1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp box quý III nơi gặp gỡ, giao lưu và tổ chức những hoạt động offline thú vị(trang 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shadowprincess, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Họp box quý III nơi gặp gỡ, giao lưu và tổ chức những hoạt động offline thú vị(trang 3)

    chủ nhật ngày 6/7 vừa rồi box chúng ta đã có một buổi offline thú vị , mệt quên chết thẳng tiến về HP giữa các thành viên gạo cội của box với nhau.
    Như dự định, cả làng định họp ở cổng chợ LB lúc 6h sáng (huhu làm mình với cả anh Long phải dậy từ 5h ) nhưng mà đến 7h< 20' mới đi được chỉ vì chờ đợi một con người thiếu ý thức trách nhiệm (ko đến lí do ngủ quên ko thể tha thứ được) như bác Việt thắng (mod box bóng đá đức; yêu cầu bên bóng đá đức trả tiền nước trong lúc chờ nào :D ). Reng reng!! đúng 6h<5' bác LOng gọi đt đến nhà shadow kêu oai oái là "em ơi ra đi sao vẫn chả có đứa nào thế này ?" . Làm con bé phải chạy thất tha thất thểu ra khỏi nhà. vừa ra đang nhằm hướng cổng chợ LB mà tiến thì đã thấy 2 mods box ta : Iron_monkey và nờ pờ lờ 155 chờ sẵn ở hàng nước đối diện. Chậc lạ thật theo nguồn tin thì bác Khỉ ko đi thế mà bây giờ ông ấy lại đứng to đùng ở đây khiến shadow rất thắc mắc. Bắt bài , KHỉ mồi ngay một câu " Em ơi anh đi HP nè" thế là con bé nhẹ dạ cả tin cứ tưởng thật.. May mà bác ấy kịp đính chính. Số là bác KHỈ nhà ta đã định đi cùng cả box hôm đấy nhưng vì bị KH bắt cóc đem về nhà bắt tổ chức sn phút chót nên ko thể đi được. Vốn là một mod ''gương mẫu chăm ngoan'' bác ấy ghé qua box để xem tình hình mọi người thế nào. thế là có thêm một bác nữa ngồi con cà con kê. đến tận 6h15 xa lem vàng _ đoá hoa rừng làm thổn thức trái tim bao chàng trai trong box _ mới xuất hiện cùng cụ già (khổ 80 rồi già nhất box thì trẻ với ai, may ra với em xa lem là cùng) chongcuanino . Rồi sau đó một chút là bác Thắng inpow và một ông bạn lạ hoắc tên là Tùng.(QUái sao bác Thắng toàn chơi với người tên Tùng thế nhỉ ). Cũng phải nói thêm là đi hôm nay ngay từ đầu tiên đã chỉ có bé Minh (shadow nè) là thể hiện sự chăm ngoan, ngồi làm bánh cho mọi người ăn ko hà, còn đâu thì á toàn hội ........... thui (quảng cáo cái). Khởi đầu ko thuận buồm xuôi gió nhưng lại mở ra cho các thành viên trong box một buổi đi chơi đầy thú vị :D
    Được cái bác Khỉ nhà mình đúng là có tâm thật tiễn mọi người ra tận đầu đường năm rồi mới về nhà đón chị siro đi dự sn.
    Theo như kế hoạch đã sắp đặt từ trước đến Lai Khê cả làng đỗ lại để đón bác Bảo (bạn bác friend một thành viên tích cực của đội bóng ) . Lại nhắc đến vụ ông việt thắng. chỉ vì bác này ko đi mà thiếu xe thế là bé shadow, anh Long và anh Bảo phải kẹp 3. huhu đi mà chỉ sợ mấy chú anh hùng núp chú ấy chạy ra chú ấy vẫy lại một cái thì vui. . Lại phải trả thêm một khoản phí nữa nhé bóng đá đức (phí lo sợ).
