1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp báo đội bóng

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi redondohp, 29/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Keke thằng em được cái nói đúng
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    1 buổi chiều se lạnh dưới sự chỉ đạo tốt của Bác Việt và 2 pha phản công mỗ mực Tuấn ĐT chuyền bóng 2 lần cho đội trưởng Usa và cả 2 lần Usa đều dứt điểm thành công tỉ số là 2-0 và trận đấu được ngã ngũ khi Nam red và Tùng lò gạch mỗi người ghi thêm 1 bàn ấn định chiến thắng .......... 4-0 xin hoan nghênh tinh thần của cả đội ......
  3. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đá dở nhất là tao,nhưng mà cũng phải nói thêm anh Việt tự nhiên "thoòng" hay thế,như là Hoàng Bửu ý.Chuyển băng Captain sang bác Việt đê.
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Khìn bác ấy đá thế thì lên luôn HLV cho nhanh ............ đỡ phải đá [:D]
  5. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 vừa ròi tự dưng ra đông người vãi hàng,chưa kể chú Minh Triết bị treo giò thì hình như vị trí nào cũng có 2 bác đá.Cả đội đang định chia đôi ra đá thì có 1 đội vào gạ đá,trông thì rõ to,anh em đang chuẩn bị......đóng tiền sớm thì.........hoá ra là gà.Vừa vào trận khoảng 5-10 phút Red07 mở tỉ số sao pha...rướn người trước mặt HV đối phương(nếu ai đã biết về tốc độ và sức rướn của Red07 thì sẽ biết tốc độ của HV đối phương thế nào.Va` dần dà tỉ số nâng lên đều sau những pha phối hợp như trong điện tử của MUHP trận đấu kết thúc với tỉ so ......7-0.Chưa kể đến 1 cơ số cơ hội bị bỏ lỡ mà tiêu biểu là pha đệm bóng từ khoảng cách.....0,5 m của Red07 và pha sút bóng đầy uy lực của đội phó Mania,khi anh đã đối mặt với thủ môn đáng tiếc là bóng đập 2 cột dọc. Phong độ ghi bàn của anh này ngay càng đáng lo ngại.
    Các cầu thủ Ghi ban`:
    Red07:2 bàn
    Quỳnh Trâu chó (bạn Red07 gọi ra do MU đang khủng hoảng):2bàn
    Long bún(tiền đạo mượn của TAFC).)1 bàn nữa không biết có phải của anh Long khốn nạn không).

  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Khục thằng Lớp 6 bạn thằng Nam 2 bàn Long Bún 2 bàn tao chỉ nhớ có thế hình như Nam red 2 bàn Long KN 1 bàn
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hôm nọ thấy chở con bồ "mắt to" trông hay phết.Mờ con đấy trông như lớp 9 mà yêu thằng lớp 6.Goodboy
  8. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con Ấn Độ ấy nó học lớp 12 trường NQ đấy anh ạ,phải công nhận thằng bé chăn giỏi phết.
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Chủ nhật cả đội đá cũng okei nhưng đé0 ghi được bàn thắng ......
    Thứ 3 vừa rồi thì củ chuối đá bóng mà cứ như đi dạo DCM cứ kiểu này thì hỏng miẹ nó chân ..... bi h thống nhất là cứ đá với đội mạnh thua cũng okie chú cứ gặp mấy đội kiểu này mất chất cầu thủ
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời anh Trí mong muốn,thứ 5 vừa roài chúng ta đã có 1 trận đấu với 1 đội bòng khá mạnh,Kì Đồng FC nhưng đáng tiếc lại chỉ ra đủ 7 người, hơn nữa bác Việt lại còn chấn thương,với 1 đội hình què quặt các cầu thủ MUHP nhanh chóng bị dẫn trước,nhưng 1 ngày đẹp trời (lạnh bỏ pà,lại còn mưa fùn) không hiểu sao Red07 lại chơi xuất thần,anh gỡ hoà cho MUHP bằng 1 cú sút từ khoảng 20m,bóng đi rất căng và cộng thêm sự tệ hại của thủ môn đối phương khi anh này đẩy bóng vào lưới.5 phút sau từ 1 pha phát bóng thủ môn Tâm tù tội đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho MUHP (thằng Suthak chắc là tức lắm đá bao lâu không ghi bàn trong khi thằng thủ môn nó cũng ghi bàn).Và rồi 1 lần nữa cú nã pháo tầm xa của Red07 lại nâng tỉ số lên 3-1.Những tưởng MUHP đã có 1 chiến thắng dễ dàng thì đối phương nhanh chóng có 2 bàn gỡ và kết thúc trận đấu với tỉ số 3-5 khi các cầu thủ của MUHP đã quá mệt.1 trận đấu khá hay nhưng do không đủ lực lượng nên chúng ta đã thua ngược.CN tuần sau sẽ là trận tái đấu anh em cố gắng đi đủ.

Chia sẻ trang này