1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng ghi nhớ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_sunlight

    yellow_sunlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ai da, bây h mới để ý cái nè. Kinh quá nhỉ? Thế nhỡ đâu nhu cầu nó phát sinh, lại không kiềm chế được thì liẹu con số nó có dừng lại ở.....4 không nhỉ?
  2. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác Amateur này kinh thật đấy, chắc đang kỳ công tán tỉnh chị Hatx nhà mình lém đây, chắc là lừa chị Hatxì nhà mình ký được cái hợp đồng thế là đi rêu rao khắp nơi, sang tận box Vĩnh Phúc để quảng cáo. Khổ thân chị Hatx nhà mình, phen này thì coi như tong rồi có cái hợp đồng này và mục tiêu 5 năm thì lại khổ, liệu 5 năm tới chị có vượt qua được không?
    Có anh hùng nào cứu Mỹ nhân đi nhể
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    HATXI gửi cho mỗi Bác cái thiếp mời cho các Bác đó sáng mắt ra.
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là:
    Cho hay danh sĩ giai nhân, cùng một kiếp hoa nghiêm nặng nợ. Ngán nỗi non xanh đất đỏ, để riêng ai luân lạc đau lòng. Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu. Cái kiếp không hoa lẩm cẩm, con hồn xuân mộng bâng khuâng. Đã toan đúc sẵn nhà vàng chờ người quốc sắc, lại muốn mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên.
    (Chu Mạnh Chinh)
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hix, chẳng nhẽ bác xấu xa thế
    Đấy không fải là bác Rêu rao mà là bác đang Quảng Bá cho mọi người biết đến bản hợp đồng lịch sử này đấy chứ
    Ơ cứu là cứu thế nào
    Chẳng nhẽ bác hại @Hatx
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Gã lại bắt đầu ngẫm nghĩ, một mình một ban huyền, gã đi dọc con Fố - Rum thân thuộc này. Đâu đó vài cơn gió lạnh phả vào mặt làm cái đầu trọc lốc của Gã như co lại vì lạnh. Bộ Ria mép rung rung trước gió, rít 1 hơi thuốc dài, gã khẽ đưa tay vuốt vuốt rồi lại thừ mặt ra suy nghĩ 1 điều gì đó.
    Gã biết sau khi gã quyết định dán Bản Hợp đồng đó lên, quần hùng sẽ lầm rầm bàn tán, nhất là những kiếm khách đã, đang và sẽ hâm mộ @Hatxxihoi. Gã biết và đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những điều thị phi ấy, nhưng hình như mọi việc đang vượt quá sức tưởng tượng của gã.
    Bây giờ đối thủ của gã ở khắp mọi nơi, mọi người nhìn gã với 1 con mắt dò xét, kẻ tử tế thì nghĩ đây là 1 trò đùa khá ngộ nghĩnh, kẻ xấu bụng thì nghĩ hắn ba xạo, những kẻ khác chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối mỗi khi thấy gã chỉ khẽ nhếch mép. Còn những kiếm khách thì coi gã như kẻ thù....
    Thực ra gã đâu có muốn thế, gã đã tạo cơ hội cho mọi người rồi đấy thôi. Quãng thời gian 5 năm là quá đủ...
    Nếu chẳng may Kiếm Khách nào rước Nàng về Dinh trước gã, gã cũng sẵn sàng chấp nhận, vì đó là quyết định của nàng, gã ko làm cho nàng được Hạnh Phúc thì điều tối thiểu gã có thể làm là Cầu mong cho nàng được vui vẻ bên người mình đã chọn.
    Lúc đấy gã buồn lắm, ừ tất nhiên là vậy nhưng gã sẽ chẳng oán giận gì đâu.
    Còn nếu người rước được nàng về Dinh là gã thì chắc trên Trái Đất này sẽ chẳng có ai Hạnh Phúc bằng gã.
    Gã mỉm cười và hy vọng.....
    Mọi chuyện đang còn ở tương lai.....
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải đợi 5 năm nhỉ ? Không phải 5 năm là một thời gian dài ,cũng chẳng phải e sợ như cái kiểu của Xuân Diệu rằng " gấp đi em anh rất sợ ngày mai , đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn " . Chẳng qua là thấy khó hiểu .
    Cũng có thể là do tính mình hâm hâm nên nghĩ thế , mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau . Nhưng mà tại sao lại cứ phải là 5 năm nhỉ ? Tại sao không là ngay lúc này , ngay bây giờ , ngay giây phút này .
    5 năm không dài nhưng nếu là mình thì hoặc sẽ là ngay bây giờ hoặc là sẽ chẳng bao giờ cả .
    5 năm liệu có phải là một sự lãng phí lớn ?
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    5 năm, 1 khoảng thời gian không fải dài cũng chẳng fải ngắn, nó giúp cho Gã và nàng hiểu nhau kỹ hơn.
    Gã cũng chẳng biết là nó có lãng phí hay không, nhưng ở thời điểm này, gã không thể làm khác hơn được.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mong là mọi điều may mắn sẽ mỉm cười với Gã. Khi chúng ta tin chúng ta sẽ được hạnh phúc phải không Gã. Mong là cả Nàng và Gã sẽ hạnh phúc dù là không đến được với nhau.........
    Chúc hạnh phúc!

  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn [nick]bé[/nick] nhiều.
    Gã cũng mong và hy vọng như vậy, nhưng Gã muốn Nàng và Gã sẽ đến với nhau hơn, cho dù Nàng chưa biết Gã.
    Một gia đình, 1 mái ấm, 2 đứa con vậy là mong ước của cả đời Gã!
    Gã đã quá mỏi mệt, chẳng muốn bôn ba nữa.
    5 năm!
    Ừ 5 năm, khi đó gã 32 tuổi.
    ...............
    Hy vọng là như vậy.

Chia sẻ trang này