    Có đi thế này mới biết mấy ông box mình từ già trẻ lớn bé toàn dân đua siêu hạng cỡ cái xe cà rỉ hỏng máy giữa đường như của bác chongcuanino mà cũng phóng rõ kinh. với một tốc độ kỉ lục (shadow ko dám mở mắt ra nữa) chỉ sau hơn 2 tiếng (tính cả thời gian đợi chờ anh Bảo) cả đội xe đã hạ cánh an toàn xuống Đồ Sơn.
    Với lí do ngại nước 2 em gái trong box cố gắng giữ cho làn da "ngăm ngăm c ... trâu nhìn lâu mới thấy đẹp " (đây là da con xalem chứ ko phải da em các bác nhé). được cái mấy bác nam trong box mình (trừ bác Dũng ra _ khổ người ta còn bận nhớ lại mấy mối tình ở đây ) cũng vô tư cứ chạy ra bơi như không có mấy con em liền. Shadow tức quá rủ anh Dũng lang thang trên bờ biển ngắm ... cho bõ ghét . Ai ngờ về tí lại lạc chỗ mới phiền chứ huhu.
    Cũng thiệt là rõ buồn cười. bác Long nhà ta cứ gọi là ngoan ơi là ngoan tốt ơi là tốt . Vừa đến một phát là gọi đt về cho bà chị em ngay. ngoan thế đấy. lại còn cố tình câu kéo chứ " em ạ ở đây có rất nhiều bạn mặc bikini xinh tươi lắm nhưng em yên tâm đi anh chung thuỷ lắm em ạ." Mấy bác nhà mình ngồi ngoài cũng thỉnh thoảng hết lên ông ổng " H ơi anh iu em '' chả hiểu là nói hộ bác L hay là nói hộ ai nữa. Khổ chị H nhà mình vốn xinh xắn dễ thương từ bé. Biết đâu được đấy miễn là đừng để nội bộ sứt mẻ là được rồi.
    Thấy mọi người quá vui vẻ lại bị bác Bảo và mấy bác nam khích tướng cho vài câu em xa lem cũng nóng mặt bắt đầu đòi đi dạo. Rồi ko hiểu sao đứng vẫy nước nghịch nước với anh Bảo nhà ta thế nào con bé lại ngã cái ùm một phát xuống biển . Người cứ gọi là ướt như chuột lột.
    Đến tầm giữa trưa cả nhà (trừ bác Long) ngồi lên bờ sát phạt nhau ở chiếu bạc. Hu hu shadow và xalem thua mất ... 4k (thế mà tưởng to lắm ). (Đầu tiên thua tầm 20k nhưng sau gỡ lại được các bác ạ may thế) Hài cái là có những ván cả làng cùng cháy. nhưng shadow cháy đầu thế là ăn tiền mới vui chứ.
    Sau màn ''giải trí có thưởng'' , các anh em ta lại cùng nhau tiến tới quán Đại Dương men theo triền núi để ăn trưa( giữa đường lại còn ngắm mấy chú dê núi đang chạy loăng qoăng nữa chứ ) . Các bác nam nhà mình tắm xong phơi người ở dưới trời nắng nhiều quá hay sao ý mà đầu óc có vẻ cũng hơi bị ... một chút. Anh Bảo với anh Long đã kẹp ba với shadow mà còn ngồi vắt vẻo như là bà tướng trên xe ý. (bà chứ ko phải ông đâu mọi người nhé)
    Lên đến hàng cơm, khi mấy con em còn đang e ngại về vụ money money money thì anh Bảo phát ngôn một câu rõ hùng hồn " mấy khi mọi người đi được với nhau thế này cứ ăn thả phanh đi". Lúc đầu bác ấy cũng bảo là cứ chụp ảnh thả phanh đi anh trả. ai ngờ tiền ảnh có mỗi 7k lại do anh Dũng trả mất rồi . Ông này đúng thiệt là ... vui tính .. Đến đây ai cũng gọi đủ món ''hải vị'' có mỗi bác Thắng là ngồi nhìn mọi người ăn ngon lành lí do bác ấy kị đồ hải sản. Chuối thế. (Ý em ko có ý nói bác ấy đâu ạ ).
