1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

họp box ngày 1/5, 3h chiều trên Dilmah 84 điện biên phủ, mong mọi người tham gia, xem bài trang 32,

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bich_lien_lang_tu, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thì Châm cứ post đi, mọi người cười càng tốt => cuộc họp càm đông dzui dí dỏm. Đáng nhẽ tui định làm hộ ngay lúc mới về cơ nhưng nghĩ gì lại thôi, ai đời vừa offline xong lại online tiếp.
    À thế về sau mọi người đi chọc thế nào thế? Vừa từ chối 1 cái tui hối hận liền nhưng k0 kịp hix hix...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hichic, số mình đúng là đen đủi, post 2 lần đều lỗi cả, chán chả buồn chết.Nhưng mà thôi cứ post, dài lắm đó nhé mọi người cố gắng đọc nhá.
    Biên tập viên babyunluckykl thân ái chào các bạn.Xin chào mừng tất cả các bạn đến với bản tin tường thuật họp box tháng 10 của box Trần Phú. Đây là buổi họp mặt thường kỳ của chúng tôi.
    Theo như lịch đã định, đúng 2h mọi người có mặt ở Qualitea, nhưng mà hichic, do số trục trặc kỹ thuật, đến 3h kém20 baby mới có mặt tại điểm hẹn, trên tay cầm 1 hộp Gato kem thật to ( cái này là của box tặng Sinh nhật Mod Hell-raiser). Chưa bước vào đến thềm, baby đã bị cái giọng the thé the thé của Mod Châm con buôn làm chùn chân. Hichic đồ châm đần dã man. Lúc này ở qualitea đã có khá đông các thành viên của các box khác như Trần Nguyên Hãn : Nhật Quân, với 2 members nữa, HPC : beckhamhp ( ông này có vẻ đến sớm, khác hẳn cái ông Linh đần, mãi 3hkém mới thèm thò cổ đến.), VIMARU : ngotaulai... , 84 : Sabaga, có thêm cả darkboy box NQ góp mặt. Ối zời ơi còn box TPhú nhà ta thì mới có vài nhân mạng, mang tiếng chủ nhà gì mà cón cao su hơn cả khách. Một lúc lâu sau nữa thì có thêm members của DHP, rồi thêm cả F3C, nói chung là buổi họp mặt có khá đông đủ các thành viên của các box được mời.
    Sau khi Mod Châm đần giở cái giọng " vàng anh thỏ thẻ anh vàng" của mình, giới thiệu tất cả các thành viên với nhau ( à quên, trong khi bà này đang nói thì đã có mấy lần bị Boy_cambodia trèo thẳng vào cổ họng ngồi chồm hỗm , có vẻ cay cú lắm), là màn trao bánh gato Sinh nhật cho Mod Hell_Raiser. " Giang còi đóng giả còi Giang'' tí tởn đứng lên giơ 2 tay ra đỡ với 1 cái miệng cười rộng ngoác gần = cái LaVaBo ( huhu em xin lỗi anh Giang , em ví von văn thơ 1 tý thôi mà, anh đừng đánh em tội nghiệp. " Heo già đóng giả già heo" cầm hộp bánh chưa nóng tay thì đã bị baby giật lại đem đi "xử đẹp"màn hỗn chiến chuẩn bị xảy ra.Ông Hell này hình như chưa bao giờ biết cầm dao cắt bánh hay sao ấy mà chia cái bánh nát te tua , may mà khách mời thì đều có bánh lành lặn để ăn , còn members nhà mình thì có người chỉ được ăn hoa. ( chẹp chẹp khổ thân, có ai ngờ rằng baby đã chọn ăn cuối cùng , và tất nhiên,miếng cuối cùng là miếng to nhất, nhiều kem nhất, hehe lãi too) Nhắn cái anh nào đó ở box TNH ăn 3 "tăng" : hehe anh ơi cho em hỏi ăn xong 3 cái bánh anh tăng được mấy gram rồi Trong lúc đem bánh đi mời tất cả mọi người , baby tranh thủ thủ sẵn 1 ít kem vào 2 ngón tay, túm được ai là " mông má" cho người đó liền. Boy_cambodia là người dính nhiều nhất, khổ thân thằng bé,(à quên anh bé), cứ hễ lau đi được 1 chút thì baby lại bôi thêm nhiều chút, mặt lão từ vàng ->hồng-> đỏ-> tím