1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng quân Liên Xô

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Kỵ binh Nga tấn công bằng gươm
    Được spirou sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 29/10/2003
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Vào đây có thể dơnload quốc ca Liên Xô:
    http://www.funet.fi/pub/culture/russian/html_pages/soviet.html
     Sỹ Phú
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Kỵ binh Hồng quân trong nội chiến.
     Sỹ Phú
  4. eminem_de

    eminem_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy cái ảnh này em lại nhớ ngày xưa hay chiếu phim hồng quân Liên Xô cưỡi ngựa dánh nhau với bạch vệ ở vùng sông đông thật tuyệt.Em mê nhất là cái phaim hình như là "những chiến không bao giời hy sinh" hay gì đó chuyên đi tiêu diệt bọn bạch vệ phản cách mạng , hoạt động trong lòng địch , nhớ nhất đoạn một chiến sĩ hồng quân đánh bi-a trong viên bi là trái bom nổ tung trong trụ sở địch.
  5. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Phim này là "Những kẻ báo thù không bao giờ chết" khá hay hình như có 4 tập thì phải. Một trong những tác phẩm hay của điện ảnh Xôviết

    Rosamariolove
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Vụ gì chứ vụ này thì em không đồng ý ,Liên Xô chưa bao giờ trang bị vệ tinh gắn đầu đạn ICBM( InterContinental Basillic Missile :tên lửa đạn đạo liên lục địa)
    Liên Xô chỉ có vệ tinh "sát thủ" và vệ tinh "hung thủ" và vệ tinh "Ký Sinh" đó là 2 từ mà phương Tây gán cho 3 loại vệ tinh chuyên diệt vệ tinh của Liên Xô ,cái vệ tinh "hung thủ " là vệ tinh tự sát khi vào quỷ đạo nó có tên lửa đẩy sẻ ráng tiếp cận 1 vệ tinh to nào đó và phát nổ .Lần đầu tiên nó đem ra sử dụng là vào những năm 60 tài liệu không cho biết cụ thể lúc đó vài cái vệ tinh quân sự quan trọng của Mỹ tự nhiên bị mất liên lạc và mất tích luôn ,điều tra thì nhất quyết phải có hung thủ và sau khi phát hiện ra cái vệ tinh làm việc đó thì đặc tên cho nó là Culpirt (hung thủ ) Vệ tinh ký sinh là cái vệ tinh cực nhỏ chuyển quỷ đạo và bám vào các vệ tinh lớn ,khi cần sẻ phá huỷ vệ tinh này hoặc ăn cắp thông tin nó truyền về .
    Vệ tinh sát thủ là vệ tinh trang bị pháo điện từ hoặc pháo điện nhiệt để tiêu diệt các vệ tinh khác .Cái này được phát triển sau thế hệ của vệ tinh hung thủ.
    Trạm không gian của LX nhiều lần đã chuyển quỷ đạo và tiếp cận , bắt cóc một số vệ tinh của Mỹ để lấy công nghệ ,lấy thông tin hay chỉ đơn giản là vô hiệu hoá nó .
    Lý do không có vệ tinh trang bị ICBM thì rất đơn giản.
    Tốc độ của vệ tinh trên quỷ đạo vào khoảng trên 11km/s như vậy xấp xỉ và lớn hơn tốc độ của nhiều loại ICBM .Việc bắn ICBM từ vệ tinh giống như việc bác đang chạy xe với vận tốc 100km/h và cố ném 1 bịch đá(sau khi uống hết ) vào 1 cái thùng rác vậy ,khó vô cùng .
    Vả lại vệ tinh dy chuyển rất nhanh nên nhiều khi chỉ vài phút là nó đã đi qua khỏi vùng có thể tập kích vào mục tiêu trên quỷ đạo ,dùng vệ tinh địa tỉnh thì tốn nhiều vệ tinh và quỷ đạo thấp để bị phát hiện và tiêu diệt.
