1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HONGTIM xin chào Bách Khoa TPHCM.

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi HONGTIM, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vậy cogaisamac đã làm thủ tục đó chưa nhỉ ?
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  2. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ... mình cứ nghĩ là mình thông minh lém, giữ hết được bí mật trong lòng, không ngờ bị nhóc đệ tử phát hiện ra. Thui sư phụ không chối đâu, bao giờ nghe qua cái lỗi liềm của sư phụ, đệ tử có chịu nhường ko?????
    To ngocconuong: có hai tay thì phải sử dụng tối ưu chớ
    To tnet: hờ hờ, đây không phải làm thủ tục đó, vì rằng các male BK nhìn thấy SM này đã chạy mất dép rùi, sao dám ....hé hé...
    Every thing I do, I do it for you...
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Em xin thành thật chia buồn cùng bác chec! Có lẽ kiếp trước bác ở ác nên giờ mới gặp quả báo! Amen! Chúa đang trừng phạt bác?

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ ,tưởng gì ,sư phụ cứ tự nhiên ,của nhóc cũng như của sư phụ ấy mừ
  5. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ôi , loạn , loạn mất rồi !.
    Thầy trò mà nhường nhau "xử" chung một người đàn ông .
    Không còn gì là "luân thường đạo lý" nữa rồi , mọi người hãy lên tiếng đi chứ !

    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    chả có gì phải lên tiếng cả. lọt sàng xuống nia chứ có mất đi đâu mà sợ. ông bà ta chả đã dạy thế rồi còn gì.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái nói đúng thui á,có mất đi đâu đâu mừ
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    1/7 này nhớ lên box chơi nhá các cậu!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hic nam mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tátttt. Nam mô ....Alibaba ... dầu cù là ...hiệu con lạc đà... cốc cốc cốc cốc....tenggggggg.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã chào hỏi xong rồi. giờ chỉ còn thiếu phần nói lời tạm biệt nữa là xong HONGTIM ạ . Anh đưa em về nha!
    Quá đẹp!!!

Chia sẻ trang này