1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng tình yêu nhà số 5 - OFF MỪNG NHÀ MỚI VÀO 1/6 - quốc tế thiếu nhi, khởi đầu cho trái tim bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thiensat9, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà tớ chưa được đi ngủ vì giờ này nhỏ bạn thân bên nước ngoài mới rỗi để gửi tài liệu cho. Trong lúc chờ tải đống lý thuyết đấy, tớ ba hoa bốc phét lại buổi off hum nay nhé (có nhiều chi tiết chưa chính xác lắm do tớ hok nhớ rõ, như kiểu thứ tự người đến ấy, và tất nhiên có cả những chi tiết thêm thắt nữa - tuy nhiên cơ bản là dựa trên sự thật )
    TƯỜNG THUẬT BUỔI OFF 01/06/2008
    18h13 1/2 mùa thu 3 chân 4 cẳng lao vào quán cafe âm u. Đang chạy với vận tốc chóng mặt trên giầy cao gót 8 phân thì bị 1 cánh tay rất khoẻ kéo giật lại và giọng nói đầy sức mạnh vang lên "đây! đây cơ mà! đi đâu đấy! " (may hok ngã, quả này mà ngã thì tàn 1 đời hoa ). Hoá ra hổ hồng đã đến trước, cụ thể là 17h30- cả nhà tuyên dương tinh thần trách nhiệm của hổ hồng nhá . Đi cùng hổ hôm nay là 1 zai cao tầm trên 1m7, áo phông, quần bò, dép tông, mắt sâu, trán rộng, môi hồng hào (cả nhà thông cảm! mìn háo sắc nên thấy zai đẹp là dán mắt vào ngay ). Hoá ra đấy là 1 phi công trẻ sn 89 ( thật nà đau lòng! tiếc ngẩn tiếc ngơ! )
    3 nguời kéo nhau lên tầng 2 ngồi rung đùi, xỉa răng, tán phét chờ các thành viên khác. Chờ đến héo hon, hốc hác, hao gầy tầm 19h kém, 1 đôi nam nữ tình tứ dắt tay nhau đi lên. Hoá ra là em Lan Anh 9x xinh tươi nhà mìn và bạn Hoàng badboy - thành viên chuyên hóng chứ chưa post bài nào (thế mà hok hiểu sao lại đưa đón được Lan Anh nhà ta, nhanh nhẹn ghê cơ Hoàng nhá ). Tiếp sau 1 zai áo đen, balo đen, tai lủng lẳng headphone bước vào khiến em Lan Anh 9x phải thốt lên " Ôi! anh ấy thật xì tai" Điều tra cho thấy thành viên này ko có tên trong list nhà mình ( tự khai là thành viên bên box giáo dục giới tính - thật nà nguy hiểm )mà chỉ pm riêng cho hổ hồng để đến off . Wellcome anh nhé!
    Thời gian buồn bã trôi qua như tuổi thanh xuân của tớ đã ra đi trong khi các phi công lại ngày càng trẻ đẹp . Ông trời có lẽ đọc được suy nghĩ của tớ, ngay lập tức tiếng bước chân rầm rập phía cầu thang. Phi công manly đi cùng hổ hồng dự đoán "chắc tập đoàn phi công đang lên đấy! " - và 1 bất ngờ gây cười lớn nhất trong ngày, trước bao con mắt háo hức chờ đợi, 1 người đàn ông tóc bạc, râu đã ngả màu ( mà bọn mình gọi là ông xưng cháu ấy) đi lên cầu thang . Rất may là ông đi lên tầng tiếp theo và ngay sau ông, 4 phi công trẻ khoẻ hùng dũng bước vào . Đó là mike89 và 3 người bạn
    Chợ họp bắt đầu rôm rả với màn tự khen nhau của các chị em, và hợp đồng mua chuộc thư ký hổ hồng bằng ai sờ sờ rim đã được em Lan Anh thỏ thẻ đánh tiếng. Ngắm zai thanh gái lịch nhà mình được 1 lúc thì luật sư dmc06 xuất hiện dịu dàng với mái tóc dài ngang lưng, e thẹn mỉm cười đi lên cầu thang, tay trong tay với....1/2 mùa thu (tớ xuống đón bạn ấy mà ). Vài phút sau, em Linh sweety nhanh như điện xẹt, quay ra đã thấy ngồi vào ghế ngay ngắn - đúng thành viên lâu năm của nhà, đi off nhiều nên thông thạo địa bàn ghê! - 1 phong cách rất pờ rồ )
