1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp đồng hương Bình định ở hanội ai biết ?

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi luv_2_luv_4_u, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch Hội HV-SV Bình Định khu vực miền Bắc: Hội HV-SV Bình Định khu vực miền Bắc là một tổ chức của những người con Bình Định đang nghiên cứu và học tập tại các trường ở khu vực miền Bắc. Mục đích của Hội là nhằm gắn bó, động viên, giúp đỡ và tôn vinh những tấm gương học giỏi, xuất sắc của HV-SV Bình Định. Ngoài ra Hội còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội nhằm khơi dậy tinh thần học tập, tinh thần đoàn kết, cũng như góp phần giáo dục cho hội viên về những giá trị truyền thống cách mạng, về tinh thần hiếu học của quê hương, qua đó nhân lên những tình cảm, những trách nhiệm của mình đối với quê nhà. Tuy nhiên, để hoạt động có hiệu quả và thiết thực hơn, Hội cũng rất cần những sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp của tỉnh.
    http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2005/3/7775/
  2. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    các bác nói rõ dài. quảng cáo lê thê mà thông tin không đầy đủ. Em phải lần mò tới những nơi hay dán tin rao vặt và được biết cụ thể như sau:

    thời gian họp mặt: 8h00
    ngày họp 27/03/2005. tức Cn tuần này
    địa điểm : Học viện Chính trị Quốc gia, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy
  3. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    các bác nói rõ dài. quảng cáo lê thê mà thông tin không đầy đủ. Em phải lần mò tới những nơi hay dán tin rao vặt và được biết cụ thể như sau:

    thời gian họp mặt: 8h00
    ngày họp 27/03/2005. tức Cn tuần này
    địa điểm : Học viện Chính trị Quốc gia, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy
  4. luunam2001

    luunam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có một số bác không biết, ta không trách.
    Có một số bác biết nhưng không thông báo cụ thể( rút kinh nghiệm nội bộ nhé!)
    Lại có một số bác chỉ dẫn vòng vèo không cụ thể. Chán!
    Tôi xin thông báo cụ thể như sau:
    Hiện nay, tại Hà Nội có hội đồng hương tỉnh Bình Định. Hội đồng hương tỉnh Bình Định do Thượng tướng Nam Khánh làm chủ tịch hội. Tôn chỉ và mục đích của hội là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa những người con Bình Định xa quê hương trong đó có các hoạt động mà một số bác đã nêu ở trên. Bác nào có nhu cầu tham gia sinh hoạt thì liên hệ với tôi luunam2001@yahoo.com. Bác nào ở gần Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đường Hoàng Quốc Việt-HN thì liên hệ anh Linh lớp cao học Luật.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    bác Tuedc không biết đấy thôi, thông báo chính thức thực tình S_H chưa bao giờ đọc thấy. Không trách được các bác ở Ban tổ chức, thực tế để biết ở đâu có dân Bình Định mà thông báo thì khó quá, nên chăng làm phát trên báo?
  6. luunam2001

    luunam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác S_holland nên đi một lần cho biết thế nào là tình đồng hương
    Được luunam2001 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 21/07/2005
  7. mien_gio_chuong

    mien_gio_chuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác halan này không quan tâm nên không biết đó thôi, hội đồng hương sinh viên Bình Định thường họp tại thư viên quân đội trên Lý Nam Đế, gần nhà bác Thượng Tướng Nam Khánh, cũng dân BĐ ta, thường đứng ra tìm địa điểm cho SV BĐ, cuộc họp chính thức thường tổ chức vào weekend gần ngày 31/3 giải phóng BĐ. mọi năm thường có Bác Nam Khánh (chắc chắn rồi), Bác QUế: tổng giám đốc công ty giấy Bãi Bằng, Bác Hoàng Chuơng : viện trưởng viện văn hoá dân tộc (Ba của ca sĩ Thuỳ Dung), Bác Thuận Yến (nhạc sĩ, ba của ca sĩ Thanh Lam, là con rể của BĐ )..... nói chung cũng vui vẻ, nhưng thực sự là cũng chỉ gặp mặt, không có hành động thiết thực để đẩy mạnh hội sv BĐ hoạt động và hỗ trợ mạnh hơn.
    Nếu muốn biết ngày họp và địa điểm tổ chức, tốt nhất là gần đến ngày họp đồng hương vào trường BK tìm một anh BĐ là ra hết, sau đó có đc liên lạc của các nguời tổ chức hội thì dễ dàng rồi.
    còn hội đồng hương người BĐ làm ăn, công tác và sinh sống tại HN, thường tổ chức vào ngày mùng năm tết, cái này MGC tui đây chưa được tham dự,nên không thể chi tiết được. chắc chắn gặp được các bác tôi nêu trên sẽ biết rõ hơn
    tiếc là MGC ko còn ở HN, nên không thể thông báo to bác Halan được
  8. luv_2_luv_4_u