tái, còn cái mồm đang từ chúm chím -> ngoác rộng ra hét ầm lên : LINH ƠI làm mọi người ""giật cả nẩy".Do không chịu được cái cảnh khuôn mặt " xinh xẻo" của mình bị baby " phấn son" quá nhiều, BOy_cambodia đã phi với tốc độ của trâu ( có khi trâu còn vái anh 5 chân nhận làm sư phụ ấy chứ) ra túm cổ và phang cho baby gần 10cái. ( Ông cứ nhớ lấy, thù này không trả không xong, nợ máu phải trả máu, em sẽ cắt tiết anh như cắt tiết 1 con GACONGNGHIEP). Trong lúc này InterpolGirl_SNđã lăm lăm tay sổ tay bút đi thu tiền mọi người với phương châm : " đã an bánh là không thể không đóng tiền" . Và thế là từng người từng người một,, mặt méo xệch " ví ơi ở lại tiền đi nhé"( hichic Mai khôn quá, chắc lại nhiễm tính con buôn của bà Châm đần rồi)Cuối cùng sau khi đã ăn uống no nê, làm quen hết lượt, mọi người chuẩn bị đứng dậy, kế hoạch 2 : KARAOKE. Lúc này do 1 số người còn có ca họp box khác nên " ngược sớm", còn lại 21 người KARA thẳng tiến. Đầu tiên mọi người định hát ở Đức Trung Lê Lợi là nhà bạn của baby319 ( baby này khác babyunluckykl nhé, là anh của babykl) nhưng do chỗ đó không thể nhét vừa 21 người, lại gần nhà người wen của nhiều member nên đã quyết định bò xuống tận gần cầu Rào hát ở cái nhà ngay cạnh khu giảng đường của Trường ĐHHH.
    Hic mỏi tay quá, em đi vào hoc đây, học xong ra post tiếp
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cố lên bé bi, post nốt đi, tao sốt ruột wá đi.......
    To xitrum4eyes: con rể chạy đâu mất rùi hả?
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  4. MasterofRoses

    MasterofRoses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái ông xì trum này ghê quá , kéo theo cả ... cả... gì ý nhỉ .. đi theo , hát thì như bò chọc tiết lợn ( à em chỉ nói thế thôi anh đừng tin ) . Thôi thôi không tranh phần của "tên nhiều mồm số 1 Trần Phú nữa .
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ông Mát xờ tờ lúc đi offline thì ít nói thế mà online lại tích cực ghê. Phải cứ thế mà phát huy chứ.
    If love never comes...???
  6. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là em về sớm quá , chẳng cho anh được bên em thêm nhiều time hơn nữa . Nhớ em quá cô bé đáng yêu xinh xắn ơi
    Sau khi đưa mấy em về nhà , chỉ thích mỗi bu của Thanh , vui ghê . Ai làm rể nhà này chắc thích lắm nhỉ ????? AAAA mà là ông Trung rùi nhỉ ? đúng ko Thanh ??????
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái đấy hỏi xitrum chứ sao hỏi em, ông Bình beck này lạ nhỉ.
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ko có cái chỗ nào xấu xa bỉ ổi là nó ko réo tên mình ra, thế có kay ko cơ chứ, con Vịt kia!!!!!!!!!!!!
    Ờ, giới thiệu luôn là bên TNH gồm 3 người : NhatQuan_ Người yêu của Mod Huyencham85, toi_chu_gi-- người tình của Mod Huyencham85, và anh gì nhỉ, em chỉ nhớ mỗi Boss thôi :D ( tại mải nhớ 2 người yêu kia nên ko nhớ anh, sorry anh nhé :D)
    Tớ cực vui vì sau lần họp này có thêm 2 người nữa gia nhập câu lạc bộ " huyencham ''s lover". Welcome to my lovely club!! :D
    Mà sao mọi người cứ thích bắt bẻ tớ thế nhỉ ??? Ở đó có bao nhiêu người, bằng tuổi, kém tuổi, hơn tuổi, xưng tớ cho tiện, chẳng lẽ lại tôi thì nghe khách khí quá, em thì ko được, chị cũng chắc càng ko được ( sợ ăn đòn lắm). Lần sau cứ xưng tớ thế nhé, mọi người nhé!!!
