1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng ghi nhớ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thế lày vậy. Gớm, người đâu mà vừa đỏng đảnh vừa õng ẹo. Thay hai đại nhân xưng đó là cả một vấn đề đấy, câu chữ chứ có phải cái ốc vít đâu mà thay dễ thế.
    TÌNH YÊU TRIẾT HỌC
    Anh phức tạp như phạm trù vật chất
    Em chẳng thể nào nhận thức được anh
    Giữa vũ trụ không một bát tiết canh (tiết canh vịt, do H5N1)
    Mà tình anh chẳng hề vận động
    Nó tồn tại khách quan bên ngoài cuộc sống
    Em đành lăng nhăng biện chứng với lòng mình

  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bác, em cũng đang xúc tiến nhanh việc đưa nàng về Dinh đây ạ
    Nhưng khổ nỗi đến giờ nàng vẫn chưa chịu, em đã áp dụng tất cả các phương pháp Marketing - PR - Quảng cáo mà em biết để chinh phục nàng rồi nhưng quả thật vẫn chưa hạ gục được trái tim nàng.
    Nhân đây @A mỗ cũng xin gửi lời cảm ơn tới 2 phát ngôn viên của đại diện bên A là em [nick]Hương_bé[/nick] và đại diện của bên B là bé [nick]Teta[/nick]. Cảm ơn các em nhiều!
    Hy vọng 1 ngày không xa sẽ được gặp các em ở Lễ đeo Gông của anh và @Hatx
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Vui thật, đáng ra giờ phút này là sang năm 2006 rùi. Và như thế có nghĩa là chỉ còn 4 năm nữa là gã có thể rước nàng về quê được rồi.
    4 năm!
    3 năm!
    .......
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Để bé, bé bon chen với anh cái nhá. Cho bé đếm ngược cùng anh được không ạ. Lại sắp thêm 1 ngày nữa đi qua... tic.... tăc.... Thời gian trôi vùn vụt, đếm đi nào. Cầu mong cho hạnh phúc sớm mỉm cười
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhóc nói chuyện đếm ngược thời gian, nhóc cũng đang đếm ngược à? Giống anh thế!!? Thế mốc thời gian đếm ngược của nhóc là bao nhiêu?.....

    >>Thế mà đã có lúc mình cảm thấy vui sướng khi có thêm một giây trong đêm giao thừa!
    Ôi, giá như không có 1 giây ấy thì cái mốc đặt ra chắc sẽ sớm hơn đấy. Ít nhất là 1 giây!!
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bản tin
    Thưa quý vị, sau một thời gian không khí cuộc đua "Giành lấy trái tim của kiều nữ @Hatx" có vẻ hơi trùng xuống, thì hôm nay các Ứng viên của chúng ta đang ráo riết tung ra những chiêu bài cuối cùng hòng giành thắng lợi về phe mình. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi quyết định mở chuyên mục bản tin nóng nhằm cập nhật những thông tin mới nhất mà quý vị quan tâm.
    Đầu tiên chúng ta gặp gỡ Ứng viên số 1 - ông [nick]Trần Ngáo[/nick]
    Re: Thưa ông! xin ông cho biết thời gian vừa qua ông làm gì mà thấy mất bóng trên tình trường vậy?
    - À tôi có một số công chuyện cần giải quyết.
    Re: Vậy ông không sợ mình bị mất điểm trước kiều nữ @Hatx sao? Trong khi các ứng viên khác chỉ chờ những cơ hội như vậy.
    - Có chứ, tôi cũng lo lắm, nhưng tôi còn một số chuyện không thể không giải quyết. Nhưng tôi tin rằng tấm chân tình của tôi, Nàng sẽ hiểu
    Re: Oh ông có vẻ khá tự tin. Thế ông có chiến lược gì để đối phó với những Ứng viên còn lại? Khi mà cả 2 lợi thế quan trọng nhất là Cự ly và Tốc độ ông đều không chiếm ưu thế?
    - Tất nhiên là có chứ, nhưng có thể cho tôi giữ bí mật được không ạ. Mặt khác, tôi nghĩ rằng Cự Ly có thể tôi thua họ thật, nhưng chưa chắc Tốc độ tôi đã thua. Mà cho dù cả Tốc độ tôi cũng thua nốt thì tôi cũng còn phương án 2 cơ mà.
    Re: Theo tôi được biết hiện nay có 10 ứng viên đang tỏ ra vượt trội hơn những ứng viên khác. Vậy ông có nghĩ mình sẽ vượt qua họ để giành lấy trái tim của kiều nữ @Hatx không?
    - Đúng thật thời gian vừa qua tôi có vẻ tụt lùi so với họ thật nhưng tôi tin rằng :" Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi"