    luv_2_luv_4_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Nhào zô đê ...
  9. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tự hào 8X Bình Định ở Hà Nội
    10:54'''', 17/3/ 2006 (GMT+7) - Báo Bình Định
    "Hôm nay tui ra bưu điện Bách Khoa (Hà Nội), nghe một thằng nhóc nói giọng giống Bình Định quá lại bắt chuyện, té ra là Bình Định thiệt! Nick nè, email của nó nè, bà là "chủ xị" bà liên lạc với nó nha. Hôm đó tui đang vội, chưa nói chuyện được nhiều??. "OK!? (Đó là một đoạn đối thoại của 2 thành viên 8XBĐ và trên danh sách ?o8X Bình Định? lại có thêm một thành viên mới!
    Hội Sinh viên Bình Định ở Hà Nội cứ mạnh lên nhờ vậy.
    [​IMG]
    Một chuyến picnic của 8XBĐ ở khu di tích Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội.
    Gây dựng
    Tôi trở thành ?oliên lạc viên? của Hội Học viên - Sinh viên Bình Định tại Hà Nội (Hội HV-SVBĐ) một cách tự nhiên khi ?otình cờ? là SV của Học viện Báo chí& tuyên truyền. Nơi được mệnh danh là ?onhà từ đường? của Hội vì trong 3 năm gần đây người làm trưởng ban liên lạc hội đều là sinh viên của trường này.
    Tôi đã bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà một cách không mấy khó khăn vì ?osự tình cờ? đó! Và khi nghe chúng tôi trình bày ý tưởng về một chi hội ?o8X Bình Định?, anh Nguyễn Huỳnh Huyện - Chủ tịch hội Hội HV-SVBĐ gật đầu cái rụp.
    Công việc đầu tiên là gởi thư mời đến các trường ĐH tại HN có sinh viên Bình Định học tập. Thứ đến là chuyện kinh phí hoạt động. Giữa lúc Hội HV-SVBĐ vẫn còn đang chật vật thì chuyện ?orót? cho 8X một ít là điều không thể! Khi chỉ có vài người thì sao cũng được nhưng khi đã có đông người rồi thì phải khác. Tín hiệu vui đầu tiên là tất cả thư mời đều nhận được hồi âm và hầu hết đều sẵn sàng tham gia 8X, nhiều bạn bày tỏ mong muốn muốn làm được ?omột cái gì đó? để ghi dấu thời SV ở HN.
    Điều đáng tự hào của 8X là đã quy tụ được rất nhiều thành phần ?ođỉnh?, những con người mà nhiều 8X vô cùng ngưỡng mộ khi còn là học sinh. Đầu bảng là anh Nguyễn Hoạch Trúc Sinh dân Quốc Học (khóa 1997-2000), giải Tin học Quốc gia (hai năm sau khi anh nhận giải này, môn Tin mới được trường chính thức đưa vào giảng dạy). Phan Vũ Xuân Hùng (hiện đang học năm cuối Hệ cử nhân tài năng, ĐH KHTN) từng là ?ohiện tượng giáo dục? tỉnh nhà khi mới lớp 11 (trường Lê Quý Đôn) đã giành giải nhất Quốc gia lớp 12, môn Hóa. Mọi người gặp nhau hỏi chuyện, té ra ?ohồi đấy, hồi đó?? ?ongười nọ, người kia? đã gặp nhau trong kỳ thi học sinh giỏi này, giỏi khác hay chí ít là từng nghe ai đó kể về nhau với giọng đầy ngưỡng mộ!
    Tình đồng hương dâng lên ngùn ngụt tưởng có thể "dời non lấp bể" ngay lúc đó.
    Một năm kể lại
    Tôi và những người bạn vẫn còn nhớ như in những ngày tháng 4 -2005) sôi động khi cả nhóm cùng hoạch định một kế hoạch ?olàm ăn kinh tế? với vô vàn mục đích cao đẹp: Khuếch trương thương hiệu Bình Định (bằng những đặc sản của quê nhà), kiếm tiền cho hội hoạt động, tạo một ?ođịa chỉ đi ?" về? cho 8X không chỉ bây giờ mà cả các thế sau này. Lê Văn Hùng hiện đang học ở Học viện Kỹ thuật Mật mã (quê ở làng Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn) bảo đảm nguồn hàng là rượu Bầu Đá chính gốc; Trâm (ĐH KHXH&NV) có mẹ làm ở ngành Đường sắt lo khâu vận chuyển; Châu (ĐHBKHN), Hiền, Mi (Ngoại thương) ?omáu me kinh doanh?; Hùng (KHTN) ?omột đầu ý tưởng?; tôi có ?omối quen? ở làng Gốm Bát Tràng sẽ ?ora tay? khi cần những nậm rượu độc đáo làm quà biếu! Kế hoạch này có sự hợp tác và bảo trợ của nhà ?ophân phối nước mắm Mười Thu? mà Báo Bình Định đã có lần giới thiệu - ông Hoàng Vũ (cũng là người Bình Định).
