1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hợp đồng tình yêu??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chimuda, 14/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tớ muốn kí. Yêu cầu gọn nhẹ: Lớn tuổi hơn tớ (tớ sinh năm 83).
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hợp đồng, được cả tình cả tiền chị em còn ai sướng bằng. Má mì, giá trị đảo lộn hết cả chả biết đằng nào mà lần.
    Chỉ cần thỏa hiệp một tí để đạt được cái này rồi dẫn đến mất MỘT TÍ rồi sẽ mất hết không là xa. Cuộc sống là thế à? Tình yêu lại còn có hợp đồng nữa chứ
    Cam tôi quan niệm: Hoặc là yêu chân thành, công việc là công việc, yêu là yêu, còn không thà bóc bánh trả tiền chứ hợp đồng hợp bạc cái con mẹ gì chứ, đó có phải là quái thai của xã hội hiện đại không nhỉ? Chẳng biết nữa. Hỡi thế gian tình là vật gì?
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Làm quả hợp đồng 3 bên đê.... Em cũng muốn ký nè
    Nhưng ai soạn thảo hợp đồng thế?
  4. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có ai có hợp đồng mẫu không, cho tôi muợn nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiển với
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang làm hợp đồng ..nhưng là tình bạn! hình như cả 2 đứa đều muốn cái gì đó hơn tình bạn một chút. Hồi trước em có tán bạn ấy..và bị đá cho một cách nhục nhã. Em đã thề không bao giờ thèm đến chỗ nó nữa. Em là một thằng con trai nhưng rất tự ái!!
    1.5 năm sau ngày sinh nhật em bạn ấy hẹn ( trước đó chat chit cũng nhiều và em tổng sỉ vả bạn ấy vì cách cư xử với em, bạn ấy xin lỗi rất nhiều nhưng chẳng lần nào em tha) 2 đứa đi uốg nc. Ngày hôm sau thì rủ đi chơi Giảng Võ.
    Cuối cùng đã làm một cái hợp đồng nôm na là không bao giờ được giận nhau, bỏ qua cho nhau những chi tiết nhỏ. Mới kí..không biết tồn tại được lâu ko. Vì cả 2 đứa đều có tính xấu nếu muốn chơi với nhau dài lâu thì phải làm hợp đồng,.
  6. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Nó có như trong phim My Best freind''s wedding khong, cái kiểu như đến bao nhiêu tuổi đấy chúng ta không lấy ai thì sẽ cưới nhau
  7. mua_dong_mau_trang

    mua_dong_mau_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    moi người đã đoc câu chuyện: tha thứ mãi mãi chưa? Đó cũng là 1 dạng hợp đòng giưa 2 chị em.người chi làm 1 cái hợp đồng có 490 ô vuông và mỗi lần người chị mắc lỗi và đươc người em tha thứ thì người chị lại gạch chéo 1 ô.Cứ thế cho đên lần thứ 491 thì người chị thấy mình thật tồi nên đã bỏ nhà đi.Lúc quay về thì người em đã mất,người chị lại tìm thấy 1 cái bảng có 490 ô vuông và mặt sau la dòng chữ: em đã ko muốn đếm những lần em tha thứ cho chị nhưng chị lại cứ muốn lam thế nên em làm cho chị 1 cái bảng nữa.THA THỨ MÃI MÃI
    Hợp đồng sẽ ko có giá trị trong tình yêu đúng ko ạ?
  8. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé!
    Bên A đã chờ lâu lắm rồi,còn bên B nữa thôi nhé,các gf à!
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ có một,còn những cái từa tựa tình yêu thì có rất nhiều.Nếu là yêu thì chả ai đi nghĩ tới cái kiểu hợp đồng thế này làm gì! Chẳng qua kiểu hợp đồng này là một dạng kết bạn cao cấp để tìm lấy 1 người khỏa lấp chỗ trống trải trong tâm hồn thôi !
  10. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0

    Thật ra theo tôi đó cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. Khi hai người cô đơn thì cũng cần phải có thời gian với một ngưòi bạn, miễn là cả hai cùng tôn trọng nhau và quý mến nhau thực sự. Bạn gái tôi cũng đi du học và tôi cũng đã trải qua nhiều năm cô đơn nên tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm với các bạn.
    Các bạn hãy vui lên nhé! Tôi sẽ giúp các bạn hết mình

Chia sẻ trang này