1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp chợ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Họp chợ

    Chiểu theo yêu cầu của Fantom, tôi xin lập ra topic này, là nơi mọi người "họp chợ" buôn bán các loại hàng hoá...từ dưa lê, dưa bở đến tin tức..chuyện vỉa hè.....
    Tất cả những ai có nhu cầu buôn dưa lê, nói chuyện, thông tin, nói "xấu nhau"..v.v...hãy vào đây nhé...đừng đi lung tung.


    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chả phải một mình Fantom đâu ,ai cũng có nhu cầu buôn dưa cả...hìhì .Thế mới dzui
    NBS
    Được nbs191 sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 23:32
  3. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ,buôn thì buôn,chỉ sợ lại ế thôi
    A đi bằng chính đôi bàn chân a
    Một động cơ hai thì không xả khói
    Cũng biết dừng bước trưóc mặt người tri kỉ
    Và tìm e đến hết cả cuộc đời.
    (Mong Đá đen cho biết ý kiến)
    vison
    Được nvs sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 23:38
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không tệ lắm....Híc...Nhưng em biết thơ thẩn gì đâu mà cho ý kiến...
    Anh định tìm ai nhỉ?

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  5. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng thế có biết thơ thẩn đâu,tại thấy 4 câu đỏ chót của em + tối thứ 7 máu chảy về tim==>bắt chước nghĩ ra vài câu chơi.
    Mà em Đá đen nè,ngày nay người ta thích đi bán hàng rong lắm,thế mới đi sâu đi sát tình hình,chứ tổ chức họp chợ có khi họ lại chẳng thèm buôn bán gì đâu.Nhưng nếu biến chợ thành nơi để bà con gặp gỡ làm quen nhau thì lại hay hơn đấy.
    vison
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Phụng nữ ôm đàn Biệt cố nhân
    hằng nga luyến tiếc nợ hồng trần
    Nhớ xưa luyến ái Hàn Công tử
    Xương trắng tro tàn hận chứa chan

    Baby please come back....
  7. protostos

    protostos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đôi cánh vẫy vẫy
    Cặp mắt to to
    Đôi chân để trần
    Đôi tay cũng vậy
    .............
    Không mặc quần áo
    Chính là meo meo
    (Trích từ thơ của Thi Sĩ Vô Danh)



    Người anh hùng của các cô gái mộng mơ​
  8. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu, em không đùa với mấy người đâu, em chuồn đây, dính dáng vào ổ kiến lửa rùi.
    Vĩnh biệt mọi người trong Box Võ Thuật.
    Đùa quá đáng sẽ khiến người khác ghét bạn. Em ghet Protostos!!!
    tiamo_ntt kia, học bài chưa mà cứ đòi iu?
  9. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh em iu quý thì mới "góp ý" meothuy chẳng rút kinh nghiệm gì cả
    vison
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc....tai hoạ rùi.....meothuy tức quá....kêu cóc thèm quay lại đây nữa...Híc...sẽ ra khỏi box Võ Thuật....Híc.....Tiêu rùi....Nữ Hiệp cung mất 1 ma nữ đáng yêu......
    Protostos cho xin lời xin lỗi đi, không thì các ma nữ sẽ làm thịt huynh đấy....híc....nếu meothuy đi thật....

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi

Chia sẻ trang này