1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP LỚP 10 NĂM SAU TỐT NGHIỆP - KHOÁ 1993-1996 TRƯỜNG PTTH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tranxuanbachthm, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Hãy làm một vì sao!
    Trên bầu trời khuya.
    Có những vì sao.
    Biết thức.
    Để lắng nghe.
    Những nỗi niềm.
    Day dứt!
    Băn khoăn!
    Nhớ thương!
    Hy vọng!
    Có những vệt sao băng.
    Cháy hết mình.
    Sáng chói!
    Để cho ước mơ:
    "Mọi người được hạnh phúc!"
    Của những cô bé.
    Tuổi hai mươi.
    Trở thành hiện thực.
    Mỗi con người.
    Dù chỉ một lần trong đời!
    Hãy làm một vì sao!
    Như thế!
    Bác sĩ Trần Xuân Bách - Nội trú Bệnh viện Chuyên ngành Tai Mũi Họng Khoá 27 Trường Đại học Y Hà Nội Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương - Cựu học sinh lớp Chuyên Toán A khoá 1993-1996 Trường PTTH Chuyên Hùng Vương xin mến tặng tất cả các bạn đồng khoá! (bài đã đăng trên Nội san Biệt dược của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dược Hà Nội)
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    HỌP LỚP 10 NĂM SAU TỐT NGHIỆP - KHOÁ 1993-1996 TRƯỜNG PTTH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

    XIN THÔNG BÁO CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON ANH EM!

    ĐỂ TIẾN TỚI TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP HOÀNH TRÁNG VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ BUỔI LIÊN HOAN CHIA TAY CỦA CẢ KHOÁ NGÀY CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP PTTH CÁCH ĐÂY 10 NĂM, BAN TỔ CHỨC CHÚNG TÔI XIN CÁC BẠN THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ, SỐ ĐT LIÊN LẠC QUA NHÂN VIÊN TRỰC BAN LÀ:
    BS TRẦN XUÂN BÁCH (BÁCH CỒ - ĐỘI TUYỂN HOÁ - LỚP TOÁN A) NHÉ!
    0904.269.490
    HOẶC
    tranxuanbachtmh@yahoo.com

    KÍNH MONG CÁC BẠN CÁN BỘ LỚP CŨ CỦA 4 LỚP CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON CHÚNG TA CÙNG XẮN TAY ÁO HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ THỂ TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP THẬT TUYỆT VỜI, VƯỢT QUA NHỮNG BUỔI HỌP LỚP THÔNG THƯỜNG KHÁC NHÉ!
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Đợi mãi mà không thấy có cậu nào vào nhập bọn ủng hộ cho buổi tụ họp. Thấy buồn xìu!
    Cậu em mình, học khoá 94-97, cho biết các khoá học sinh từ khi trường còn ở trên Phú Thọ ít khi vào những trang này lắm. Thật lạ! Vì riêng ở lớp mình đã có tới gần chục men tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan đến công nghệ mạng. Thằng cha đứng tên thứ nhất trong danh sách lớp, tên mà suýt chút nữa là anh vợ của mình còn thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu cho Bv Quân y 108 cơ mà. Bản thân mình dường như là đứa cuối cùng trong lớp mon men đến cánh cửa mở ra thế giới thì việc làm đầu tiên là tìm đến chuyên mục nói về trường Chuyên Hùng Vương.
    Mấy năm trước thấy tụi nó nói lập một website riêng cho lớp (khi có một dạng lập miễn phí gì đó) nhưng chắc không có nhiều người truy cập nên trang chủ đó đã bị khai tử. Thôi hy vọng vào những ngày sau vậy. Mình sẽ tích cực đi tìm trên các diễn đàn ở các chuyên mục khác để tìm chúng nó vậy.
    Bọn bay ơi! Ở đâu thì lên tiếng đi! Tao liệt kê tên chúng mày ra ở đây nhé:
    Anh béo, Hằng béo, Hà béo, Hà A, Hoa phi, Hằng trắng, Hằng Vũ, Hùng mỡ, Nam xì, Nam bự, Tuấn nhọn, Tuấn chí, Hạnh nhọn, Quân quỵp, Minh lọ mọ (đơ), Minh ghẻ...Tao mỏi tay rồi.
  4. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Sao vẫn chưa thấy ai vậy nhỉ?
    Trong lúc chờ đợi các bà con lên tiếng thì tôi đây xin đơn thương độc mã duy trì chuyên mục này vậy.
    Anh em nào lướt qua thì xin thông báo giùm tới những ai mà các bạn nghi ngờ hắn ta học khoá 93-96 nhé. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
    Tôi xin gặm nhấm kỷ niệm xin kể các bạn nghe một vài câu chuyện về khoá học của tôi nhé.
