1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp box quý III các thành viên Hanoi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì mình cũng sẽ đến nhưng mà đến đó rồi chẳng biết ai cả và cung chẳng quen ai sợ khi đến đó không biết mọi ngườ ngồi ổ chỗ nào nữa ?
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi''hi'' hay box mình làm quả bảng " Họp offline tbty" như anh Hưng ngày xưa hay làm nhỉ. anh yên tâm đến đấy xong anh thấy bàn nào vui vẻ nhất mà bên ngoài lại có mấy người ngó ngó thì chính là box ta đấy ạ.
  3. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    huhu! hôm nay em shadow gọi điện hẹn tui wa đón nhưng mà hông bít em shadow gọi ở đâu mà máy tồi thía không bít (chắc gọi di động ) làm mình chẳng hiểu em shadow ở đâu nữa ! huhu ! thấy shadow trên mạng nhưng không sao gọi được wawa !
    High way to the Hell ....
  4. phnam_mot

    phnam_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là hôm nay Box có họp không nữa? Thấy mọi người hẹn hò nhau rất đông vui, tui cũng muốn đến tham dự, lại còn rủ thêm mấy bạn nữa đến. Bọn tui đến đúng 7h30, đợi dài cổ đến 8h30 đành đi về, vì chả thấy bàn nào đông vui như mọi người nói cả, mà cũng chả bít mặt ai. Tui quê độ với mấy người bạn quá bà con ơi! Lẽ ra khâu tổ chức phải tốt hơn chứ, chẳng hạn có biển thông báo hay gì đó!
    Thui có lẽ là số ko được làm quen với mọi người rùi. Tiếc lắm thay!!!
  5. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em cũng đến lúc 7h30, quán vắng tanh, chả thấy ai cả. May rủ đứa bạn đi cùng nên còn có người uống nước nói chuyện, nếu không ngồi một mình chắc buồn chết.
    8h em về rùi, mọi người có họp không vậy?

