1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp 85 thứ tư 6/11

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 05/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To robotic: được thực hành là tốt đấy ! chưa gì đã kêu ! bên này thì tha hồ mà ngồi nghiền lý thuyết , chả thấy thực hành đâu suốt từ đầu năm đến giờ...chán chả buồn chết !
    To KLC & Mel : đừng vì thế mà mất đi tình bạn giữa 2 người , tình bạn chả nhẽ lại chấm dứt nhanh và bất ngờ đến thế sao ? lại vì một chuyện nhỏ như con thỏ nữa chứ ! chả ra sao cả ! 10 năm cho 1 tình bạn -> nếu là mình thì nó sẽ lớn mãi lên và sẽ là vĩnh cửu , còn hai bạn, tình bạn 10 năm rồi mà phải kết thúc như thế sao ? ko có 1 chút luyến tiếc nào ? chắc chắn là phải có chứ ! đúng ko ? nói chung cả hai người đều có cái đúng của riêng mình nhưng nếu nghĩ về nhau, đặt mình vào vị trí của người kia thì suy nghĩ của các bạn sẽ khác ngay mà... POKET chẳng biết nói gì nữa cả , chỉ mong rằng sẽ nhận được quyết định vui vẻ từ hai người...Cố lên nhé !
    To KLC : robotic nói đúng đấy ! cố gắng rèn tiếng anh đi ! sang đó bạn sẽ biết và sẽ thấy tiếc nếu như bạn buông xuôi cái môn này đấy !!!
    POKET tient beaucoup à vous
    Tu trouveras dans mes chansons
    Tout ceque je n'ai pas osé te dire
  2. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To Mel và KLC: anh ko biết chuyện của các chú ntn cả nhưng 2 chú có mâu thuẫn với nhau thì nên giải quyết cho xong đi. Kể cả sau này ko chơi với nhau nữa cũng phải giải quyết hết - phải làm cho xong và gọn nhẹ. Đừng để còn gì khúc mắc trong lòng, ko thì sau này gặp nhau ngoài đường nhìn nhau như kẻ thù thì người đời người ta cười cho mà bên trong lòng 2 chú cũng ko vui vẻ gì đâu. Chuyện xích mích giữa bạn bè như thế này là chuyện bt, bạn bè là phải vậy. Sau mỗi lần như thế này thì mới hiểu về nhau thêm. 2 thằng đàn ông có chuyện với nhau thì giải quyết dễ hơn 2 mụ đàn bà. Cùng lắm là đánh nhau 1 bữa là xong, còn nhẹ nhàng vui vẻ thì cùng đi uống nước hay làm 1 bữa bia rượu Việc gì phải lôi thôi, lằng nhằng thế này ?! Trên đời làm gì có ai hoàn hảo cả đâu, chơi với nhau là phải chấp nhận tính tình của nhau. Anh có mấy đứa bạn cũng chỉ mới chơi với nhau đc 7 năm thôi, nhưng cũng có nhiều xích mích, khó chịu còn nặng nề hơn thế này nhưng mình cảm thấy bỏ qua đc thì chả việc gì cứ phải để trong lòng cho mệt mỏi cả. Huống hồ các chú đã 10 năm chơi với nhau rồi. 17-18 tuổi rồi, lớn rồi, đừng nên cư xử như những đứa trẻ nữa, hãy suy nghĩ trước những việc định làm, đừng vì 1 phút nóng giận mà đánh đổ tất cả. Anh cũng chỉ biết nói vậy, còn đâu các chú cứ suy nghĩ về việc của mình đi. Cả box 85 ko muốn tình trạng 2 chú thế này đâu, nhưng các chú cứ hành động như thế nào mà cảm thấy là đúng là đc rồi, mọi người cũng chỉ khuyên đc vậy thôi. Chúc vui vẻ nhé!

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    về chuyện 2 bác bạn giận nhau em không dám có ý kiến, nếu 2 bác thực sự là bạn thân đến thế thì mọi chuyện sẽ okie, tình bạn lâu bền thế khó đổ vỡ. Tốt nhất là 2 bác tự nói chuyện với nhau, chúc 2 bác nhanh làm lành
    P.S.: hê sorry em tò mò tí hôm nọ thấy bác Serge tự treo hôm nay lại thấy bác Mel tự treo. Các bác làm sao mà hay thế có khi em cũng phải thử tự treo em 1 lần cho biết...

