nàng nhiều hơn ... Nhưng tại sao cuối cùng chàng vẫn không dám tiếp nhận tình cảm đó ? tại sao chàng không thể dùng tình yêu để cải hoá nàng bỏ rơi mộng ước bá đạo của Kim Tiền bang ? phải chăng chàng không tin là mình có thể thuyết phục nàng theo ý mình mà chỉ sợ mình sẽ bị nàng thuyết phục ngược lại ?? Điều này ngay từ sớm, chính chàng cũng đã từng thừa nhận là không thể cự tuyệt mọi điều nàng muốn chàng làm ...
    Theo Hoa mỗ, mục tiêu chính của Tiểu Tiên không phải là Kim Tiền Bang hay Ma Giáo, mà chính là bản thân con người của DKN. Chỉ cần chinh phục được DKN, để chàng có thể yên phận Hộ Pháp hay Bang Chủ Kim Tiền Bang là coi như nàng thắng lợi trọn vẹn, bởi không ai có thể chống lại được khi hai người bọn họ liên thủ. Chinh phục được DKN còn là để trả được mối nhục thua trân của TQKH, cũng là để khẳng định chuyện "nhân định thắng thiên".
    Nhưng Cổ Long tiên sinh đã không cho nàng toại nguyện. Sau bao nhiêu điều nàng làm, có thể là chưa đủ để chinh phục DKN, cũng có thể là DKN không dám tiếp nhận chân tình đó (sợ suốt đời làm con rối của nàng) ... làm cho nàng vĩnh viễn không có được DKN, chỉ cần chàng không chịu khuất phục trước nàng là coi như nàng đã thua cả một cuộc chiến.
    Trận chiến cuối cùng giữa nàng và DKN không cần miêu tả cũng có thể đoán được. Bao nhiêu điều nàng làm từ đầu truyện cũng chỉ là để tránh trận chiến này. Trận chiến này nếu xảy ra, bất cứ ai thắng thì nàng cũng là kẻ chiến bại : giả như nàng thắng, nàng có nỡ xuống tay giết chết người yêu của mình không ? còn chàng, chỉ cần chàng xuất đao, coi như ân tình đoạn tuyệt ... tình nàng sẽ chết, nàng coi như hoàn toàn bại trận ...
    Lời kết
    Phi đao họ Lý mang niềm tin vào cái thiện, cái chính khí, cái quyền được sống, được tôn trọng. Cổ Long tiên sinh đã nhọc công tạo ra Cửu Nguyệt Kim Tiền Bang, đã xếp được Song Hoàn lên trên Tiểu Đao, đã tạo ra được một Tiểu Tiên sắc tài gom vẹn điều khiển DKN. Nhưng nhân vật Tiểu Tiên trở nên sống động và không chấp nhận được cái tầm thường của một con người bình thường. Người xứng đáng với nàng phải đủ sức chi phối nàng về vài mặt nào đó, phải làm cho nàng khâm phục ở một điểm nào đó, DKN đã không có khả năng đó và đã trở nên nhỏ bé không còn xứng đáng với nàng nữa. Rồi đây giang hồ mênh mông, vĩnh viễn không có ai xứng đáng với nàng.
    Cuối truyện, lưu lại trong lòng người là tiếng thổn thức của nàng, như than như khóc cho một kiếp má hồng ...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này