    Đã quá giờ off thông báo hơn 1 tiếng nên có bao nhiêu người chúng ta chiến, à quên! off bấy nhiêu ngưòi . Tuy nhiên, giờ lại phát sinh vấn đề nan giải: đói! tại GĐ thiensat cho cái giờ off oái ăm là18h nên chưa ai ăn gì cả. Cơ mà đây là quán nước thì làm gì có đồ ăn, nhưng đã ngồi thì phải gọi đồ lấy lệ 1 chút rùi đi ăn sau vậy. Mike89 gọi rất to và rõ ràng "em phục vụ ơi! cho 12 cốc nước lọc và 1 rổ tăm nhá"
    Tranh thủ ngồi uống nước, nhà mìn chơi được trò nam bịt mắt đút sữa chua cho nữ đứng đối diện. Trò này các nam nhà mình tay cầm thìa khua khoắng liên tục, miệng thì ko ngừng hét: đâu rồi! đâu rôi! nuốt nhanh lên! Mình phát hiện có bạn rất cẩn thận và dịu dàng nhá, múc đấy thìa sữa chua rùi, tuy thời gian gấp rút, BTC ra sức la hét "nhanh lên! nhanh lên! nhưng bạn ấy vẫn quẹt quẹt thìa vào miệng cốc để sữa dư ko dính vào đáy làm dây ra người bạn nữ (ko nhầm thì đây là 1 phi công trẻ - phi công giờ đáng yêu ghê cơ ). Cuối cùng, chiến thắng tuyệt đối ở trò chơi này đã thuộc về đôi có sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ nuốt sữa chua nhanh như máy của em Lan Anh và bàn tay khéo léo với thâm niên đút bột cho cháu của bạn Hoàng badboy
    Sau đó, cả nhà lê lết kéo nhau ra Ngũ Xá ăn phở cuốn. Tốc độ hết của đĩa phở cứ gọi là nhanh như cái chớp mắt của tớ . Trong lúc ăn, phóng viên nhà mìn, bạn mE xuất hiện với máy ảnh canon lủng lẳng trên cổ đúng chất đi săn tin . Từ lúc có mE, ánh đèn flash liên tục loé sáng, hứa hẹn nhiều pha ảnh thú vị và giật gân . Cũng trong khi ăn, tớ được 1 thành viên thỏ thẻ tâm sự là em ấy đã ký được HĐ, đối tác rất đáng yêu! Ôi! tớ nghe mà mát lòng mát dạ, sung sướng vô cùng! Mong sao nhà mìn ai cũng được như thế
    Càn quét gần hết bàn ăn thì GĐ thiensat nhỏ nhẹ gọi điện hỏi " Mình đến cafe Nghĩa rùi này, sao chưa thấy ai vậy?". Vài phút sau, GĐ cũng lò mò đến được quán phở (còn bắt mìn xuống đón lên nữa cơ, cậy chức quyền bắt nạt nhân viên thế đấy! làm mìn lại phải thả dáng trên đôi giầy 8 phân )
    Cứ tưởng cả nhà sẽ nhào vô oánh hội đồng GĐ, nhưng có lẽ do quá đói làm mắt mờ, chân tay rã rời, còn mải hăng say ăn và ăn. Lại thêm GĐ thiensat có thâm niên nhiều năm trong việc mị dân, miệng nói ngọt như trà sữa, mắt cười tít giống 2 gạch đầu dòng, xin lỗi mọi người và giải thích là: ý GĐ hẹn lúc 8h tối, nhưng trong lúc viết lịch off, ko hiểu bị nhân viên hỏi han gì mà làm GĐ phân tâm, thế là viết thành 18h (liệu nhân viên ấy có phải là 1 cô gái xinh đẹp? )
    Ca tiếp, cả nhà rồng rắn kéo nhau sang 333 Đê La Thành để giao lưu hò hét cùng nhà off ở quán karaoke. Đây chính là nơi các zai nhà mìn tranh thủ ôm eo khoác vai hớn hở với gái nhà off (trong khi gái nhà mình ko sơ múi được gì ). Ở tụ điểm này nổi lên trong nhà HĐTY là đôi dmc06 và 1 em phi công đã xuất sắc giành chiến thắng trong trò chơi với tư thế tay trong tay, ôm nhau rất nà đẹp về mặt tạo hình nghệ thuật và tình củm về mặt cảm xúc . Phóng viên mE quả nhiên ko vừa - anh chứng tỏ bản lĩnh nghề nghiệp bằng cách liên tục lấy thân mình chụp cùng các người đẹp trong nhiều tư thế "thân mật" vì sự nghiệp đưa tin vĩ đại. Bạn Hoàng badboy và hổ hồng đại diện cho HĐTY làm ca sĩ hò hét cùng nhà off. GĐ thiensat gỡ gạc bằng màn làm mc dẫn chương trình trò chơi rất duyên dáng và đểu giả .