    Chính cái ý tưởng chưa thành hiện thực này lại làm được điều mà không ai ngờ ấy là nó đã kết nối những người Bình Định xa quê với nhau. Chúng tôi ngầm sung sướng rằng so với nhiều hội đồng hương khác ít ra chúng tôi cũng gắn bó với nhau hơn. Một năm với ba lần họp mặt lớn và rất nhiều cuộc gặp gỡ mini nhưng cực kỳ đầm ấm lá ví dụ.
    Có lần chúng tôi tăm được một bác đồng hương trên xe buýt và nghe bác kể về ngôi nhà rộng rãi không người ở của mình... Vậy là 8X chúng tôi đã có một không gian để tụ họp. Không chỉ có thế đâu nhé. Chính bác ấy còn đi sắm tất tật vật dụng trong nhà từ quạt điện đến chén đũa cho cả hội nấu những món ăn quê hương mà cảm động không nói nên lời. Giữa những so bì, suy tính của cuộc sống mà chúng tôi có được những phút giây ?ovô trùng? hồn nhiên, vô tư, trong trẻo đầy hương Bình Định như thế thì quả là hiếm!
    Nhờ điện thoại di động và internet mà 8X tuy không giáp mặt nhưng vẫn có thể chia sẻ được với nhau rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đau ốm, chuyển nhà, nhận học bổng, bảo vệ luận văn, thông báo một chương trình ca nhạc ?ovào cổng tự do? hay đơn giản chỉ là một câu hỏi ?ocầu cứu? : ?oở HN có những quán cà phê nào hợp khẩu vị dân BĐ và? hợp túi tiền SV?? (Dân HN có gu hơn về trà nên công nghệ xay và pha chế cà phê không được chuyên nghiệp cho lắm). Với những tin tức như thế, nhận được từ đồng hương vẫn là tin tưởng nhất! Những chuyện nhỏ chuyện to nhất nhất đều được anh em đồng hương nhiệt tình chia sẻ.
    Đôi lúc cảm khái muốn ngửa cổ lên trời mà than - Làm dân Bình Định sướng lắm thay...
    Mơ ước
    Hiện tại, 8X Bình Định có khoảng hơn 50 thành viên tính cực có thể huy động nhanh vào các chương trình hoạt động (nếu triển khai) và rất nhiều thành viên ?otạt ngang? cũng nhiệt tình không kém. Rất nhiều người học giỏi, có ?omáu mặt? trong các trường ĐH, người được chuyển tiếp cao học hoặc chuẩn bị du học. Tất cả vẫn đang trên hành trình tìm kiếm tri thức với niềm tin vào một tương lai tươi sáng.
    8X vẫn gặp nhau thường xuyên trên mạng và kết nạp thêm thành viên chỉ với điều kiện duy nhất là ?o8X BĐ nhiệt tình? với mong muốn tạo một ?omái nhà chung? cho sinh viên BĐ ở HN. ?oMái nhà chung? sẽ giảm thiểu những bỡ ngỡ, ngơ ngác và ?ongu phí? không đáng có của 8X, nhất là những người mới ra HN. Hơn nữa quy mô của một tổ chức cũng góp phần tạo ?otiếng nói? của chúng tôi giữa cộng đồng?
    Tuy nhiên, hầu hết những thành viên ?ocốt cán? của 8X đều đã học năm 3, năm 4, sắp ra trường mà vẫn chưa an tâm về sự vững mạnh của 8X. Sự vững mạnh đủ để có thể duy trì và nối tiếp đến các thế hệ SV đàn em sau này. Vẫn chưa có một Mạnh Thường Quân nào tham gia vào hoạt động hội để chúng tôi có thể làm được nhiều việc hơn, những việc mà chỉ với lòng nhiệt tình là chưa đủ. 8X vẫn hoạt động như một tổ chức tự nguyện và tình nguyện làm tất cả mọi việc sự chỉ để khẳng định tài năng, trí tuệ, và tình yêu quê hương của với bạn bè cả nước. Chúng tôi hy vọng những thông tin chia sẻ ở đây sẽ kết nối thêm nhiều con em BĐ vào gia đình nhỏ BĐ ở Hà Nội. SVBĐ đang học tập tại HN, học sinh BĐ có nguyện vọng thi vào các trường ĐH tại HN, các hoạt động của đoàn BĐ tại HN cần đội ngũ cổ động viên nhiệt tình hoặc tất cả những ai quan tâm đến 8X xin liên hệ qua hai email: ngocanh_abc@yahoo.com hoặc chaucao_bdbk@yahoo.com.
    Võ Thị Ngọc Ánh
    Cảm ơn bạn Ngọc Ánh. Bạn tham gia diễn đàn này không nhỉ? Liên lạc nhé!
    Được tranhanam sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 01/05/2006
  10. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bạn 8X bây giờ năng động quá :-) Bạn Ngọc Ánh này đang học năm nhất ngòai HN, hình như là cưu học sinh của LQD thì phải. Các ban ở QNC đã liên lạc và trao đổi thường xuyên với bạn này để bắt nhịp cầu Quy Nhơn ra HaNoi. Nhưng có lẽ cô ấy lo học hành mà ít vào diễn đàn. Ở QNC nick cô ấy là HaiAnhBC: http://quynhoncity.com/forums/thread/43812.aspx

Chia sẻ trang này