1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng tình yêu??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chimuda, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimuda

    chimuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng tình yêu??

    Để có thể tìm được một partner trong làm ăn thật khó. Tìm được rồi, nhưng làm thế nào để mối quan hệ ấy duy trì được lâu dài còn khó hơn. Chúng ta tin tưởng bạn hàng, vì họ đã có những hành động tốt, vì lợi ích đôi bên. Hay nói cách khác, là họ và chúng ta đều thực hiện tốt những gì đã thỏa thuận với nhau.

    Đó mới chỉ là công việc, còn trong cuộc sống thì sao? Chúng ta có thể tìm được các mối quan hệ tốt, nhưng chúng ta làm sao duy trì nó? Phải có một thứ/ một điều gì đó để làm chuẩn mực, để so sánh chứ?

    Trong giới hạn bài này, tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những cách đơn giản để có thể duy trì các mối quan hệ trong cuộc sống. Hy vọng sẽ phần nào đó giúp ích được cho các bạn, những người đang trên con đường đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình.

    [​IMG]

    http://www.namtay.com/dating/articles/article1.php


    Bạn và người ấy hãy tự soạn thảo riêng một hợp đồng và hãy cố gắng thực hiện những điều đó. Chúc các bạn một năm tràn đầy hạnh phúc.
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã có một "hợp đồng tình yêu", nhưng giờ thì hợp đồng đã chấm dứt vì có vẻ cả hai đều vi phạm hợp đồng.
    Thật đợn giản, chúng tôi quen nhau, thân nhau, thường xuyên gặp nhau,ai cũng có người yêu ở xa và tình yêu đều có trắc trở riêng tư. Bọn tôi gọi tình cảm của chúng tôi như một "hợp đồng tình yêu" và gia hẹn khi người yêu chính thức của một trong hai người xuất hiện thì hợp đồng lập tức chấm . " tình yêu" của chúng tôi là cùng nhau đi xem phim, đi ăn, uống cafê,tâm sự về người kia, công việc, bạn bè, gia đình....Chúng tôi cùng nhất trí là không có bất kỳ đòi hỏi hay ràng buộc nào về vật chất cũng như tình cảm. Nếu một trong hai muốn chấm dứt hợp đồng thì người kia phải đồng ý mà không được hỏi lý do....Và cuối cùng là chúng tôi tuyệt đối tôn trọng tình cảm của người kia, không góp ý, không phàn nàn,không động chạm đến riêng tư..... Nhưng hợp đồng chỉ kéo dài hơn một năm. Dù người tôi yêu và người anh yêu đều không ai quay lại cả mà chúng tôi cũng không ai vi phạm hợp đồng.Cái bất ổn là ở chỗ tình cảm của chúng tôi cứ nảy sinh dần,nó từ dạng hợp đồng dần sang... yêu thật. Và thế là bắt đầu ghen mà không dàm nói, yêu mà không dám nhận....Chúng tôi không thể đến với nhau hơn được vì quá hiểu nhau và tình cảm bắt đầu từ sự đùa giỡn...
    Hợp đồng chấm dứt, cả hai bên đều.. .. không có lợi. ! Buồn !
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    yêu thì nói là yêu sao lại không dám nói thế để lỡ mất một tình cảm đẹp. biết đâu sau này ngồi hối hận. mà thôi qua rồi thì cho qua luôn còn làm được gì nữa.
    tình yêu bắt nguồn từ những điều đơn giản trong sáng và đáng trân trọng nhưng người ta lại thường không biết trân trọng và đấu tranh để giành lại nó. cũng có khi sự đấu tranh lại thể hiện một khía cạnh khác mặt trái đó là sự ham muốn thống trị ghen tức ích kỷ vì thói quen sở hữu sự tự do của người khác.
    đồng xu còn có mặt trái mặt phải nữa là con người và cuộc đời điều quan trọng là đừng làm gì để phải nói hai từ HỐI HẬN
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đầu tiên của tớ cũng bắt đầu từ một cái hợp đồng kiểu như "Hợp đồng tình yêu" đấy. Bi giờ đang gạ kí mà chẳng thằng nào thèm kí. Chán thế!
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chời, sao toàn koan gái kí loại hợp đồng này hong dzậy
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ai lại nói thế? Toàn là tụi mình bị bọn con trai dụ dỗ thui mà, he he
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko tin vào hợp đồng này lắm!!!
    Vì tớ ký 1 lần và sau khi ký thì mỗi đứa đều tự phá bỏ hợp đồng liền!!!
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà iu kiểu ấy được, thề sẽ bay qua Thái, làm 1 keo GPTM toàn phần rùi dzìa làm dziễn dziên để nuôi dưỡng TY ấy . Hổng iu hổng thích thiệt thì thui chứ méc dzì iu kiểu í, lỗ bỏ mạng, ứ chịu.
  9. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hì, có ai cho tớ ký hợp đồng với nhỉ, đảm bảo vui vẻ thuận lợi và có bảo hành.
  10. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng ký tên 2 đứa, tôi photo có công chứng thêm 5 bản nữa....Tha hồ mà giữ.....đến lúc cần ai có đủ 6 bản thì có quyền ra quyết định.

    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​

Chia sẻ trang này