    Khoá tôi có 4 lớp thôi: học lớp 10 trên Phú Thọ còn lớp 11 và 12 học ở Việt Trì city. Mỗi lớp cũng ít người lắm, chỉ có khoảng từ 30 - 35 HS thôi. Nhưng khoá đó ở 4 lớp có tới hơn 10 bạn tên là Hằng: Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hằng là 3 bạn học cùng lớp A với tôi; Hán Thị Bích Hằng là bạn lớp B về sau đã học cùng Đại học Y Hà Nội với tôi là tôi còn nhớ rõ tên họ, các bạn Hằng còn lại tôi chỉ nhớ mặt thôi, không biết tên đầy đủ.
    Hai lớp Toán A và Toán B thì gần như là chơi với nhau hết, không có phân biệt đẳng cấp gì như những khoá mãi về sau này cả. Chỉ khác một điều là chọn HSG vào các Đội tuyển thì các thầy hầu như chỉ chọn ở lớp A thôi - khiến cho lớp tôi có 29 người thì chỉ có 3 bạn không được chọn vào bất kỳ một Đội tuỷên nào cả.
    Lớp tôi và lớp C chuyên Văn cũng thân nhau lắm. Ban đầu chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi: các bạn lớp Văn có rất nhiều sách bài tập làm văn mẫu nên cứ đến giờ viết văn thì chúng tôi lại nhấp nhổm các quyển sách đã mượn từ hôm trước trong ngăn bàn mà chép lấy chép để vào vở của mình - còn họ cứ khi nào có giờ kiểm tra Toán thì sau khi chép đề bài xong có một nường sẽ mang đề ra ngoài sang lớp chúng tôi, chúng tôi nhân bản vội vã và ngay lập tức viết lời giải kỹ lưỡng chi tiết có đề sẵn tên của bạn mà mình hay mượn sách rồi sau đó có một nường khác sang lấy về phân phát cho cả lớp. Kể ra họ cũng siêu thật - chép chỉ trong vòng 15 phút là xong tất cả mấy trang giấy chúng tôi viết lời giải. Ngoài Toán ra thì họ còn phải nhờ vả chúng tôi mấy cái chuyện thi Lý, thi Hoá nữa nên chúng tôi cũng khệnh lắm.
    Tôi và bạn Thanh Thanh quê ở huyện Sông Thao cũ không rõ xã nào, lớp trưởng lớp C đã có một thời gian khá quý mến nhau với một tình bạn trong sáng và cũng hết sức vụ lợi như thế. Có điều tôi không thích con gái chuyên Văn ẻo lả mà Thanh Thanh cũng không thích những kẻ không biết mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây nên sau khi bạn ấy Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I tôi không biết thông tin gì nữa.
    Khoá tôi ngày ấy bị đuổi học nhiều lắm vì các thầy siết chặt kỷ luật vô cùng. Tối nào cũng phải lên lớp học, cấm có nhiều học sinh ở nhà. Học trên lớp cũng hăng say lắm nên có cậu Hiếu chợt nhớ ra là mình đã uống rất nhiều nước từ chập tối thì lớp đã vắng teo, con gái về hết và cũng đã khuya rồi nên hắn vui vẻ trẻ khoẻ bắc vòi tiu ngay qua cửa sổ lớp học. Có ai ngờ lúc hắn đang mở tẹt ga thì có một thầy đang đi kiểm tra HS học tập ở phía ngoài nên hắn tiu toàn bộ nước thánh của hắn vào áo thày cộng với những tiền án tiền sự đã có trước đó thế là hắn bị out luôn. Có cậu Huấn đi ăn cơm chiều ở ngoài trường về, đường đi không đi lại thích vượt rào cho gần ngay KTX nên lúc đang chễm chệ trên bờ tường thì bị tóm sống, không biết sự thể chính xác thế nào mà hắn lại bị đồn là không nhận lỗi mà còn tố cáo thầy Vỹ dậy thể dục lúc ấy cũng đang ở gần đó đã trèo tường trước còn hắn chỉ bắt chước thôi. Thế là out theo Hiếu luôn. Nhiều người bị đuổi lắm nên nhà trường đã phải thốt lên rằng: Chưa bao giờ lại có một lớp A tệ như thế.
    Lớp tôi có bạn Nam xì, người nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Đi ăn cơm ở nhà ăn tập thể thấy bát canh của bàn mình bị đổ bao nhiêu là ớt tươi cay xè không thể nuốt nổi. Lại có chỉ điểm báo là em Quỳnh Quế lớp D - E gì đó khoá 94-97 là thủ phạm thế là hai tên chửi nhau một hồi rồi kéo nhau ra bãi cỏ gần sân vận động đánh nhau. Quỳnh nó cũng bé tí xíu nên nhìn hai chú chim chích lao vào ẩu đả với nhau, tất cả chúng tôi đứa nào cũng bò lăn ra cười mà không làm sao kích hai đứa tiếp tục đánh nhau được nữa.
    Tản mạn vậy thôi nhỉ. Mai tôi sẽ lại update tiếp vậy.
  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Sao vẫn chưa thấy ai vậy nhỉ?
    Trong lúc chờ đợi các bà con lên tiếng thì tôi đây xin đơn thương độc mã duy trì chuyên mục này vậy.