    Re: Vâng, xin cảm ơn ông.
    Chúc ông toại nguyện

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 11/03/2006
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm....
    Em! Cho phép anh gọi em như thế, mặc dù chẳng bao giờ anh dám gọi em như vậy cả.
    Hôm nay sao thật lạ, anh cũng lạ nữa. Không gian ngày thường ồn ào là thế mà hôm nay bỗng yên tĩnh quá. Anh ngồi đây và mơ màng nghĩ đến em khi công việc còn bộn bề.
    Anh cũng không có năng khiếu viết thư, anh không biết cách để diễn đạt ý mình nhưng mà em biết không - anh bỗng nhớ em lắm!
    Thật khó tin khi chúng mình chưa gặp nhau nhưng sao với anh em gần gũi & đáng yêu đến thế. Biết nói gì cho em hiểu khi anh ngồi viết cho em những dòng chữ này thì tình cảm trong anh hệt như là tình cảm của người con trai dành cho người yêu của mình vậy. Anh không biết em có cho đây là lá thư tỏ tình hay không anh chẳng biết nên anh chỉ cố gắng diễn đạt tình cảm của anh cho em thôi.
    Anh có biết bao điều muốn nói mỗi khi chúng ta trò chuyện hay online vậy mà như kẻ ngốc anh chỉ biết cười khì khi nói chuyện với em. Nghe giọng em nói, tiếng em cười mỗi ngày giờ đây như là điều không thể thiếu với anh. Bao nhọc nhằn vất vả, bao âu lo chợt tan biến khi anh được nghe & nói cùng em. Những tin nhắn của anh, anh đã gửi vào đó biết bao điều ao ước ?" nó bình dị nhưng chân thành, nó giản dị như lẽ tự nhiên của con trai & con gái. Anh muốn dành cho em ?" cô gái thật lạ - tất cả những gì anh có, tất cả những gì thuộc về anh - thuộc về cuộc đời này. Dẫu biết rằng ta không sống cùng thành phố - không cùng mái nhà ?" không cùng công việc nhưng sao em lại là điều quan trọng với anh đến vậy.
    Biết lắm chứ khi cuộc sống còn bộn bề công việc, biết lắm chứ khi bao lo toan vất vả cứ hiện ra mỗi sáng mai thức dậy. Cứ sống chân thành, cứ cố gắng vươn lên và cứ khao khát tìm được cho mình một tình yêu bền vững. Anh không thể và cũng chẳng bao giờ muốn là người chinh phục phụ nữ, anh chỉ cần cho mình ?" cho cuộc đời anh một người con gái biết yêu thương, biết vun vén, và hiểu anh thôi.
    Như thế có quá cao sang hay nó là bình dị em nhỉ?
    Nếu chỉ là chơi bời hay léng phéng qua đường thì em không phải là người anh chọn, em chỉ có thể là người anh muốn dừng lại.
    Anh mong và hy vọng em sẽ là cái bến đợi cuối cùng.Anh mong lắm một người để yêu thương chăm sóc chở che, anh cần lắm một mái ấm cho riêng mình. Anh mong và cứ mãi đi tìm?
    Không có gì có thể ngăn cản anh đến với em đúng không?
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 15/06/2006
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Có những mối tình câm bỗng vỡ oà thành tiếng
    Có những mảnh trăng tròn dường như là lại thiếu
    Con đường ngắn ngủi bước chân anh
    Thênh thang những tưởng hoá vô hình
    Vắng tiếng cười em, buồn một nửa
    Vắng ánh nhìn yêu, buồn thiên thu
    Anh gửi nắng, gửi gió vàng của hạ
    Một chút tình riêng về phía em
    Ơi cô bé mắt huyền lúng liếng
    Có hiểu lòng anh - cất tiếng nào...
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá, dạo này em không đọc được hết bài của mọi người như ngày xưa nữa, chỉ có lúc rảnh mới đọc được một ít, hôm nay mới đọc được bài này của bác @Ama, hoành tráng quá [​IMG]
    "CÒN NGẠI NGÙNG GÌ KHÔNG DÁM YÊU ANH CHỊ ƠI"
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xong! Bên A trót phải ruột cô nào để đến mức phá hợp đồng thế này nhể? Kiểu này nên xử lý thế nào nhể? Định chạy làng phỏng? [​IMG]

Chia sẻ trang này