1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Nhung - cuộc chuyển mình 1987 -2003.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi MarketingMaster, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hồng Nhung - cuộc chuyển mình 1987 -2003.

    1987: lần đầu được xem HN hát bài Papa trong chương trình Gala87 tổ chức ờ sân vận động Phan Đình Phùng. HN mang một đôi boot cao, bộ quần áo giản dị và mái tóc tém ngồ ngộ: cái mái thì xoăn tít, hai bên thí hơi tém còn cái đuôi tóc thì dài ơi là dài.

    1989: bạn thân của bà chị tớ tên là A. là anh em nối khố của HN dù rằng HN lớn hơn chị A những 2 tuổi (HN sinh năm 1970, chị A. sinh năm 1972). Hồi còn ở HN, gia đình 2 bên chơi thân lắm thân đến độ khi HN được 2 tuổi, chị A ra đời, thế là bố mẹ của HN mang nguyên cãi cũi bé xíu của HN và tất tần tật quần áo của HN qua tặng gia đình chị A?cứ tường là sau này chị A cũng sẽ hát hò suốt ngày giống HN, nhưng cuối củng chị A lấy chồng năm 24 tuổi, và bây giờ là một successful business woman. Thấy HN nổi tiếng quá, chị A sợ hết giám nhận anh em luôn :o)

    1991: đọc tờ báo Xuân, thấy Hn đã dọn vào SG cùng gia đình, sống trong một căn nhà nhỏ ở gần ngã tư Hàng Xanh. Thấy HN trong tờ báo này gầy gò mảnh khảnh ngồi cạnh TCS cũng mảnh khảnh gầy gò không kém. HN lúc nào đã khác hẳn HN năm 1987: cô đội một chiếc mũ bere (mũ nồi), khóac một cái áo gile, cười tươi như hoa khi chụp hình chung với TCS.

    1994: buổi tối tớ đi học thêm tiếng Anh ở trường ĐH Tổng Hợp (bây giò là ĐH khoa học XH và Nhân Văn). HN cũng học ở đây, lại ngay cạnh lớp tớ. Một tuần 3 buổi ít thấy HN vắng buổi nào. Tối nào tan học cũng thấy một chiếc land cruise cáu cạnh tới đón HN, tớ tự hỏi ?zngười yêu của HN là ai mà sao giàu thế??o

    1997; HN làm live show đầu tiên (sau khi Thanh Lam thành công với live show của mình), tớ không đi xem trực tiếp mà chỉ ngồi nhà xem chương trình ?zKhách mời của VTV3?o, tớ còn nhớ HN hát bái ?zcho em một ngày?o, trong chương trình còn có cả cảnh quay lúc HN về thăm lại trường học cũ, gặp lại thầy cô cũ, HN khóc như mưa. Lúc này HN mới lấy chồng xong, hơi mập ra một tí.

    1998: quen Christ-chồng của HN tại quán bar V. Christ là người Hà Lan, làm việc ở Vn đã được vài năm, Christ có một tính cách rất hay, nói chuyện cuốn hút. Người hơi cao, tướng đi lom khom, đeo cặp mắt kiếng to đùng. C rất tự hào về cô vợ của mình. Tớ hay tán dóc và đánh billard với C.

    1999: Hn ly dị Christ. Cũng năm này cty P&G mời HN làm người mẫu quảng cáo cho sp H&S (cùng với Lam Trường). Sau 2 tuần quay film, Simon (producer) nói với tớ rằng: simon sợ HN tới già vì nàng chảnh quá, còn Lam Trừong thì quá ư dẽ thuơng. Nghe nói HN được P&G trả 20.000 US$ tiền talent fee cho QC này.
    Đôi lúc đi tập thể dục ở Sedona, tớ gặp HN ở đây, HN cũng hăng hái tập luyện lém :o) . Buổi tối, nếu lang thang ở bar V tớ luôn gặp HN ngồi một mình ở bàn billard, đôi lúc thấy HN chơi billard với T và A (vợ chồng chủ quán, cũng là bạn HN), và cả với Michael ?" anh chàng người Mỹ nói tiếng Việt như gió, làm việc cho một tờ magazine khá nổi tiếng ở SG.
    Trong năm này, tớ có cùng chị Nông Thanh Vân có tổ chức vài show ca nhạc, có mời HN nhưng cuối cùng không thành (vì nhiều lý do).
    Cũng năm này, HN chuyển đến nhà mới (trong một con hẻm nhỏ, trên đường HBT).h Cuối năm 1999: gặp HN trong một cuộc họp báo chuơng trình ca nhạc SG300 năm. HN ăn mặc giản dị: quần tây và áo sơ mi, trang điểm nhẹ?chẳng giống HN trong bar V gì hết: lúc nào cũng long & ***y dress ?làm tớ cứ tưởng nhìn lầm người.

    Tớ không nhớ chính xác, hình như năm này (or năm 2000) HN làm live show thứ 2 ?zthuở Bống là người?o

    Năm 2000: gặp HN ở hậu trường sân khấu ?zDuyên dáng VN?o, HN chỉ đứng một mình, bên cạnh hộp trang điểm to đùng.
    và cũng lại gặp Christ, C ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong nhà hát Hòa Bình, chăm chú xem ch trình Duyên Dáng VN, khuôn mặt vô hồn...tớ tự nhiên thấy cô HN nhà mình thật là quá đáng

    Năm 2001: gặp HN trong một cuộc party do một người Pháp tổ chức, lúc này HN đã biết làm ?zmàu?o trước foreigners.

    2002: Q bar (đối diện Delta Caravelle) open lại, đôi lúc gặp HN ỡ đây, hang out với nhiều người hơn trước, và đôi lúc với cả boyfriend. Hình như bf của HN lúc này là người Pháp thì phải. Cao, to và không già như Christ.

    2003: đêm Valetine, lại gặp HN ở bar V. Lúc này chỉ thấy HN đi một mình (chính xác là HN đi cùng với? her manager ?" an old lady). Chẳng biết bf của HN đâu rồi nhể để cô nàng lang thang ở đây một mình trong đêm Tình Nhân này. Anyhow, HN cũng có khá nhiều female friends ỡ đây, sau một lúc hang out và dance, HN rời quán bar lúc 1.00 sáng.

    THE END




    Được MarketingMaster sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 05/05/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bạn MarketingMaster thân mến, mod box Nhạc TRỊNH xin được khoá chủ đề này, vì nó bàn đến cá nhân nghệ sỹ, và không liên quan đến nội dung diễn đàn. Rất mong sự đóng góp của bạn trong các thảo luận khác.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này