    Sư phụ kia nhé, lần sau cấm có được nhảy vào cổ họng đệ tử thế nữa nhé!! Treo ngược lên ngay đấy!!!
    Mấy bác NQ sao mà trầm lặng thế, chẳng thấy nói năng gì với chủ nhà, toàn nói chuyện riêng, dí dỏm quá cơ!! :D
    Được mấy ông anh bên Vimaru ghé qua chơi thì vừa ngồi xuóng chưa ấm chỗ đã : bọn anh phải đi..Đi đâu?...Ờ, đi kiếm cái WC to to, he he, chỗ nào mà to thế ko biết ?? :D
    Ờ, nói thế thôi, để con Vịt kia post tiếp, tớ chỉ sướng khoảng của tớ thôi!! À ko, nhưng vẫn buồn vì lúc đi ăn bánh đa ko được gặp người yêu, có mỗi người tình thôi!! Buồn 1/2 giây!! :( :D
    Thôi chào cả nhà nhé!! :D
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  9. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ê Châm đần, bà gọi ai là Vịt thế hử??
    Em tiếp tục post nhá các bác :xem nào đoạn trước đến đâu rồi nhỉ?À, bắt đầu hát karaoke.
    Lóc cóc bò lên tầng 4 , chưa kịp hát thì cái remote nó thiếu cơm hay sao ấy mà bấm mãi không được, hehe thế là Châm đần ta xung phong làm " trẻ con" ngồi cạnh bấm trực tiếp vào đầu ( chú thích : cái đầu này là đầu đĩa hát, chứ không phải là đầu bà Châm đâu nhá mọi người ) với cái giá 2000 VND 1 lần bấm( lần này thì không cãi được rồi nhá con buôn, em không nói xấu chị đâu đấy, chỉ toàn nói sự thực thôi đấy) Mở màn hình như là anh Xitrum4eyes va inter hát cái bài gì gì đó đó bằng tiếng Anh em không nhớ,Sau đó là hàng loạt các giọng ca vàng ... " khè" được dịp trổ tài . Anh Bình bekhamhp thì hát " Say tình" ( em thì em lại cứ tưởng là " Say tiền") Mai Interpil hát cái gì mà cũng bằng tiếng Anh luôn, em chả nhớ ( khiếp, dân song ngư mà hát E cũng được ra phết, điểm 7 nhá) Vân Khanh natami thì hát " thà rằng chia tay" và " vầng trăng đêm trôi" cả " Vùng trời bình yên" hát cùng anh Dũng baby 319. Gớm con bé hát xong mà mọi người vỗ tay cổ vũ ít thế, làm nó méo xẹo cả mặt, hehe. Xin lỗi mọi người do lúc này baby mải ngồi nói chuyện nen không chú ý được chi tiết sự việc cho lắm . Vì vậy mà tường thuật có vẻ sơ lược. Mong các bạn thông cảm , Merci thank you.. Sau khi ngồi hát được 1 lúc, baby và natami do " ông anh ruột" réo gọi nên đã bò từ tầng 4 xuống tầng 1 xách 21 cái bánh mỳ chống đói cho mọi người . Sau 5'' hình như là không còn 1 mẩu patê vụn hehe. Boy_cambodia không biết có bức xúc gì khong mà gào to thế, hình như lão ấy biết là càng gào to máy càng chấm nhiều điểm hay sao ấy. Người nào mà ở dưới nhà nghe mà không thấu hiểu sự tình thì chắc tưởng anh Hải đang bị tra tấn cũng nên ấy ( ví dụ ; chọc à quên cắt tiết. hehhe)
    Mod Châm đần và anh Bin_hp không hiểu có tình ý gì không mà zời ơi, đi họp box lần nào cũng chơi song ca " Lời của gió" Anh Bình Beckhamhp và anh Trung xitrum4eyes chơi quả " Người ta nói" bằng Song ngữ . 1 ông hát tiếng Anh. 1 ông hát tiếng Việt , ai mà không biết chắc tưởng 2 ông này đang chửi nhau theo kiểu văn minh lịch sự thì buồn cười nhờ . Baby thấy thế cứ nhặt lon Lavie ném liên tục vào người 2 anh này, rồi lại còn nghịch ngợm hất nước vào người anh Hell_Raiser. Cuối giờ bị quả báo , anh Trung thì ném Lavie, anh hell thì hất nguyên 1 ca nước vào ống quần bên phải , còn 1 ông nào nữa em không nhớ chơi luôn 1 cốc nước nữa vào ống quần trái---> ướt đều 2 ống, may mà không ướt hết .
