1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng ghi nhớ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    5 năm!
    Ừ 5 năm, gã đã 32 tuổi.
    ...............
    Nàng vẫn không biết gã....
    Mong ước một gia đình và hai đứa con sao ko đơn giản!!!!
    32 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã yên bề gia thất, công thành danh toại,...vậy mà gã vẫn bôn ba...
    Sao nàng ko hiểu cho gã, Sao nàng lại ko hiểu tình cảm mà gã dành cho nàng?, tại sao? tại sao? tại sao khi mà gã đã kỳ công, dành cả một cuộc đời để nghĩ ra bản hợp đồng, bản hợp đồng chắc chắn như vậy? tại sao khi mà gã đã mất công quảng bá cái hợp đồng ấy nhằm loại bỏ đối thủ? tại sao khi mà gã đã bày tỏ tấm lòng chân thành như vậy với nàng?tại sao nàng ko hiểu gã,....
    Gã cứ bước đi mà lòng không ngừng câu hỏi tại sao???
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt gã, đem tặng cho nàng
    [​IMG]
    Ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Có con đướng hẻm để tôi lạc vào
    Thẫn thờ...!
    Chẳng biết đường ra
    Cho tim lơ lửng
    Giữa chiều lả lơi
    Ngỡ ngàng...!
    Tôi bước lang thang
    Bâng khuâng thơ thẩn
    Lâng lâng lạc loài
    Ước gì...!?!
    Trong trái tim em
    Hãy còn kẻ hở
    để tôi chui vào
    Âm thầm...!
    Tôi trốn lim dim
    Mong em khép cửa
    Đừng cho tôi về
    Ngất ngây...!
    Rung động đam mê
    Thầm thì tôi ước
    cho hồn ngẩn ngơ
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gã lang thang trong mưa!
    Lạnh! 2 hàm răng gã đang lập cập, trú vào cây xăng ven đường gã lại nghĩ về nàng.
    Không hiểu giờ này nàng đang làm gì nhỉ
    Chắc giờ ngoài đấy lạnh lắm, gã cũng lạnh.
    Mấy ngày hôm nay trời SG âm u quá, bất kỳ lúc nào cũng có thể mưa được.
    Gã lại nghĩ về tương lai, nơi đó có nàng, có mái ấm mà gã hằng mong ước!
    Lạnh quá!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    "Nàng" "gật" đầu đê chứ nhể ? Sao cứ để cho chú AMA vật vã mãi thế nhể ?
    @ Chú AMA: Anh có nhời khuyên cho chú. Chú nên chuyển ra HN mà sống. Chú là người miền Bắc chắc không khó hoà nhập. Chứ ngày nào chả có chú ở các nơi book kín cả lịch để được đi uống cà fê, ăn ốc và ăn nhiều thứ khác với "nàng" của chú. Các chú kia cũng tài lăng đầy mình, cao to đẹp zai có thua chú mấy đâu. Mỗi ngày, có thể "nàng" kiên định 23h 58 phút 55 giây nhưng chỉ cần 5 giây yếu nòng thôi là cũng đủ "hỏng hết cả nọ bánh kẹo" rồi chú ạ.
  5. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    23h 58 phút 55 giây + 5 giây
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi xem Tivi thì bị cháu gái ngắt ngang bằng cái dòng đỏ chói trên đây. Nếu kiên định 23h 58 phút 55 giây + thêm 5 giây "yếu đuối" thì có phải còn lại "1 phút mặc niệm" cho mối tình của chú AMA không cháu gái nhể? Nần sau, thấy chú đang xem Tivi thì tự giải bài tập nhé? Chú vót sẵn roi mây rồi đấy!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    21h 30 phút ngày 29/11 - có người rủ mình đi nghe nhạc Trịnh. Thứ 6 được không em ?
  8. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ về mái ấm , về ngôi nhà , về những đưa con, về những chiều đón nàng bên khung cửa... Bác Ama ước nhiều vào rùi có ngày nó thành hiện thực.
    Nhưng cũng có thể là khi anh trú vào cây xăng ven đường, lạnh và rét thì nàng lại đang ở một nơi nào đó ấm cũng...... vì bác mong nàng được hạnh phúc mà ()
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà hay thế này nhỉ? Mình hóng hớt quá
    Các bác để nàng bình tĩnh suy xét chứ, từ từ khoai nó mới nhừ. Cứ nóng vội hỏng chuyện, ai mà cứ làm fiền chị of bé là bé oánh chít. Để im chị of bé cảm nhận.........tình yêu của GÃ chứ. Chị ơi, cứ từ từ chị ạ, chị vẫn còn son chán, lo giề, nhẩy
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Oạch, uống cafe chứ có phải làm gì đâu mà suy xét, mới cả bình tĩnh. Oan quá...Oan thị mầu.....!. Hôm nào đi uống cafe cùng chị của em không ?

Chia sẻ trang này