1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp đồng hương ở Đại học Ngoại thương-Những dư âm.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ve_hue_nghe_em, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Họp đồng hương ở Đại học Ngoại thương-Những dư âm.

    Tối thứ bảy tuần này!!!! Họp đồng hương ở đại học ngoại thương !Tất cả các bác ở nghệ tĩnh xin mơi đến dự......
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp đồng hương cũng vui dù có một ít lỗi nhỏ trong khâu tổ chức. Tuy nhiên tôi đánh giá cao các bạn trong ban tổ chức, mà nhất là su nhiệt tình của các em sinh viên năm nhất. Sống trong không khí toàn "dân choa", cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Gặp được nhiều bạn bè cũ, vui không để đâu cho hết. hì
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tôi và @foodlynn cũng có mặt ở đó. Tuy nhiên không biết kết thúc thế nào vì @foodlynn phải về sớm. Buổi giao lưu theo tôi là rất hay và khá "sang" vì mỗi bàn đều có hạt dưa và nước ngọt. Khá ấn tượng với lớp đàn anh Nghệ Tĩnh đi trước vì các anh đều là giám đốc những công ty lớn. Rất vui khi được tham gia, chỉ tiếc là chưa biết @atspv.



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hề dân xứ Nghệ đúng là thích gặp mặt và họp đồng hương nhất VN này rồi. Tui có lần đi dự ké họp đồng hương xứ nghệ ở ĐN thấy không khí rôm rả và tưng bưng lắm. Nhưng mà hình như họp đồng huơng xứ Nghệ cũng chia theo huyện xã, vùng gì đó nữa có phải ko???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    họp ra ri thì ở mô hề, ở Hà Nôi hay Huê vẫy bà con ta, họp hành chi mà chẳng thông bao rông rã chi cả
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tại bác nỏ lên mạng chứ bộ .9/11 đi nhá bác , địa điểm như cụ
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  7. manlyboy

    manlyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hôm đó là Nguồi Lam Toả Sáng Nghệ Tĩnh ta nhiều em xinh thật, nhất là em Phương Anh, vừa xinh vừa hát hay lại học giỏi, không biết em có tham gia vào đây không nhỉ
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Pác đừng có mà mơ! Vừa xinh, vừa hát hay, lại vừa học giỏi thì em đó bận rộn lắm, làm gì có thời gian online chơi với anh em mình . Tỉnh lại đi pác.

    The Soul of NgheTinhIIR
  9. muluoitraibk

    muluoitraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    buổi họp ấy hay lắm chứ, ít nhứt thì lúc bác í(hic...hông nhớ tên) nói ưu tiên tuyển người thì bác lại ưu tiên đầu là con trai, lại dân bách khoa thế mới chết chứ, hơ tui trúng cử mất, ai chả biết boy Nghệ An ở nt ít lắm, tui ủng hộ cách tổ chức họp đồng hương ở nt, chủ đề vẫn là nghề nghiệp sau này( dân về bên kinh tế có #) chứ ko phải đến cắn hạt dưa, nói chuyện cà kê như bà con nghĩ đâu. Hi vọng mỗi lần họp room của chúng ta sẽ đi vào một vấn đề thiết thực nào đó, như lần họp box vào 15/11 này nè.
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, nếu nhớ không nhầm thì chủ đề là " Nguồn Lam Hồng toả sáng". Sao bác không thấy bác khen em Lan Hương nhỉ, tôi thấy em đó hát bà "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ" hay lắm chứ, chắc là hơn em PA gì đó nhiều. Không biết cuối buổi có chi nữa không, hôm đó về hơi sớm...



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào

Chia sẻ trang này