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hôm đo em qua chả thấy ai cả.Ra Iết Kiêu làm một suất bánh mỳ rồi lại quay lại nhưng chả gặp ai cả,
    Ra đến đuờng thì gặp 3 girl và 3,4 boy gì đó đứng trước cổng nhưng chán wá không muốn hỏi nữa đi zề luôn.
    Thôi để chủ nhật này họp lại vậy đi buổi sáng các bác nhé
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ hôm đó cũng đông ngừoi đi đấy chứ nhể ? Chắc là do mới quá ko nhận đc . Cả lũ đừng ngoài cổng cung văn hoá đợi mãi mà hcẳng thấy ai cả . Hic hic nhưng dù sao cũng vui đấy chứ , đã lâu lắm rồi ko gặp nhau mà . Lần sau hẹn ở chỗ nào thì duy nhất một chỗ thôi nhé , cứ ngừoi ở trong ngừoi ở ngoài , chẳng biết đằng nào mà lần cả/ Tuyên dương friendship 83 , biết đuờng mà đợi ở cổng cung ,nhưng lúc đầu cũng chẳng thèm hỏi . đi họp lần sau thì nhiệt tình một chút nha ông anh !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì thì anh có biết ai đau mà chẳng đứng chờ ở ngoài mà cũng định hỏi rồi đó chứ nhưng sau lại thôi .
    ùa vậy là hôm đó box mình đến cũng đông lắm mà nhưng tiếc là không gặp được nhau vậy hẹn các bạn lần sau nhá mà lần sau hẹn ở một chỗ nào cố định đi thì mới dễ gặp được nhau chứ .
    Hôm đó box mình họp vui lắm các bạn à đúng là box tình bạn các bạn ấy rất vô tư lắm hì .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    h`i`hi` thực ra trong đây cũng có một vài sự hiểu lầm nhưng ko thể nào trách ko trách những thành viên trong ban tổ chức mà đặc biệt là em, shadow. Hôm đó vì lí do ''''tình cảm'''' , con bé lon ton lon ton trên đường đến tận 8h45'' mới về. Làm mọi người phải đứng ngoài đợi, tí còn định báo tin tìm trẻ lạc lạc nữa. KHổ thế đấy . Nên trách gì cứ trách em đây này. Nghe ''''bạn xa lem vàng'''' bạn ấy kể lại thì mọi người (chính xác hơn là ''''bốn nàng Kiều'''' của chúng ta) đã chạy vào quán rồi nhưng mà đến nửa đường thấy đông người trong quán quá. sợ vào thì cả box lại phải đăng tin tìm thêm mấy đứa trẻ lạc nữa thế là cả làng lại bò ra. hihihi. Hoá ra đông thế toàn là dân box mình. Nhưng mà các bác chắc cũng ko ai để ý trong mấy bài trên bác Long đã bảo là sẽ đứng ngoài đợi mọi người mà.
    mà em thấy anh friendship e lệ quá tưởng anh ko vui cơ. :D
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ehèm sau đây là bài tường thuật vụ offline lần 3 của box TBTY.Hì bà con thông cảm nhé do có một số trục trặc nên bay giờ mới có thể post bài được.Buổi đi chơi có những thành viên đáng tuyên duơng sau:
    1.@npl155
    2.@heo_con_xinh
    3.@binhminh
    4.[nick]Tuấn[/nick](bạn binhminh)
    5.@shadowprincess
    6.@siro-ngot-ngao
    7.@girl_never_die
    8.@motnguoibinhthuong
    9.@cat_in_black
    10.@xalem_vang
    11.@xanenvang
    12.Anh Bảo
    Đúng 7h45'''' tối hôm đó @siro-ngot-ngao@girl_never_die đến quán nước ở CVH.Đọc trong thông báo 2 đứa cứ tưởng hẹn nhau trong quán nước nhưng sau một hồi ngó xung quanh với những tiếng chào mời :"2 em ơi ngồi uống nước đi,bàn ở chỗ này này...v.v..".Hic hic đợi mái ko thấy ai đành ra ngoài cổng cung xem sao,ai dè có một cơ số người ở đấy.Hì hì đáng tuyên dương thật.Trong đó có em @binhminh vừa thấy mình đã chào hỏi bằng màn ôm ấp(tình cảm quá bà con ạ).Chết quên ở đó còn có cả mod gương mẫu nhà ta @npl155@heo_con_xinh hai người này trông rất là tình củm nhìn phát ghen lên được.Tiếp đó là bạn của @binhminh anh [nick]Tuấn[/nick] và một người đang chống cằm tư lự ai thế nhỉ???hoá ra là em trai mình@motnguoibinhthuong(thường bị mấy lão gọi trệch nick đi khổ thân em trai mình.Cảnh cáo làn sau gọi đúng nick em tui nhá).Vừa đứng buôn chuyện với mọi người một lúc thì thấy @cat_in_black và em gái @shadowprincess phi xe đến hic tốc độ ghê qwúa.Khổ thân bé @shadow đi đón lính mới mà lại bị bỏ boom chả gặp được.Quá nhiệt tình em @shadow đã rủ thêm [nick]motnguoibinhthuong[nick] và[nick] cat[/nick] để đi cùng mình đón [nick] cobecotich[/nick]Em Tuyết Minh vừa đi khỏi thì em Mai tức @xalem_vang 1 bông hoa đẹp của box nhẹ nhàng bước tới trước cặp mắt mến mộ của mấy bác trai trong đó có bác nào lác mắt thì chả biết hi...hi.....Đợi khoảng 5'''' nữa thì @xanenvang một thủ môn tài ba và đẹp "chai" của box phi đến bác này vừa trao găng tạm nghỉ để tu với một kỷ lục đáng khâm phục 3 tháng online 2 lần.Mới đến bác đã nhanh chóng tia cặp măt nhanh nhậy tìm thấy đồng hương ra làm quen thì ra đó chính là bác @friendship_83mới đâù cứ tưởng bác này đợi người yêu(cả nhà cho bác Tùng một tràng pháo tay nào).Khổ thân bác lính mới bị 4 nữ quái của box hỏi han nhiệt tình chắc run quá bác ý chỉ biết cười.Trong lúc chờ đợi shadow,motnguoibinhthuong và cat_in_black đón cobecotich thì em xin kể chuyện ngoài lề một chút cho thư dãn.Hình như bác npl155 nhà ta đang bức xúc gì đó tuẹ dưng đứng giữa bồn hao uốn éo 1 hồi thì bị heo_con_xinh kéo xuống cả hiểu sao bác ý cất tiếng kêu thảm thiết:"Không cô đừng níu kéo tôi làm gì nữa!Cô buông tôi ra....." Thế này là thế nào bf con nhỉ??10'''' rồi lại 15'''' trôi qua heo_con_xinh do có việc bận đột xuất nên phải chia tay bà con ở đấy.Còn ông anh xanenvang tìm mãi chả thấy hàng xăng ở phố Nguyễn Đình Chiểu đâu cả dành quay vè với bộ mặt thảm hại may mà được em Trà tức girl_never_die chỉ cho chỗ mua xăng gần dấyĐợi mãi ko thấy thành viên nào nữa cả bác npl155 đành phải đi chào hàng gặp ai đi qua cũng :"Mọi người ơi đây là box TBTY đây" Nghe thảm ko thể chịu.Chẹp thương quá,đúng là mod nhiệt tình mà.Cuối cùng đợi đến 9h thì 3 người kia cũng kề tay trắng ko đón được cobecotich.
    Màn vui nhất mọi người đều hưởng ứng nhất trtí với nhau đi ăn chân gà nướng ở Trịnh Hoài Đức.Vừa nghe dến chân gà nướng em G-N-D đã kêu thảm thiết :"Thôi em sợ chân gà TQ lắm".Hihi thế mà lúc ăn hình như em này chơi 5 cái thì fảiThấy thế em Shadơ đánh ngay vào tâm lý ăn uống.:"Mọi người ơi đi ăn đi em khao".Còn đợi gì nữa nhỉ??Thế là cả bọn đi ăn thôi.Khiếp bác npl nhà ta càng ngày càng lộ rõ thấy một cô nàng diện quần 20 phân bác cứ trố mắt lên kiều"ước gì chân em là chân gà nhỉ?" Không còn gì để bình luận thêm.Màn ăn uống diễn ra rất vui vẻ.Bác friendship_83 hiền lành quá nên hình như ngồi nhìn nhiều hơn là ăn.Hì hì đến đây tui xin dạm dừng hẹn mọi người ở bài sau nhá moỉ tay quá roài

    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này