    Còn chuyện post hình thì bác dùng cặp thẻ [iimg] và [/img] ở giửa cặp thẻ là link của hình trên internet hay hình trong máy thì bác bấm vào cái dòng Chèn ảnh hoặc đính kèm file Ấn vào đây ở trên cái khung để bác gỏ bài viết vào .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đã nói là chỉ nói đến giai đoạn 1945 thui, thế mà các cậu lại tám đến nguyên tử. Thôi kệ, tiếp chủ đề mình kết, đành bỏ quên chủ đề về bomb vậy, nhường cho RW cái xương.
    Những năm 1919-1920 nạn đói lan tràn khắp nước Nga, thêm vào đó là sự bao vây phong toả của liên minh 11 nước. Các thành phố lớn thường có 3 không: ko củi, ko bánh mì, ko nước. Ngoài mặt trận, quân bạch vệ lớn mạnh không ngừng, chiếm đóng toàn bộ vùng Nam nước Nga.Nước Nga Soviet tưởng chừng thở những hơi cuối cùng.
    Đảng Bolsevik điều động tất cả những gì có thể có cho Hồng quân nhằm đánh trận cuối cùng. Và đây là 1 trong những trận đánh cực kỳ tiêu biểu của kỵ binh Soviet.
    Đầu năm 1920, cánh quân Bạch vệ Deninkin chỉ huy tiến dần lên phía bắc nhằm chiếm Moskva. Dẫn đầu là các lữ đoàn kỵ binh cô dắc tinh nhuệ do viên tướng Makarov và Skuro dẫn đầu tấn công thọc sâu vào hậu phương Hồng quân nhằm cướp phá và gây kinh hoàng.
    2 sư đoàn kỵ binh cô dắc Đỏ do nguyên soái Semen Mikhailovich Budenny chỉ huy nhận lệnh tiêu diệt chúng. Đội hình kỵ binh Hồng quân dày đặc, bố trí những kỵ binh già dặn kinh nghiệm đi trước mang trường thương, đâm xong thì dùng gương cong chém. Đi phía sau là kỵ binh mang súng lục hạng nặng bắn yểm trợ. Tất cả họ là cô dắc cùng làng, cùng họ với nhau nên rất đoàn kết. Xe bọ thép, xe giàn súng máy bọc sường.
    Đoàn tàu lửa bọc thép của bạch quân bị trúng mìn, không yểm trợ kịp. Kỵ binh hồng quân lao thẳng vào kỵ binh bạch vệ, từng cặp đọ nhau bằng gươm, thử thách lòng dũng cảm của nhau. Đến chiều tối quân bạch vệ không chịu nổi sức tiến công, tháo chạy tán loạn. Thật bất hạnh cho đạo quân nào mất đội hình chiến đấu trước kỵ binh, tất cả đều bị kỵ binh hồng quân tràn tới dùng gươm tiêu diệt sạch.
    Nguyên soái Budenny
     Sỹ Phú
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là chỉ bộ binh bỏ chạy mới không thoát thôi chứ kỵ binh mà không chạy được à!!
    Đọc tới những cuộc đấu kiếm của kỵ binh ở đây nhớ lại bữa trước ai nói rằng nước ngoài giúp đỡ bạch vệ rất ít, máy bay chỉ có 100 cái!!!
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Hì, cậu tưởng tượng kỵ binh bị mất đội hình, mạnh ai người chạy, đơn lẻ thì cũng chết thôi. Chắc chạy được nhiều hơn. Cái này tớ nhớ lại trong cuốn "Con đường đau khổ" của Alexay Tolstoy. Quân bạch vệ bị giết xác trải dài hơn mấy mươi cây số. Cậu kiếm cuốn này post giùm tớ với, tớ nhớ ko rõ địa điểm ngày giờ lắm.
    Đoàn tàu lửa bọc thép
     Sỹ Phú
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nguyên soái Budenny
    Bên trái là bộ binh, còn 2 người bên phải là kỵ binh. Chặc, nhìn mà mê luôn.
    Thôi, nghỉ kiếm hình đã.
     Sỹ Phú

Chia sẻ trang này