1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp box quý III các thành viên Hanoi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Họp box quý III các thành viên Hanoi

    Biết nói gì đây khi đứng bên cạnh tôi là những thành viên nhiệt tình có khi còn hơn cả mod. Sẵn sàng làm mọi điều chỉ với một mục đích là có những bài viết hay, có những chuyến offline thú vị mà chẳng cần lợi lộc gì. Chúng ta, những thần dân của vương quốc tình yêu, có những khách lạ ghé thăm để rồi chìm đắm vào vương quốc của hoa thơm cỏ lạ này, có những thành viên cũ nhận thấy vương quốc thay đổi từng ngày theo chiều hướng phát triển. Những xung đột giữa các thành viên ít đi, những cãi lộn, chửi bậy ít đi, những bài viết spam giảm hẳn. Điều này không phải do các mod chăm chỉ xoá bài, cũng không phải do số lượng thành viên giảm. Mà là do mỗi thành viên chúng ta đã có ý thức hơn trong việc gửi một bài lên diễn đàn. Hãy tưởng tưởng rằng khi bạn gửi một bài, có nghĩa bạn đang đứng trên bục danh dự và phát biểu trước hàng trăm, hàng ngàn người. Hãy cố gắng nói thật hiệu quả.
    Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, trăm năm trồng box. Npl155 mạn phép tổ chức một cuộc offline cho các thành viên tại Hà Nội. Vì kinh phí và điều kiện không được thoải mái nên hiện giờ npl mới chỉ có thể tổ chức trong phạm vi Hà Nội.
    Đến một lúc nào đó (Tết chẳng hạn) npl sẽ cũng các thành viên M.E. (most enthusiastic) sẽ xuống HP để tổ chức offline. Sau đó sẽ là Quảng Ninh để họp bàn với "Đảo chủ đảo TBTY" thanh_ala, tiếp là Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố miền Nam (nếu có điều kiện vì hiện nay npl phải đi đây đó rất nhiều để làm dự án cho chị). Xin thành viên ở HP và các tỉnh khác đừng hiểu lầm rằng npl muốn một tay che trời, các bạn chắc hẳn sẽ tự tổ chức nhưng mỗi cùng có một nền văn hoá riêng, và khi HN-HP, HN-DN giao lưu thì thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ có nhiều kiến thức mới mẻ hơn khi gặp gỡ, học hỏi nhau. Các cụ có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" mà. Trời ơi, cả "sàng" khôn thì chắc là khôn lắm!

    Chúng ta quay lại với việc họp các thành viên tại Hanoi.

    Về địa điểm: Phải là một nơi có thể ngồi cho người đến sớm, dễ tìm cho người đến muộn, có thể che nắng, ngăn mưa, ít bụi, có người phục vụ cho những người lười, và đặc biệt phải có toilette khi những người đến sớm uống một bụng nước.
    Vậy npl có ngu ý chúng ta lấy :
    Quán Dilmah TiT làm địa bàn hoạt động.
    (Đi vào cổng chính Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô, quán TiT nằm bên tay trái)
    Giá rẻ, thoáng mát, có thể nói chuyện ồn ào.

    Về thời gian: Chúng ta có hai vấn đề.
    1. Ngày
    2. Giờ
    Để giải quyết vấn đề số 1:
    Rút kinh nghiệm của lần em shadow "trẻ người non dạ", chúng ta sẽ không lấy ngày thường. Nếu là ngày thường sẽ có các câu:
    "Quái sao không thấy ai nữa nhỉ? 5h mình phải đi học rồi"
    "hic! 6h đã phải về nấu cơm rồi"
    Hay là "chán thế nhỉ? còn phải về ăn cơm nữa"
    Vậy npl xin chân thành đệ trình chúng ta lấy ngày:
    Chủ Nhật 3/8 (Quốc Tế Đàn Ông).
    Vấn đề số 2:
    Thông thường buổi họp sẽ diễn ra từ 4h chiều đến 7h tối. Bởi vỉ chẳng có ai muốn ngồi một chỗ 3 tiếng nên chỉ ngồi đến 5h, thời gian lại sẽ có một kế hoạch mà npl đã để đâu đó trong cái óc quả nho này rồi.
    Nhưng, có một ý kiến phản bác lại. Chiều khó đi lắm, mình phải học thêm buổi chiều và còn phải nấu cơm nữa. <- Rất nhiều thành viên ở Hanoi rơi vào tình trạng này. Cho nên một sự lựa chọn tiếp theo là:
    7h30 đến 9h. Thời gian này có lẽ sẽ thích hợp nếu nói rằng "Meeeẹ..... Baaaa.... hôm nay là SN bạn con, con chỉ đi chút thôi là về liền hà".
    Mong các thành viên cho ý kiến về giờ giấc.

