1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng ghi nhớ!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
  2. ctsv

    ctsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hợp đòng gì mà kì quặc vậy hả trời?????
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập tự do hạnh phúc
    ______________________
    Mạng TTVN
    Box Phú Thọ

    Tp. Hồ Chí Minh ngày 25/10/2006
    Đơn xin Chấm dứt Hợp Đồng Ghi Nhớ​
    ___o0o___​
    Kính gửi: Chủ Tịch hội đồng quản trị Trung Tâm Tư Vấn Tình Yêu, Hôn Nhân và Gia đình [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick]
    - Kính gửi các cấp lãnh đạo địa phương
    - Đồng kính gửi đại diện bên B tức bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick]
    Tôi tên là: [nick]Trần Ngáo[/nick] - đại diện bên A
    Kính thưa quý vị, vào ngày 5/11/2005 Tôi - tức ông [nick]Trần Ngáo[/nick] có ký kết một bản hợp đồng với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick] với nội dung:
    Thưa các quý vị do thời buổi kinh tế thị trường, giá cả biến động, vật giá tăng vọt với tốc độ không thể ngờ. Tôi đã cố sức cày quốc và vay mượn để duy trì Hợp đồng trên. Nhưng,
    - Sức người thì có hạn, tôi gồng gánh không nổi nên đã kiệt sức.
    - Mặt khác, trong lúc túng thiếu tôi có vay đỡ "gạo" của cô hàng xóm, mà nay gạo đã nấu thành cơm, nên tôi đành fải đơn phương xin chấm dứt hợp đồng trên với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick]
    Mặc dù không muốn điều này xảy ra, nhưng tôi sẽ tuân thủ mọi điều khoản mà tôi đã ký với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick] ở hợp đồng trên. Tôi xin cố gắng khắc phục hậu quả và sẵn sàng bồi thường nếu bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick] yêu cầu.
    Một lời nữa tôi muốn nói với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick]:
    - Rất lấy làm tiếc, và mong bà lượng thứ!
    Trên đây là những lời tôi muốn trình bày với quý vị. Một lần nữa tôi xin Chân thành cảm ơn, và chúc các vị sức khoẻ.

    Người làm đơn
    [nick] Trần Ngáo[/nick]
    (đã ký)

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/10/2006
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hố hố lâu lâu ko vào box có nhiều chuyện hay ho đão để nhểy.....gớm em thấy chị hắt có giá ghê ha....các anh cứ là tranh nhau nhá( cảh bù cho em ế hoài ...hic...hic...).......gớm ...em ko biết em của bác Ngáo là ai mà ghê nhểy....dám cạnh tranh với chị em Phú Thọ nhà ta mà tiêu biểu là chị hắt đây.....em tò mò ghê......mà hình như bụt chua nhà ko thiêng sao ấy các bác ạh...như em đây tìm mãi mà chả được zai PT nhà mình......do đó em đề nghị mọi người đưa ra những fương án fạt bác Ngáo nhà ta vì dám bỏ bê gái nhà (toàn gái : xinh; giỏi;nhân hậu;.đảm đang....)...hí....hí.....!!!!!!!!!!
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đói kém người ta chỉ nấu mỗi ngày 1 lần. Sau này do tài năng của lãnh đạo, ĐN mở cửa, kinh thế thành thị trường có định hướng (đúng đắn) nên đời sống khá lên, người ta ăn uống thoải mái. Nhưng mà người ta cũng chỉ nấu mỗi ngày 3 bận thôi chú ạ. Chú thấy gạo mới, thơm ngon nên ngày nấu 8, 9 lần thì Đá cũng thành CƠM.
    Xem thế nào đền bù cho thoả đáng!
    Thưa các quý vị do thời buổi kinh tế thị trường, giá cả biến động, vật giá tăng vọt với tốc độ không thể ngờ. Tôi đã cố sức cày quốc và vay mượn để duy trì Hợp đồng trên. Nhưng,
    - Sức người thì có hạn, tôi gồng gánh không nổi nên đã kiệt sức.
    - Mặt khác, trong lúc túng thiếu tôi có vay đỡ "gạo" của cô hàng xóm, mà nay gạo đã nấu thành cơm, nên tôi đành fải đơn phương xin chấm dứt hợp đồng trên với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick]
    Mặc dù không muốn điều này xảy ra, nhưng tôi sẽ tuân thủ mọi điều khoản mà tôi đã ký với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick] ở hợp đồng trên. Tôi xin cố gắng khắc phục hậu quả và sẵn sàng bồi thường nếu bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick] yêu cầu.
    Một lời nữa tôi muốn nói với bà [nick]Nguyễn Hatx[/nick]:
    - Rất lấy làm tiếc, và mong bà lượng thứ!
    Trên đây là những lời tôi muốn trình bày với quý vị. Một lần nữa tôi xin Chân thành cảm ơn, và chúc các vị sức khoẻ.

    Người làm đơn
    [nick] Trần Ngáo[/nick]
    (đã ký)

    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 25/10/2006
    [/QUOTE]
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này