Họp chợ, họp chợ đe! Tại sao hội của những người đi Pháp lại không tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật nhỉ ! Em nghĩ tối ngày 19.4 này ,sau khi các bác đi dự salon du học Pháp xong thì chúng ta gặp mặt nhau cái nhỉ, có điều gì còn khúc mắc thì trao đổi trực tiếp với nhau, tiện ! Ơi các bác chuẩn bị đi Pháp , hỡi các bác đang có nhu cầu đi Pháp, đằng nào thì sang đó cũng gà cùng một chuồng cả thôi mà, làm quen trước cái nhỉ.Có ai ủng hộ em không ạ ? Tự các bác thống nhất địa điểm nhé, theo em thì cứ buổi tối ở Hồ Tây là hay nhất . Các bác cứ đến thấy đứa nào mặt dài ra vì chờ đợi thì đấy là em đấy ạ . Em yêu các bác nhiều lắm !
Nè ! Cái nhà bác Crazy này ! Ăn nói cẩn thận một chút nhé ! Họp cái gì thì họp, họp chợ thì cũng phải đúng nơi qui định chứ ! Theo tôi, nên đến cổng chợ Hàng Da hoặc chợ Hôm Đức Viên cho dễ tìm....he...he...he... Chứ gặp nhau ở Hồ Tây, không phải chỗ của các bác đâu nhé ! Chỗ của ai thì các bác biết rồi mà..........ha....ha......ha.............. Mà bác Crazy này ! Bác là CHỦ TỊCH thì bác hẹn rõ thời gian, địa điểm đi, nói thế thì ai biết chỗ nào mà đến ! Nếu không gặp nhau luôn ở SALON đi cho tiện......... gặp được nhau rồi thì muốn đi đâu thì đi........... Kể cả đi PARIS, tôi chiều bác tất................. Thêm một câu nữa cho tất cả mọi người : " Bà con ơi ! Đi PHÁP đeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ! "............................
Khiếp, cái bác MKV này có cái ảnh nhìn dã man thế, làm em sợ vãi linh hồn . Đúng rùi, gặp ở Salon là tiện nhất, đúng 2h chiều ở cổng Salon có được không ạ. Các bác cứ thấy đứa nào lùn tịt, bé tí, xấu xí đứng trố mắt ra ở cửa thì đấy đúng là em đấy ạ ! (Chúa ơi! Con hi vọng không có ai chạy mất dép vì con !) Lần gặp gỡ nhau buổi đầu tiên này nhằm chuẩn bị cho việc thành lập câu lạc bộ, sang bên đó mọi người sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống và học tập. Có thể sẽ đón Tết cùng nhau, nghỉ hè balô bụi cùng nhau đi 17 nước Châu Âu ( trùi ui, em thấy các hội đi Châu Âu khác đều thế cả. Còn hội của mình thì em cứ nói hú hoạ thế, nếu làm được thì hay quá ), có thể kết hợp đi làm Part_time (chậc chậc, cái này thì...), và còn nhiều ý tưởng nữa mời các bác đóng góp thêm.......
Ê...ê....ê..... các bác ơi ! Gặp nhau ở Salon nhé ! Các bác cứ thấy thằng nào đầu trọc, vừa bé, vừa lùn, lại có "hàng tiền đạo" to cao lực lưỡng thì chinh là em đó....ha.....ha....ha.... đến lúc đó chắc là bác Crazy chạy đầu nước đó.......ha....ha....ha.... Xem mèo nào cắn mỉu nào nhé !....he.....he.....he........... Au reivoir ! Et à bientôt !........ Keep the faith !!!................
Hay là chúng ta hẹn gặp nhau ở Hà Lan luôn một thể. Khi nào các đồng chí sang đây thì nhớ báo trước cho tôi để tôi huy động mấy cái xe... xe đạp ra thồ nhé. Nói vậy thôi, mọi người sang đây thỉnh thoảng đi chơi mà qua Hà Lan thì chúng ta gặp nhau nhé, lâu không nhìn thấy nguời Việt, nhớ quá ! The Student of Hanoi University of Business and Management
Tiếc qué, đến bi dừ iem mới thấy cái tin này, nếu không thì có phải là em cũng được ngó mấy cái bản mặt kinh dị của các bác rùi không. Tiếc qué, tiếc qué.... 123454321