1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

họp box ngày 1/5, 3h chiều trên Dilmah 84 điện biên phủ, mong mọi người tham gia, xem bài trang 32,

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bich_lien_lang_tu, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    cụt hứng là cụt hứng thế nào hả Thanh ????? Tụt rùi thì để anh kéo lên cho .
    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
  2. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ đưa Thanh về nhà đây :
    ..... đi đến cầu Lạc Long rùi lại tiếp tục leo thêm một con dốc cao tương đối của cầu Xi Măng nữa , mệt.................... cái xe của mình thế ko biết .
    Trời thì rét , cái lạnh cứ như cứa vào da vào thịt , len lỏi trong từng ngõ ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể => rét run hết cả lên , rét tím cả da thịt .
    Xì trum được ngồi bên cạnh em Hằng đanh đá nhưng em ấy lại ngồi cách xa ông Xì trum , chắc sợ bị ông ấy lừa phỉng ( trông cái mặt ông này đê tiện fết cơ ) . Trâm đần đi với Thanh là thích nhất , nhìn nó ấm cúng thế ko biết ( thèm quá cơ ) . Chỉ tội nghiệp mỗi tui ko được tích điện 2 chiều .
    - Đua đi HN đeê .... Trầm đần nói
    Qua ngã tư đường Tôn Đức Thắng thì Trâm đần tổ chức đua xe , có lẽ được nâng cấp tay nghề qua vài lần đi HN .
    Lúc đầu nhờ kinh nghiệm và , lão Xì trum đê tiện đã vượt lên dẫn đầu................. Vèo vèo vèo nhờ sức trẻ và máy khoẻ , Trâm đần đã vươn lên dẫn đầu ...........vèo vèo vèo .
    Đoạn này ko hiểu sao ông Xì trum đê tiện lại dụ dỗ được em Hằng để " nổi lửa lên em " hì hì . 2 xe kia ấm cúng cứ thế phóng nhanh mặc kệ gió thổi , mặc kệ thịt tái đi vì lạnh . Beck tui ko có ai cùng thắp lên hơi ấm cho qua mùa băng giá , lại nhớ đến em vì hôm nay em đi về sớm quá mà .
    Cuộc đua càng lúc càng gay cấn khi đoàn đã đi gần tới trạm kiểm soát mà mãi chưa thấy nhà Thanh đâu cả ???? Xa quá cơ !
    Về đến cửa nhà , những cái mồm nhanh nhẩu :
    - Bu ơi mở cửa cho con
    Bu hiện ra sau cánh cửa như 1 bà tiên phúc hậu giống như trong chuyện cổ tích hồi bé tôi đã từng được nghe bà kể .
    Vào nhà , bu hỏi cả bọn đã ăn uống gì chưa để bu bê cơm cho mà ăn ( Bu tâm lí ghê ta ơi ) , lại những cái mồm kêu đói nhao nhao :
    - Chưa ạ chưa ạ , bọn cháu đói lắm , đã được ăn cái gì đâu cơ chứ .
    - Bọn con ăn rùi mẹ ạ . ( Thanh nói )
    - Chỉ có Thanh được ăn no thôi còn bọn cháu mải hát hò , quay đi quay lại chúng nó ăn hết sạch bánh mì rùi còn đâu , bọn đấy ăn tham quá cơ . ( Xì trum đê tiện )
    Và với cái mồm dẻo hơn kẹo kéo của mình ông Xì trum cũng chiến đấu được ít nhất 2 bát cơm và khoảng 4 con cá kho của nhà Thanh ( tội nghiệp cho mấy con cá bị lão Xì trum đê tiện nhai ko thèm nhả xương ra ) . Beck tui đảo qua 1 bát rùi chạy đi hát karaoke mất để lại ông Xì trum chiến tiếp .
    Em Hằng thì dán mắt vào cái TV xem những điệu nhảy rumba , cha cha cha , valse ....v.v...
    Ko hiểu trong khi ăn cơm Xì trum nói chuyện gì với mẹ Thanh mà khi ra về bà bu nói : " Để cho em nó học ĐH xong đã " ( Chắc đã ngỏ ý gì đó đây , đê tiện thật )
    Ngồi chơi 1 lát chờ ông Xì trum ăn uống xong rùi lại lên đường đưa cô bé bạn Thanh về nhà .
    Còn 4 người thì Trâm đần nhớ mẹ quá nên fải về , chỉ còn 3 người là tui , Xì trum và em Hằng đi chọc .
    Chọc tới chọc lui được chừng gần 1 tiếng mệt nhoài thì em Hằng đòi về , thế là tan hội .
    Lúc về thấy ông XÌ trum ko đưa em Hằng về nhà mà còn đi đánh quả lẻ nữa .

    The End !

    I hate myself for loving you !Tùng Tùng ChẹpTùng Tùng ChẹpWe will We will rock youWe will We will rock youTùng Tùng ChẹpTùng Tùng Chẹp
    [​IMG]
    Được so7mu sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 04/11/2003
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic... sao không giao lưu với box NGô Quyền vậy ? Đẻ em còn được đi ké nữa chứ.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ô có đấy chứ em, có NQ cùng tham gia, mỗi em ko tham gia thôi! Chắc tại ko đọc kĩ, bọn chị mời tất cả các box mà!!
    Này ông Becdê kia, phét vừa thôi, tôi bảo đua xe bao giờ, các ông hứng chí lên đua toé loe, thế là tôi phải lò dò chạy theo, mỗi tội sức khoẻ nên phi trước 2 xe có...vài m thôi chứ bao nhiêu...Yêu cầu post bài đúng sự thật nhá!
    Mà rõ ràng đằng sau ông còn có em gì nho nhỏ xinh xinh bạn của Thanh nữa cơ mà, ai bảo ông đi 1 mình, rõ dí dỏm!!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  5. babyunluckykl

    babyunluckykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 sắp đến rồi. Chuẩn bị họp nhá. 24-12 cũng sắp đến nưa, Chuẩn bị đi chơi nhá. Tết sắp đến luôn. CHuẩn bị Mừng tuổi các litlie members nhá các mod. hehe
      Don't Love U when I knew U
    Keep my heart not jumping when I loved U.
        Both are impossible for me!!!
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Họp vào chủ nhật trước ngày 24/12 nhé ý kiến mọi người sao ???
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  7. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp chán wa đành hẹn mọi người năm sau vậy. 23 thi mất rồi.
    If love never comes...???
  8. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa biết chắc thế nào về chuyện thi cử, mà cũng chắc chắn 1 điều là tháng 12 là tháng cao điểm thi cử của ĐH, vì vậy chỉ đưa ra ý kiến là họp vào CN ngày 21-12 tức trước Noel.
    Trong buổi này chúng ta sẽ gộp chung họp mặt TP_TTVNol và tranphu.com.
    Ý kiến mọi người thế nào?
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  9. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    trùi ui lại họp box nữa à!

    con bò có một cái u,thằng nào một vợ còn ngu hơn bò.
  10. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    lại họp à? Tháng 12 phải thi học kì.....hichic
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......

Chia sẻ trang này