1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp chỉ để đấy?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi comat2003, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comat2003

    comat2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Họp chỉ để đấy?

    Tôi đã đi dự một cuộc họp đại hội đoàn của một trường Cao Đẳng Nội dung của cuộc họp la bầu ban chấp hành đoàn đi dự đại hội do tỉnh tổ chức Các thành phần mang tiếng là bầu công khai nhưng"đó là để cho gọi là có chứ thực chất đx được sắp sếp" Chuyện chẳng cò gì nói nhưngkhi tôi được biết thành phần được chúng tôi bầu chẳng có mặt trong đại hội đoàn của tỉnh Họ đi đâu ? Có chúa mới biết! Vậy đấy như vậy quyền lợi của chúng tôi đã bị họ ăn cấp trắng trợn????????
  2. kha_kha_kha

    kha_kha_kha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chuyện này xưa như Diễm ấy mà. Tớ thấy chỗ nào cũng thế chứ chẳng riêng gì mỗi trường học đâu.
  3. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày xảy ra ở phố huyện. Có gì lạ lắm đâu mà các bạn phải thắc mắc
    Mèo nhóc
  4. bom_nguyen_tu

    bom_nguyen_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ơ, nếu như ai cũng thắc mắc như chị thì... ko có đất để làm việc khác đâu. đành phải vừa chung sống với những sự vô lý ấy vừa đấu tranh để loại bỏ nó thôi. xã hội là vậy mà, có bao giờ hết chuyện để phàn nàn đâu.
    người ra đi đầu không ngoảnh lại
  5. comat2003

    comat2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc ở đâu đó một câu " hãy biết yêu và biết yêu và biết ghét , nhưng đừng đứng giữa hai cái đó bởi vì như thế bạn là người không có sự tranh đấu" Nhưng cái đó có lẽ là một thói quen của chúng ta phải không bạn luôn bỏ qua nhung gì không thực sự ảnh hưởng tới mình. Thầy giáo của toi ã từng kể cho tôi về môt câu chuyện đó là "k ể ăn người đổ vỏ " Câu chuyện của tôi cũng vậy thôi Nhờ cài chức vụ được bầu lên mà họ đã được tiến thân vậy mà họ đã làm gì để xứng đáng với sự tín nhiệm của cả môt tập thể( người được đi dự đại hội tỉnh là người đứng đầu một tập thể Đoàn trường)

Chia sẻ trang này