1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOP LI KO KHI CON TRAI IU CON GAI LON TUOI HON

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi snoopy_hbbc, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ha? Ai cũng biết nữ thọ hơn nam, vì vậy nếu nữ lấy nam lớn tuổi hơn thì sẽ sống già trong cô độc lâu hơn, còn nếu lấy người nhỏ tuổi hơn thì khả năng 2 người về chầu cùng lúc sẽ cao hơn nhiều.
    Hic, sống khi người yêu đã bán muối thì thiệt khổ.
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện yêu thương được bàn luận nhiều vậy nhỉ? Yêu sao? học mà yêu là không được đâu yêu là hết học được .
    Thích Arsenal, mê Đức, ủng hộ Thể Công, hết lòng vì đội tuyển Việt Nam
  3. vantrang12a9tp

    vantrang12a9tp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    troi oi , sao tren doi nay lai co nguoi lam lac tinh cam den the nhi ?
    moi nguoi co biet la nguoi con trai yeu con gai kem tuoi thi thay co nang nho be can che cho , con con gai thay con trai kem tuoi minh co y dinh ngap nghe thi se nghi sao ? quy vi co muon minh tro thanh đồ nhóc trong mat nguoi ta khong ?
    toi nghi nhung nguoi con trai yeu con gai hon tuoi thuong vi thay mau nguoi do li tuong , co do chin chan va trai nghiem hon minh , nhung no khong co tinh chat lang man dau ba con a . No se nhanh chong hoa nhap vao cuoc song thuong nhat ngay , luc day roi ngoi ma tiec " sao yeu ma chang thay lang man " , lang man gi nua ?
    hic , toi kich liet phan doi !!!!!!!
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    sao mà ko được nhi?bây giờ xã hội công bằng rùi nên trường hợp đó có thể xảy ra mà.

    TIEN HAI

  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi mà sợ bản tán ?! Rõ hay hichic ! Nếu tui đã Yêu thì mọi thứ sẽ bỏ ngoài tai ... trừ khi tui chưa yêu hichic ! ( nói vậy thôi cái này cũng cần phải tập đó )
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể mọi người nghe chuyện này, có thật 100 % . Đó là mối tình của một anh và một chị,chị hơn anh đến 8 tuổi. Nhưng chị ấy là một người cực kỳ thông minh, giỏi giang. Anh ấy yêu chị ấy khi chị là giảng viên, còn anh ấy mới là sinh viên thui. GIa đình hai bên phản ứng gay gắt lắm, đặc biệt là bên nhà bố mẹ của anh ấy. Nhưng cuối cùng, họ vẫn quyết tâm cưới nhau. Cũng phải nói thêm là cả hai ông bà đều cực giỏi, nên kiếm được việc làm ở nước ngoài. Họ tự ra nước ngoài cưới nhau, và 10 năm sau quay trở lại với một cậu con trai. Lúc đó thì chẳng còn ai ngăn cản được gì nữa. Hic, nhưng nói thật là họ cũng hơi liều đó, nhưng có gì đâu vì họ THỰC SỰ yêu nhau mà.
    Nếu mọi người ở trong trường hợp đó, mọi người có dám làm như thế không ?

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Beengoan em!!!
    Em kiếm đâu ra chuyện khoa học .. giả tưởng thế?
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là chuyện hiếm. Đang là mốt mừ!!!!!!!!!
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mốt hả nhím?
    Thế nhím em đã được cháu nào yêu chưa?
    Bệnh hoạn thật
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  10. mummy_handsome

    mummy_handsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Rồi Em sẽ ra đi trưóc tôi, để lại mình tôi giữa bể đời hiu quạnh! Khi đó tôi sẽ phải đi thêm bưóc nữa. Em có trách tôi không??
    MUMMY

Chia sẻ trang này