    Còn một vấn đề nữa, không phải không quan trọng đó là tiền nong. Như một anh chàng "đã từng" nhiệt tình với box có nói rằng Vấn đề không phải là tiền bạc, vấn đề ở đây là tiền nong cơ". Tuy bây giờ vì anh chàng thủ môn "tuy không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn" của đội bóng TBTY một thời hoạt động rất tích cực đó đã chìm vào trong hơi men để quên đi lệ sầu cho cuộc tình mà đã nhạt phai..... (Chia buồn!)
    Tiền thì hãy thống nhất mang đi một số nhất định để ban tổ chức có thể có kế hoạch đi chơi sau khi họp một cách rõ ràng. Vậy khi đi mỗi người nên mang theo ít nhất 10K.

    Xin chúc cho chúng ta có một buổi họp offline thú vị và bổ ích cho mỗi thành viên nói riêng và cộng đồng thành viên trong box nói chung.

    Nói về thành viên TBTY thì chỉ có bốn câu:
    Quan quan tư cưu
    Tại Hà Tri Châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu

    Con gái box TBTY là những cô nàng tuyệt vời với kiến thức uyên thâm, nói chuyện có chiều sâu, có ý tứ và đặc biết rất tinh ý. Về nhan sắc thì có thể nói với với 6 chữ "xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu".
    Còn về con trai, "người ta nói đừng quá yêu, người ta nói đừng quá tin" và người ta cũng nói là con trai box TBTY là những anh chàng lãng tử có, hào hoa có, phong nhã có, nhiều anh sắc không có nhiều nhưng tài thì thừa thãi (cái quan trọng là tài gì ấy chứ phải không? đua xe, đánh bạc, lô đề, gái gú cũng là tài nhưng với TBTY Boys thì không. Ngoan hiền mà lị)
    Dành cho TBTY Boys tám chữ "Ngây thơ trong sáng, mình hạc xương mai".

    Hãy tham gia nhé? Npl155 sẽ đứng ở cổng Cung để
    "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

    npl155 - một quả chuối trong buồng chuối xã hội!