    Được cái xalem nhà mình cũng vô tư. Ngồi đánh chén từ đầu đến cuối ko phút nào nghỉ ngơi cả. Lại còn tranh ăn với cả anh Long nữa chứ. Ngồi cười bể bụng. Cả cái đĩa cơm rang mà các bác nhà ta vét sạch (Nói vậy thì oan gia quá chỉ có mỗi 2 anh em con Mai và anh Long thôi à). (hihi nói ít thôi ko chị em lại hiểu nhầm bây giờ. hihi chị em độ lượng bỏ xừ sao hiểu nhầm được chị nhờ). Nhà hàng hôm đấy sướng lắm vì ko phải rửa bát đũa gì . Trong khi đó hôm ấy shadow ăn ít ơi là ít thì lại bị anh Dũng nói xỏ xiên là chứ " Cái con bé ấy ngồi từ nãy đến giờ ăn mấy cái bánh mì rồi bây giờ () ăn làm sao được nữa" . Con xa lem nói đúng thật " Lần sau có anh Dũng ở đây thì tốt nhất mày ko nên nói gì Minh ạ ". Cả làng lấy em ra mà rút kinh nghiệm nhé. đấy trẻ người non dạ mà lại phải đi tiên phong là khổ thế đấy.
    Vừa ăn xong thì nhìn lại đồng hồ cũng đã đến 3 rồi, cả làng tạm biệt Đồ Sơn để thẳng tiến về HN, hẹn một ngày sẽ quay trở lại quần cái biển ấy còn kinh khủng hơn. Hôm nay đi vì thiếu kinh nghiệm nên cả shadow lẫn xa lem đều ko thể xuống nước chơi được. ức thế ko biết.. Hài cái là trước khi về cả nhà ta còn ra lấy ảnh, chụp 2 cái thì hỏng mất một đúng là ......... vui.
    Trên đường về cả làng dừng lại té vào nhà anh Bảo nghỉ ngơi chừng dăm phút rồi đi tiếp. Ở đây cả hội được người nhà anh Bảo tiếp đãi rất thân tình .Đúng là mẹ (anh) thảo con ''hiền" .
    Sau đó thì cả box mỗi người đi theo mỗi kiểu khác nhau (khổ xe mấy bác kia thì cả rỉ trong khi đó xe anh Long là xe phân khối lớn chả lẽ lại đua à ) thẳng tiến về HN.
    Trong cả buổi đi tổng kết lại có mỗi bé shadow là khổ nhất. bị mọi người trêu suốt. Lại còn lấy lí do" Em buồn cười. có quý thì mới trêu chứ." Thế thì chả cần ai quý đâu nhé.
    HIhihi vì lí do kỹ thuật nên cuộc vui đã diễn ra khá lâu rồi mà hôm nay em mới post tường trình lên được . Các bác thông cảm. Do thời gian chuẩn bị quá gấp rút nên box chúng ta chỉ có thể thông báo được cho một số thành viên đã biết nhau từ trước mà ko thể lên kế hoạch ở trên mạng được. hihi. Nhưng mới duyệt sơ qua thôi mà em đã thấy là mình sắp được đi mấy vụ nữa rồi. Nên các bác cứ chờ nhé. . Bản tường thuật đến đây là hết mai em sẽ scan ảnh cho mọi người coi sau (cấm chê. chê cũng ko được đâu mà ai cũng dễ thương hết. :D)
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    AAAAẪ,, mọi ngỈời sỈ>ng chế. ĐỈợc 'i tắm bifn Đ" SỈn cùng nhau.... EO Ỉi, khi nào Gà con về là box fải t. chức bù 'ấy nhé. Bé Minh có pix ko, post lên cho Gà con chiêm ngỈỡng cái nh?
