1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng đính ước!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi amateur25, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng đính ước!

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập ?" Tự do ?" Hạnh phúc
    _________________​
    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2005
    MẠNG TTVN
    BOX PHÚ THỌ

    Số: /HĐ
    ___________
    HỢP ĐỒNG GHI NHỚ​



    Hai bên gồm:
    ĐẠI DIỆN BÊN A: Ông [nick]Trần Ngáo[/nick]
    Nick : @Amateur
    Add : 125 Trần Đình Xu - Q1 - TPHCM
    Tel : 08.xxxxxxx
    ĐẠI DIỆN BÊN B: Bà [nick]Nguyễn Hắt[/nick]
    Nick : @Hatxxihoi
    Nguyên Quán : Việt Trì - Phú Thọ.
    Thường Trú : Hà Nội - Việt Nam.
    Tel : 098.xxxxxxx

    Hôm nay ngày 5/11 sau gần 5 ngày từ ngày 1/11 cả 2 bên A và B đã bàn bạc củ thể và đưa ra các điều khoản của bản hợp đồng này.
    Nội dung :
    - Từ ngày hôm nay (5/11/2005) cho đến ngày 5/11/2010. Bên B tức bà @Hatx nếu không có người rước đi (tức lên xe bông ) thì bên A tức ông @Ama có quyền thanh lý hàng tồn kho ( tức đưa bà @Hatx về nhà mình).

    Điều 1: (Bên A)- Trong suốt quãng thời gian kể trên bên A ko được thanh lý bất kì 1 hợp đồng nào khác, tức không được lên xe bông với 1 cô gái nào khác.
    - Được quyền kí thêm những hợp đồng khác nhưng thời hạn fải trên 5 năm
    * Nếu vi phạm những trường hợp trên bên B có quyền lợi.
    - Đến dự lễ đeo Gông của bên A mà không fải mang theo phong Bao.
    - Toàn quyền xử lí bên A.
    Điều 2 : (Bên B)
    Nếu vì 1 lí do nào đó sau quãng thời gian 5 năm mà bên B không chịu để bên A thanh lý hợp đồng thì :
    Bên B fải hoàn toàn chịu trách nhiệm với bên A
    Bên A được phép tịch thu tang vật mà không cần sự đồng ý của bên B.
    Điều 3 : Nếu trong khoảng thời gian 5 năm kể trên mà bên B có người rước đi thì Bản hợp đồng này coi như được chấm dứt tại thời điểm đấy.
    Bên B fải chịu chi phí đi lại của bên A khi đi chứng kiến lễ đeo Gông của bên B( Tất nhiên là fải mang theo phong bao)
    Điều 4 :
    Nếu 1 lý do nào đó cả 2 bên A&B cùng xúc tiến cho quá trình thanh lý được diễn ra sớm hơn dự định ( tức là trong khoảng thời gian 5 năm kể trên ) coi như bản hợp đồng này cũng được chấm dứt tại thời điểm đó.

    Điều 5 : Hợp đồng này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.


    Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có thay đổi hai bên sẽ bàn bạc thống nhất và điều chỉnh bổ sung sau.
    Bản hợp đồng này có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay.


    ĐẠI DIỆN BÊN B
    BÀ : [nick]Nguyễn Hắt[/nick]
    (Đã kí)

    ĐẠI DIỆN BÊN A
    ÔNG : [nick]Trần Ngáo[/nick]
    (Đã kí )