    I will make the whole world know my name...
  4. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Các bác chơi với nhau từ nhỏ... 12 năm rồi có ít ỏi gì đâu... đã là bạn bè của nhau thì nên gặp thẳng nhau mà nói chuyện đi! Tôi nghĩ ai cũng có lúc sai.. và cãi nhau cũng chỉ là 2 người cùng nhìn về 1 cái với 2 cách khac nhau thôi! hãy nói thẳng đi! mất 1 tình bạn như thế này thì tôi thấy các bạn uổng phí wa' đó!!!
    R<==>R<=== is all my life
  5. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Híc nói như anh No để em chít a`
    Anh xem thằng mel nó to như thế đánh nhau với nó để em thiệt à
    Cám ơn lời khuyên của tất cả mọi người
    KLC sẽ tiếp thu và sửa đổi
    Nhưng dù gì đi chăng nữa thì giải Bia vẫn tổ chức đấy nhé
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái[​IMG]
  6. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như Quang tèo đánh nhau với Giang còi ý .
    to Melfice : ông cũng lo học đi , mấy lần gọi điện bố ông toàn hỏi tôi đấy .Còn G mày cũng lo học đi ,box85 có 3 anh em mình là đến từ 9A Hoàn kiếm ,mà 9A lại là lớp chọn đấy nhớ .Hồi học 9A , tao với mày với bọn nó chơi vui lắm đúng ko ,vậy thì cố nốt năm nay năm sau vui tiếp nhớ .
    HAVATAGE
  7. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    ôi , em sắp đo học rồi nhưng mà đọc đến đây cũng cố gắng ngồi nốt để viết vào câu!!
    nói chung là 2 bác cãi nhau là do hiểu nhầm nhau mà thôi!
    vì vậy đừng có truyện bé xé ra ro như vậy!!!
    Riêng bác MEL : vì đây là 1 chuyện riêng liên quan đến anh KLC nên anh nên nói chuyện riêng với KLC , chứ ko nên post bài lên mạng để nhắc nhoẻ như vậy , anh làm như vậy thì sẽ có rất nhiều người biết chuyện của anh G , làm như thế thì KLC rất dẽ bị tự ái !! Anh hiểu chứ, đã ;à bạn bè thân thì nên góp ý thẳng thắn với nhau thì hơn là post bài lên mạng rùm beng khua chiêng gõ mõ!!!
    To KLC : MEL cũng chỉ có ý tốt thôi , tuy nhiên chưa được tế nhị cho lắm! Đừng vì thế mà tức giận măt đi 1 tình bạn đẹp!!
    Đâu chỉ riêng anh , mà tất cả mọi người trong box 85 đều nên chú tâm vào học hành chút đi , dù sao cũng chỉ còn 8 tháng nữa thôi mà....
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To KLC: anh nói thật nhé: đã nóng lên thì sợ thằng nào hả ? đánh tuốt - em ko biết là gây với thằng điên thì nên tránh xa à ? vì vậy đã tức giận, điên lên thì Mel nó cũng sợ em thôi, việc gì phải sợ. Đàn ông gì mà... chán Nhưng đó chỉ là hạ sách thôi. Chứ tốt nhất là rủ nhau làm 1 bữa ăn uống nhậu nhẹt là xong ngay - mời bạn bè thân bằng cố hữu nữa thì vui vẻ hơn đó
    To Mel: chú buồn vì tình bạn. Nhưng cần gì phải treo nick thế kia ? Làm thế cũng ko hay đâu (đó là theo ý kiến của anh vậy). Quan trọng là chú giải quyết việc này như thế nào thôi, chứ ko cần phải trách bản thân mình vậy. Khi gặp khó khăn thì phải hướng lên trc để giải quyết chứ ko phải lúc nào cũng nhìn lại sai lầm của mình và gặm nhấm nó. Ok ?

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    He, mọi người đều biết câu giận wá mất khôn mà! Mel khoá nick làm gì, để rồi cùng lắm là 1 vài tuần nữa lại mở thôi, dù sao cũng là một cách thể hiện quyết tâm cũng như tấm lòng! KLC nó đã nói là sẽ tiếp thu thì tốt rồi!
    to all: lock topic or xoá topic or chuyển chủ đề?
  10. i_love_affc

    i_love_affc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào cả box, tôi là Zimu tuy đã treo nick nhưng hôm nay thằng KLC nói chuyện với tôi tôi thấy nó bức xúc quá nên vào đây xem sự tình thế nào, may mà còn có cái nick dự trữ này nên vào trả lời , Melfice nói thế là không được, box Arsenal của tôi đi offline rất ít, thằng KLC đi với bọn tôi chẳng là bao, đừng có gom vào nói nó nghe lời bạn bè hay nghe lời mấy ông bên AFFC, nói thế là không công bằng, chúng tôi chẳng nói năng gì với nó hết, nói nó cũng nhiều, nó không nghe thì thôi, tôi nói thế để mọi người đừng hiểu lầm AFFC( còn thằng kia thì mọi người hiểu thế nào cũng được), chúng tôi là những con người đàng hoàng , hehe!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này