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 25/07/2003
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Họp offline àh??? Ui ui, còn gì vui hơn nữa hả mọi người.
    Cả nhà còn nhớ những giây fút vui vẻ và đoàn kết này ko vậy? Cả nhà có muốn những giây fút này trở lại với mọi người trong Vương Quốc TÌnh ******** Yêu vào ngày chủ nhật 3/8 tới ko vậy? Với những thành viên cũ, chắc hẳn tất cả chúng ta ko thể nào quên được những tiếng cười, những quả dưa chúng ta đã cùng nhau buôn.... Vậy sao chúng ta ko cùng nhau chung vốn buôn quý thứ III tới này nhỉ
    CÒn với tất cả các thành viên mới của Vương Quốc Tình ******** Yêu này, chúng tớ_ những người đã gắn bó với vương quốc này bằng 1 tình cảm chân thành và đầy nhiệt huyết sẵn sàng mở rộng cánh tay chaò đón mọi người vào Vương Quốc này, hy vọng tất cả thành viên, cũ cũng như mới sẽ có dịp được trò chuyện, tìm hiểu lẫn nhau.... Để từ đó có thể cùng nhau xây dựng Vương Quốc này vững mạnh hơn nữa và mãi mãi bền lâu
    Giờ giấc và địa chỉ đã được npl155 _ 1 MOD khá là dễ thương của VƯơng quốc thông báo và sẽ sẵn sàng chờ đón các bạn . Vì vậy, bạn nào muốn đến với vương quốc cũng như muốn làm quen với nhân vật npl155 dễ thương này, xin đừng bỏ lỡ cơ hội vào đợt offline quý III sắp tới
    Mọi người sẽ lại có kỷ niệm được in dấu bằng những tấm ảnh dễ thương với nụ cười trên môi ( đề nghị bác nào làm thợ chụp ảnh hôm đó mang cái máy ảnh xịn xịn chút nhé)
    Hihihihi, Gà con hết vốn để quảng cáo rùi, mong mọi người sẽ nhiệt tình tham gia buổi offline đầy lý thú đang chờ đợi này. Họp xong nhớ post lên cho Gà con vui cùng nhé. hihihi Mọi chi tiết xin đọc ở fía trên, mọi thắc mắc các bạn có thể hỏi tại đây hoặc mp cho npl155. Xin cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại vào ngày 3/8
    To npl155: Long ơi, lần sau hô hào mọi người fải như Gà con nhé, đừng có xúi dại nói dối sinh nhật bạn, họ mà bị fụ huynh fát hiện là Long ăn lươn thay đấy nhé. hihi Ngon cực
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sao box này họp lại toàn Nam thế này! Con trai yêu nhau ac ghe! Mà họp toàn là con trai mà lại uống Dimah từ 7h30-9h! Nghe cứ vô lý thế nào ấy nhi?
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HIHIHI Không phải đâu redground ạ, cơ bản con gái chúng mình ngượng nên mới ko chịu chụp ý mà ( các anh zai đã mời gãy cả lười rồi những vẫn.....) Nhưng mà chắc chắn lần này các anh zai cũng như chị em chúng ta, tất cả sẽ nhảy vô để làm ít nhất 1 pô kỷ niệm chứ nhỉ hihihi CÒn việc uống dilmah thì các anh zai làm vậy là tôn trọng chị em, ai lại rượu chè be bét, lỡ say bí tỉ ra đấy, ai khiêng về Giờ giấc 7h30 đến 9h là hợp lý nhất đó, chị em ko nên đi chơi khuya mà hihi Nghĩ cũng thấy mấy bác zai nhà mình biết nghĩ cho chị em đấy chứ nhỉ hihihi ANh em TBTY là số 1 mà lị
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nhìn có vẻ vui nhưng .... h ic hic , toàn anh chị lớn ...
    Đơn giản tui là Lục Thái My
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 26/07/2003
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Không biết em LucThaiMy bao nhiêu tuổi roài mà chê các anh chị lớn nhỉ hic hic Mà càng bé càng được chiều chứ sao. Sao mà em dại thế em Mà TBTY của chúng ta đủ các lứa tuổi mà, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già.... hihihi Thế dân 86,85 có bị gọi là anh chị lớn ko bé LucThaiMy?
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hiihi quả này có vẻ vui ghê. đúng là sếp có khác " ra tay gạo xay ra cám" làm việc thật là chu tất. nghe sếp quảng cáo thật là hấp dẫn . Nhưng các bạn thành viên mới thân mến đó ko phải chỉ là những lời nói bâng quơ quảng cáo thông thường mà đó thực sự là những lời nhận xét rất xác đác về vương quốc của và những thần dân đáng yêu của vương quốc chúng ta. Bức ảnh mà chị gà con trích dưới đây là lần mà box gặp nhau lần đầu (hình như thế thì phải) lúc đó chỉ là thời khắc '''' sơ khai lập địa'''' thôi mà đã dậy lên một không khí ấm áp nhường ấy thì bạn sẽ còn có nhiều giây phút ấm áp hơn nếu bạn đến với tbty những ngày gần đây. Vương quốc luôn mở rộng cửa đón chào tất cả các bạn.
    to LucThaiMy: nếu ko nhầm thì My sinh năm 87 và học trường Thăng Long phải ko. Nếu đúng là bằng tuổi shadow rồi đấy. mà trong box cũng còn có cả xalem sinh năm 87 nè mấy bà chị dễ thương sinh năm 86, 85 nè (ví dụ như chị heo bồ của bác Long nhà ta chẳng hạn).My biết ko Minh (shadow đó) rất thích nhân vật Lục Thái My trong bộ chuyện tranh mà My đã lấy làm nick đấy. Shadow nghĩ sẽ thật là vui nếu chúng ta được gặp nhau và kết bạn đúng ko? My đừng ngại các anh chị trong box tuy trông có lớn một chúc nhưng thực sự rất trẻ trung trong tâm hồn. Mình tin rằng bạn nói riêng và những thành viên mới khác nói chung sẽ có được những phút giây vui vẻ và sảng khóai nhất khi đến với tbty.
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chắc thấy mình không khéo gọi mình là chú cũng nên
    "Cháu ơi" ! Tham gia đê ngại gì già hay không già. Tình ******** yêu đâu có kể tuổi tác đâu mà lo lắng thế chứ nị

    Anh yêu em thật lòng thật dạ
    Có dối lừa cứ mổ bụng anh ra
    Mang lòng anh về nấu xôi gà..

  9. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Lớn đâu mà lớn...Tôi đến thấy toàn các bé trẻ trchung và vui tươi thôi....hôm rồi đến họp ở quán dilmah....mình ngó vào thấy toàn người nhỏ nhỏ...thế là sợ quá dạt vào một bàn bên cạnh ngồi nghe ngóng...ha ha....thấy chan hoà ra phết....buổi sau phải nhảy vào chơi xem thế nào mới được....hì hì....
    PoorBoy@
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Thưởng cho Gà_con 5* nhé. Anh nghe mọi người họp mà hào hứng quá. cho anh họp với em nhé, Gà_con anh muốn được cùng em tham dự buổi họp, thật là tuyệt vời biết bao khi được cùng Gà_con , npl và những thành viên tuyệt vời khác của box, cất lên những tiếng nói, dành cho nhau những tinh cảm nồng nàn. Không biết mình sẽ phải nói gì đây trong lần đầu gặp mặt, được gặp gỡ những thần dân tuyệt vời nhất của Vương Quốc tình yêu, tôi hào hứng và mong đợi hơn bao giờ hết.
    Mọi người ấn định ngày giờ sớm đi, rồi cho tôi tham dự với nhé, mà làm thế nào để tôi nhận ra mọi người nhỉ. Tôi mặc quần áo mầu xanh nhé
    hungdo

Chia sẻ trang này