1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HongLac Tieu cô ta là ai ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi coden, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    sao lazyvn? ý nhà ngươi thế nào? báo cáo cho chị biết để chị chọn bệnh viện giúp em cho,em thích nắm bệnh viện thành phố hay TT y tế quận hả?
  2. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tiêu xay còn chưa sợ nữa chứ Tiêu lat, hì hì.
    Công nhận bà chi ni bạo mồm bạo miệng thiệt, cha sinh me đẻ ra chưa thấy ai như bà ni cả, Cung kính nhường cho bà chị ni một chổ trên bàn THỜ.
    <P><EM><STRONG>[blue]Đặng Đình Phương</FONT></STRONG></EM></P>
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 02/04/2004
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chi rứa @lazyvn hèo , kô gây chi với @lazyvn nghe , tự zưng nói xỏ tui hả . Múc đầy tô bây giờ , xon xen wét cái xà ben chừ .Trần đời có thấy đâu , còn @lazyvn thấy bệnh viện rồi phải không , muốn thở bằng ôxi hay thở bằng bình .Liệu hồn đó cu @lazyvn hay bé @lazyvn
    [​IMG]
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép Mod, hôm nay vì tức bà HLT nên TSLT vào đây xả vài dòng, hy vọng hết ngày hôm nay mọi chuyện trở về như củ !
    Hồng Lạt Tiêu á, là một thằng dở hơi không biết bơi, con trai chính hiệu nhưng lại thích giả gái để đi bẹo má chị em ,thật đáng ghét ! Cho 3 phát vào đầu thêm 3 phát nữa vào mặt cho nổ đom đóm mắt ra luôn và đây là 3 phát cuối cùng vào mông !

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thiệt há , HongLacTieu là giống đực sao , thích giả gái hả trời hèn chi thấy .......đẹp zai dễ sợ . HongLacTieu ơi , .......cũng thích .........nè .........cho số điện thoại đi chơi đi .Choài ơi , lâu ni cứ tưởng là con gái chứ té ra là con trai ..........làm tìm muốn mệt à .Ghét dễ sợ à .
    [​IMG]
  6. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ! hén là giống đực hehe
    Số đây "0905293175 "
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ông nào đấy , khai mau đi , nếu để tui mà biết được là ai , tui thề........tui ịn cục gạch vô mẹt....lúc đó vô Cấp Cứu mà nèm . Số điện thoại thấy wen wen .... Đi hỏi tổng đài .....
    [​IMG]
  8. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bố láo bố toét quen thói,số tui làm gì phải số đó,mấy người đừng có chọc cho con này nổi điên lên nhé,mấy người thích nói chuyện nhẹ nhàng hay dao búa đây,đừng có trách vì sao tui fải dùng ngôn từ này với mấy người nhá
    Thông báo lại lần cuối: tôi khg phải là Ớt đỏ mà cũng chẳng phải là cha Tuấn nào cả,tôi là tôi,tôi là HLT
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 07/04/2004
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đọc xong một loạt, ngồi ngẫm nghĩ một lúc...buồn cười! Nhiều khi trong cuộc sống, có một điều gì đó thật gượng ép ! Tại sao không sống thực với chính bản thân mình??? như thế có thoải mái lương tâm hơn không ? dù sao đây cũng là một sân chơi, một thế giới ảo, ai cũng muốn thể hiện cái tôi, nhưng cái tôi ấy liệu có mãi tồn tại vĩnh cữu rồi sau này có dịp đọc lại, sẽ thế nào ?.Nếu vậy, thì hãy cố gắng sống tốt, và mang niềm vui đến cho mọi người, bởi bì, người khác vui, mình sẽ vui, chỉ vậy thôi ,TSLT hạnh phúc lắm rồi ! Từ chiều đến giờ , TSLT buồn một chuyện, không đến nổi phải khóc, nhưng không hiểu sao khi gõ những dòng này nước mắt lại chực trào ra, có lẽ mình đã đùa quá giới hạn chăng??? mà cũng có thể... mới bị người ta xúc phạm như thế ! ...Tại sao lại thế ? tại sao ...lại giật mình ...tại sao không tự hỏi liệu chính bản thân mình đã làm gì được cho người khác và ...đặc biệt cho mình ! Tại sao lại thế ...
    Giá như mình đừng đùa như thế, hoặc giá như người ta có thể dùng cách trả lời khác ,thật tiếc vì ngôn từ Tiếng Việt quá phong phú nên khi sử dụng chúng ,ta không thể phân biệt hiểu rõ ngôn từ ấy để áp dụng cho một người khác, quá nặng nề đến như vậy không ? ,"loạn luân " là gì thế ???
    Có lẽ lần đầu tiên như vậy nên mình cảm thấy bị xúc phạm thật sự ! Dẫu biết rằng " không có mợ chợ vẫn đông " ,Felix đã từng bảo thế là gì ??? và ta có thể " không chơi sân này thì chơi sân khác ", nhưng mà cảm thấy thanh thản khi nói lên suy nghĩ thật của mình .
    Nhiều khi ,không thể hiểu được, tại sao người ta lại đối xử với mình như thế ??? có cần thiết để người ta lôi cái nick Hoasosac của mình ra nói cho box QT biết không ? có cần thiết để lôi chuyện riêng tư của mình ra chế giễu không ?" già rồi mà vẫn lính phòng không " là một điều xấu sao ? nếu như cách suy nghĩ của người ta như thế thì mình chẳng còn gì để nói nữa ! ngẫm lại...có lẽ tại chính mình chăng? Thôi thì ai cũng biết mình cả rồi, và mình biết rằng có không ít người sau khi đọc bài này sẽ " cười " và cho là " dở hơi ", ừa , cứ cười đi, dù sao đấy cũng là một phần trong cuộc sống ! Đành phải tự hoàn thiện chính bản thân mình hơn, sống tốt với mọi người hơn, vì điều mà mình sợ nhất là làm cho người khác buồn lòng !

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 07/04/2004

Chia sẻ trang này