    Tình bạn tỈỈi thắm nhỈ hoa. Tình bạn là mTt bài ca yêu 'ời. Friendship means 4ever
  3. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! đi đồ sơn mà mình lại không biết cgứ! hix hix..tiếc ơi là tiếc!
    to sadowprincess: em add lai nick : loveyou1983vn cua anh nghen! nick của anh bị lock nên hỏng rui` không thể chát được em ah!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi cô bâ Shadow này nú nỏôn mỏƠt rỏằ"i, xe anh là Wave tàu 1.0 mà bâ dĂm bỏÊo là cà rỏằ? là không 'ặỏằÊc rỏằ"i, nó nghe thỏƠy nó lỏĂi tỏằ Ăi thơ chưt anh bâ à Đỏằf lỏĐn sau anh nÂng cỏƠp nó lên phiên bỏÊn 2.0 rỏằ"i anh 'ăo bâ 'i chặĂi nhâ
    Bâ lỏĂi nhỏ** nhỏằt sang trỏằ"ng trỏằt rỏằ"i, anh nà anh rỏằĐ bâ 'i dỏĂo biỏằfn vỏằ>i nỏĂi nỏằTi nặỏằ>c, thỏ mà bâ lỏĂi lói ngặỏằÊc lỏĂi là anh không 'ỏằ"ng ẵ 'Âu 'ó. Anh nà anh ghât bỏằTơnh 'ỏằi 'ỏằ.i trỏng thay 'en.
    Tơnh 'ỏằi còn lỏm bon chen..
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hiihhi ok khi nào chị ga_con về cả box sẽ làm thêm phát đi xa nữa. nhưng với đk chị gà con phải khao đó nhá ( chị rủ mà lị thấy shadow nham hiểm chưa!!!). Anh Dũng à 2 anh em mình đều tự nguyện thì ai rủ đi chả được đúng ko anh . á hoá ra con xe của anh là Wave tầu 1.0 cơ ạ. Choáng nhỉ(shadow--> ko bít gì về xe cũng tinh vi tí). Mà bác cứ sửa xe sửa pháo cẩn thận đi rồi báo em một tiếng bác nhá.
    to friend: ông anh hay nhỉ đổi hòm thư ko thèm thông báo cho con em một tiếng. tưởng ông anh chết đâu rồi, hoá ra vẫn sống nhăn răng và vẫn vào box à.hihi ông anh cũng mới đi HP về đúng ko??. em cũng định báo cho ông anh một tiếng nhưng lại ko thấy ông anh đâu nên đành chịu vậy.
  6. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Nghe kể mà tủi thân quá.Đúng là phận phó thường dân,rõ ràng mình là dân HP chính hiệu mà từ hè tới giờ chưa ghé ĐỒ SƠN lần nào,dưng mà cái biển đó chán phèo.Nhưng thấy mọi người đi chơi vui thế cũng thèm
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    em ah!
    oan cho anh quad đi mất thôi chứ anh có wên em đâu cơ chứ! hihix
    nhớ liên lạc sớm với anh nghen em!
    nhớ em lắm đó!
    bao cơn sóng chẳng thể làm anh say
    cuộc đời dẫu đắng cay không làm anh gục ngã
    anh cứ tưởng trái tim mình hoá đá
    gặp em rồi anh mới biết anh sai.
  8. PoorBoy

    PoorBoy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2001
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ô hô cái box này vui thiệt, phải tham za nhiệt tình mới được...hì hì.....
    PoorBoy@
  9. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    sory mọi người mấy hôm nay em mới lên mạng thì đã thấy cái topic này trôi xuống dưới mất rồi. nên bây giờ mới trả lời được cả làng thông cảm nhé..
    hic shadow tiếc nhất là dịp này chỉ vì đi quá vội mà chẳng liên lạc được với thành viên nào ở HP cả tiếc ghê. thôi đành phải hẹn vụ khác vậy. (chưa chi đã tính đi chơi rồi). Chị autumn_wind cứ chờ để TBTY về đưa đi chơi biển Đồ Sơn lần đầu nhé.. HIHIHI bạn Poorboy à cả box đều rất hoan nghênh bạn đó. KHi nào tổ chức offline thì nhớ đi cùng với mọi người cho vui nhé.
    to friend: anh nói ít thôi kẻo mọi người hiểu nhầm là chết em đó ông anh ạ.
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hu hu tiếc quá mọi người đi chơi vui thế nhỉ??Hic hic dạo này em chả được đi cùng box mấy thôi ko sao.Quyết lần sau phục thù vậy
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving

Chia sẻ trang này