    Phù..phù! tớ tải xong mớ tài liệu rồi, buồn ngủ quá! À trước khi đi ngủ, tớ cảm ơn bạn dmc06 rất nhiều! bạn ấy cực nhiệt tình vòng vèo về nhà lấy mũ bảo hiểm cho tớ, xong rùi lúc về lại chở về tận nhà mặc dù nhà tớ và nhà bạn ấy ở 2 đầu HN (làm bạn vất vả quá! mặc dù nhà GĐ gần nhà tớ, nhưng tớ sợ đi 2 mình với GĐ, chẳng may đêm khuya thanh vắng, tớ lên cơn, GĐ có mệnh hệ gì thì tớ hok gánh vác nổi nhà mìn ) Pipi! cả nhà ngủ ngon ha! (ngủ từ đời nào rùi ấy chứ )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 02/06/2008
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    oài ! chị 1/2 mùa thu chém gió hay thế hôm nào dạy em ít để em noá còn đi kiếm vài cái hợp đồng nhà (nhật định sẽ hậu tạ nếu success )
  3. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên mE chỉ tủm tỉm cười tình, thế cái ảnh nóng của đôi mình thì có up lên ko nhỉ 1/2, hề hề.
    Mà, phê bình một cơ số lớn những thành viên chém gió nhé, gió máy cứ bay ào ào mà chả thấy mẹt đâu cả. mE giờ đang ngồi up ảnh nên hơi lâu, chưa có post bài dc.
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hê nhô cả nhà . iem vào hóng 1 tí tẹo tèo teo xong rồi em phải làm việc đây ko bị sếp cho 1 " mít thếch phom " thì cuối tháng em đói ko có xiền đi đú zới nhà mềnh típ ....
    @ 1/2 mùa thu : ai ai kí đc hợp đồng đó , đọc đến đoạn này mà nóng hết cả người
    thui sếp em đến rùi em tập trung chuyên môn cái đã
  5. sanhongam

    sanhongam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Wow,nhà mình đi off vui nhể?biết vậy e cũng xin bon chen một chân.
  6. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2

    Mình biết lỗi ùi mà.Hnay cám ơn bạn Quỳnh, bạn Dương, bạn Ngọc đã giúp đỡ tổ chức hộ mình nhé.Lúc khác sẽ thu quỹ hậu tạ sau.
    Hậu tạ á j thế có quà à thích thật. Mình thich nhất là đc tặng quà
    @:1/2 hôm qua tớ về đến nhà là 12h30 có thể đi đg ko bít có tn nên ko đọc sáng nay có đt của chị nên mí bít là có 2 nt cả của mama lúc còn ở 333 karaoke hì trên đường về nhà tớ bị dính 1 tí mưa bụi cảm thấy trg lòng nhẹ nhàng thênh thang đã lâu rồi mình ko đc đi dưới mưa .Mưa thật nhẹ từng giọt rơi như hôn lên má, gió thật êm vuốt nhẹ bờ vai (nhưng chính vì dính mưa nên bi h tớ hơi nhức đầu 1 tí )đề nghị 1/2 sửa lại lời văn 1 chút tớ chẳng bao h em thẹn và dịu dàng như ấy nói đâu đầu gấu lắm đấy
    hôm qua tết thiếu nhi mà tớ bị bỏ rơi tớ vẫn là thiếu nhi(trong gđ)mà. Đang ấm ức vì ko nhận đc quà của người thân thì bù lại ông trời ban cho 1 thèng em zai (tự sướng) đã vậy lại nhận đc quà của BTCHĐTY nlàm kỷ niệm cho 2 chị em (nhưng cả 2 chị em cũng fải cố gắng để dành đc tên thiensat chơi rất gian )
    @:nhà báo Em up ảnh lên đê cho những mem to mồm chém gió thèm kha kha
    @Ninh:chị rất vui vì có thêm 1 thèng em zai chị cũng hy vọng em sẽ vui vì thêm 1người chị vì em cũng ko có chị hy vọng tình cảm chị em của chúng ta sẽ gắn kết lâu dài
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 02/06/2008
  7. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Biết là vui lắm nhưng em Pink không cho qua đón là nhất đinh không đi
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Đồ điên
  9. darkbaron03

    darkbaron03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    CHị 1/2 mùa thu đừng nhầm nhen ............. em và anh Hoàng là cùng đi lên chứ không phải là nắm tay nhau đi lên nha
    Mà em để ý rùi ở nhà mình ai cũng thik trêu em , ban đầu là chị PINK rùi đêns chị 1/2 mùa thu , chị dmc ......... và cả giám đốc nữa chảng bít sao lại đươc " đối sử đặc biệt như vậy "
    Lần sau chắc nhà mình off em ở nhà cho lành đến đây lại bị mọi người trêu
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Úi em yêu ơi! mọi người thấy em xinh nhất va nhỏ nhất nhà nên mọi người ưu ái và quan tâm đến em 1 chút thoai mờ chị muốn còn ko đc nữa là lần sau đi picnic em mà ko đi thì mọi người sẽ buồn lắm đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này