    Lúc mọi người đứng dậy ra về thì đồng hồ đã chỉ gần 6h30 rồi, 1 quyết định nữa được đưa ra là tiếp tục đi ăn . Địa điiểm được chọn là " Bánh đa ghẻ" - theo lời của anh Bin_hp ( hhichic ngôn ngữ thô dân = bình dân+ thô thiển quá cơ ông anh ạ). Châm đần lại tiếp tục làm " bồi" đếm thế nào mà lại gọi có 14 bát mà trong khi đó có 16 người cuối cùng lại phải gọi thêm 2 bát nữa. Hic bát bánh đa không hành không rau không gì hết à quên có chả có bánh đa có nước của babyunlucky vừa được bê ra đã bị ông Trung xitrum cướp mất cái chả. Đau xót thay!!lập tức baby đã lon ton ra bắt anh hell đổi bát cho mình , hèhè, đôi lúc tốt bụng quá cũng thiệt đấy anh ơi. Trận tranh cướp chả lần này lại diễn ra , còn có phần hùng hậu và quyết liệt hơn cả trận chiến kem Gato . Ăn đến gần cuối tự nhiên anh hell kêu lên " Ơ Linh ơi anh mò được 1 cái chả trong cái bát em vừa đổi cho anh này" , làm em tiếc nghẹn cả bánh đa , hichic.Ăn xong nhưng chưa muốn nhổ rễ, mọi người quay ra buôn chuyện . Baby lôi mấy cái chuyện cười ra kể + với sự to mồm của anh Beck, anh Xitrum, anh Giang, anh Sabaga , Inter , aoanhxanh --> nói túm lại là rất nhiều người làm cho không gian ở quán bánh đa lúc đó y như 1 cái chợ ( chính xác là chợ đổ --> hehe gần nhà em). Hic, nội dung mấy cái chuyện cười ra sao thì em xin phép được giấu, ai có gan thì cứ post bài riêng lên mà kể, em chả dại gì kể ra rồi nick bị treo ngược lên cành cây đâu .
    Nhưng mà em có 1 ý kiến, rõ ràng sau khi đưa em gái về xong, Boy-cambodia quay lại cùng đi ăn với mọi người , mà sao lúc ở quán bánh đa lại không thấy mặt lão đâu cả . Hay là có nợ nần tình cảm or tiền bạc gì với chủ quán nên trốn mất tiêu roài hehe.
    Đồng hồ chỉ khoảng 7h15 thì mọi người lục tục đứng lên ra về . May quá cái kế hoạch gội đầu + nhuộm tóc baby bằng bánh đa thì chẳng ai thực hiện được cả.héhé. Đúng là " ở hiền gặp lành" mà. hôhô!!Lúc cuối thì natami Inter Hell đi 1 hướng, 1 mình baby đi 1 hướng, Beck, sao chổi81, Xitrum đưa ao_anh_xanh về đến nhà, rồi lại còn ở đấy đập phá ăn cơm đến tần 8h hơn mới về nữa chứ.hehe.
    Tóm lại, buổi giao lưu họp box tháng 10 có thể khẳng định rằng rất thành công và vui vẻ . Rất cảm ơn sự góp mặt của tất cả các thành viên Mong rằng buổi họp Noel vào tháng 12 sẽ gặp lại tất cả.
    bản tin tường thuật của baby đến đây là kết thúc, xin thân ái chào tạm biệt các bạn .À quên, nói 1 câu muôn thuở đã:
    Cô ấy đẹp, cô ấy là sinh viên, cô ấy thích thể thao, cô ấy thích mua sắm, và cũng như các bạn, cô ây thích đi họp box NK Trần Phú cùng chúng tôi. hehhe
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  10. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    baby ơi, tuy cảm ơn công sức của mày nhưng mày post sơ lược wá, đọc chẳng thấy vui vẻ ở đâu cả. Lần họp sau thì mày mang giấy bút mà viết luôn ở đó rồi pót lại cho đúng sự thật nghe......
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......

Chia sẻ trang này