    Bà con Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Kinh Bắc làm chứng cho bản hợp đồng này nhể!
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thời hạn của cái hợp đồng này dài quá nhỉ!
    Chẳng thấy có điều khoản nào liên quan đến sự mất giá, xuống cấp của 2 bên cả nhểy.
    Đề nghị có thêm điều khoản: hợp đồng có thể thoả thuận lại bằng các phụ lục hợp đồng.
  3. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Một ngày giời không đẹp lắm, gã A đang lang thang nơi chân trời góc bể bỗng dừng chân ngước mắt lên và thấy một màu xanh thăm thẳm ......gã khựng lại....thấy cái đời tự do này nó trống rỗng và vô nghĩa làm sao... Hắn quyết định phải tìm cho mình một cái cọc.... hắn chẳng phải trâu bò gì đâu (chỉ hơi giống thôi) nhưng mà mà vẫn cần 1 cái cọc, thế mới lạ, hắn luôn nảy ra các ý tưởng kỳ lạ thì phải...... Hạ qua đông đến, đang lang thang hắn lại ngước mắt nhìn lên và thấy một bầu trời xám xịt đùng đục.... mắt hắn nhuốm một nỗi buồn vô hạn... hắt xì, hắt xì.... hắn đang rét... mũi hắn bắt đầu ươn ướt....
    Thế rồi hắn gặp Hatx thật...... hắn như thấy lại bầu trời xanh và ước mơ về cái cọc của mình.....người ta nói "đừng đùa với gái PT".... uh` thì hắn có đùa đâu... để chứng minh là mình ko đùa, hắn phải mài mất mấy chục cục than và đi lùng mấy chục cái bút lông (dịch cúm gà làm bút lông trở nên khan hiếm lạ).... Và hắn soạn ra được một cái mà dân gian gọi là "hợp đồng ghi nhớ".... có đủ các mục theo những quy định của thiên triều mà hắn biết.... Sau bao ngày tháng bị hắn chăn dắt và thuyết phục, Hatx cô nương cuối cùng cũng vui vẻ ký vào cái hợp đồng nghe rất lạ tai này.... thân gái PT vốn chẳng ngán gì gian hồ hiểm ác, huống hồ lại là một tấm lòng chân thực thế này, ko ký thì cũng phí !!!.....
    Gã A lại nhìn lên bầu trời, nhưng lần này là bầu trời đêm, các chòm sao đang đua nhau nhấp nháy, hắn bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm cái gì bản thân hắn cũng không rõ.... Hắn đang chọn ngày lành để công bố với toàn bộ các bằng hữu của hắn ở khắp 4 phương về sự tồn tại của tác phẩm khiến hắn tốn nhiều than, mực và sắp tới sẽ là công gõ phím của hắn... hắn tính rồi, Hatx cô nương kiếp này khó lòng thoát dù nội công thâm hậu.... nhưng mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây, số phận những anh hùng hảo hán trót sa bút này rồi sẽ thế nào, có lẽ chúng ta phải đợi hồi sau mới rõ!
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gã lại bắt đầu ngẫm nghĩ, một mình một ban huyền, hắn đi dọc con Fố - Rum thân thuộc này. Đâu đó vài cơn gió lạnh phả vào mặt làm cái đầu trọc lốc của Gã như co lại vì lạnh. Bộ Ria mép rung rung trước gió, rít 1 hơi thuốc dài, gã khẽ đưa tay vuốt vuốt rồi lại thừ mặt ra suy nghĩ 1 điều gì đó.
    Gã biết sau khi gã quyết định dán Bản Hợp đồng đó lên, quần hùng sẽ lầm rầm bàn tán, nhất là những kiếm khách đã, đang và sẽ hâm mộ @Hatxxihoi. Gã biết và đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những điều thị phi ấy, nhưng hình như mọi việc đang vượt quá sức tưởng tượng của gã.
    Bây giờ đối thủ của gã ở khắp mọi nơi, mọi người nhìn gã với 1 con mắt dò xét, kẻ tử tế thì nghĩ đây là 1 trò đùa khá ngộ nghĩnh, kẻ xấu bụng thì nghĩ hắn ba xạo, những kẻ khác chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối mỗi khi thấy gã chỉ khẽ nhếch mép. Còn những kiếm khách thì coi gã như kẻ thù....
    Thực ra gã đâu có muốn thế, gã đã tạo cơ hội cho mọi người rồi đấy thôi. Quãng thời gian 5 năm là quá đủ...
    Nếu chẳng may Kiếm Khách nào rước Nàng về Dinh trước gã, gã cũng sẵn sàng chấp nhận, vì đó là quyết định của nàng, gã ko làm cho nàng được Hạnh Phúc thì điều tối thiểu gã có thể làm là Cầu mong cho nàng được vui vẻ bên người mình đã chọn.
    Lúc đấy gã buồn lắm, ừ tất nhiên là vậy nhưng gã sẽ chẳng oán giận gì đâu.
    Còn nếu người rước được nàng về Dinh là gã thì chắc trên Trái Đất này sẽ chẳng có ai Hạnh Phúc bằng gã.
    Gã mỉm cười và hy vọng.....
    Mọi chuyện đang còn ở tương lai.....

Chia sẻ trang này