    Anh em nào lướt qua thì xin thông báo giùm tới những ai mà các bạn nghi ngờ hắn ta học khoá 93-96 nhé. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
    Tôi xin gặm nhấm kỷ niệm xin kể các bạn nghe một vài câu chuyện về khoá học của tôi nhé.
    Khoá tôi có 4 lớp thôi: học lớp 10 trên Phú Thọ còn lớp 11 và 12 học ở Việt Trì city. Mỗi lớp cũng ít người lắm, chỉ có khoảng từ 30 - 35 HS thôi. Nhưng khoá đó ở 4 lớp có tới hơn 10 bạn tên là Hằng: Lê Thuý Hằng, Nguyễn Thuý Hằng, Nguyễn Thanh Hằng là 3 bạn học cùng lớp A với tôi; Hán Thị Bích Hằng là bạn lớp B về sau đã học cùng Đại học Y Hà Nội với tôi là tôi còn nhớ rõ tên họ, các bạn Hằng còn lại tôi chỉ nhớ mặt thôi, không biết tên đầy đủ.
    Hai lớp Toán A và Toán B thì gần như là chơi với nhau hết, không có phân biệt đẳng cấp gì như những khoá mãi về sau này cả. Chỉ khác một điều là chọn HSG vào các Đội tuyển thì các thầy hầu như chỉ chọn ở lớp A thôi - khiến cho lớp tôi có 29 người thì chỉ có 3 bạn không được chọn vào bất kỳ một Đội tuỷên nào cả.
    Lớp tôi và lớp C chuyên Văn cũng thân nhau lắm. Ban đầu chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi: các bạn lớp Văn có rất nhiều sách bài tập làm văn mẫu nên cứ đến giờ viết văn thì chúng tôi lại nhấp nhổm các quyển sách đã mượn từ hôm trước trong ngăn bàn mà chép lấy chép để vào vở của mình - còn họ cứ khi nào có giờ kiểm tra Toán thì sau khi chép đề bài xong có một nường sẽ mang đề ra ngoài sang lớp chúng tôi, chúng tôi nhân bản vội vã và ngay lập tức viết lời giải kỹ lưỡng chi tiết có đề sẵn tên của bạn mà mình hay mượn sách rồi sau đó có một nường khác sang lấy về phân phát cho cả lớp. Kể ra họ cũng siêu thật - chép chỉ trong vòng 15 phút là xong tất cả mấy trang giấy chúng tôi viết lời giải. Ngoài Toán ra thì họ còn phải nhờ vả chúng tôi mấy cái chuyện thi Lý, thi Hoá nữa nên chúng tôi cũng khệnh lắm.
    Tôi và bạn Thanh Thanh quê ở huyện Sông Thao cũ không rõ xã nào, lớp trưởng lớp C đã có một thời gian khá quý mến nhau với một tình bạn trong sáng và cũng hết sức vụ lợi như thế. Có điều tôi không thích con gái chuyên Văn ẻo lả mà Thanh Thanh cũng không thích những kẻ không biết mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây nên sau khi bạn ấy Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I tôi không biết thông tin gì nữa.
    Khoá tôi ngày ấy bị đuổi học nhiều lắm vì các thầy siết chặt kỷ luật vô cùng. Tối nào cũng phải lên lớp học, cấm có nhiều học sinh ở nhà. Học trên lớp cũng hăng say lắm nên có cậu Hiếu chợt nhớ ra là mình đã uống rất nhiều nước từ chập tối thì lớp đã vắng teo, con gái về hết và cũng đã khuya rồi nên hắn vui vẻ trẻ khoẻ bắc vòi tiu ngay qua cửa sổ lớp học. Có ai ngờ lúc hắn đang mở tẹt ga thì có một thầy đang đi kiểm tra HS học tập ở phía ngoài nên hắn tiu toàn bộ nước thánh của hắn vào áo thày cộng với những tiền án tiền sự đã có trước đó thế là hắn bị out luôn. Có cậu Huấn đi ăn cơm chiều ở ngoài trường về, đường đi không đi lại thích vượt rào cho gần ngay KTX nên lúc đang chễm chệ trên bờ tường thì bị tóm sống, không biết sự thể chính xác thế nào mà hắn lại bị đồn là không nhận lỗi mà còn tố cáo thầy Vỹ dậy thể dục lúc ấy cũng đang ở gần đó đã trèo tường trước còn hắn chỉ bắt chước thôi. Thế là out theo Hiếu luôn. Nhiều người bị đuổi lắm nên nhà trường đã phải thốt lên rằng: Chưa bao giờ lại có một lớp A tệ như thế.
    Lớp tôi có bạn Nam xì, người nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Đi ăn cơm ở nhà ăn tập thể thấy bát canh của bàn mình bị đổ bao nhiêu là ớt tươi cay xè không thể nuốt nổi. Lại có chỉ điểm báo là em Quỳnh Quế lớp D - E gì đó khoá 94-97 là thủ phạm thế là hai tên chửi nhau một hồi rồi kéo nhau ra bãi cỏ gần sân vận động đánh nhau. Quỳnh nó cũng bé tí xíu nên nhìn hai chú chim chích lao vào ẩu đả với nhau, tất cả chúng tôi đứa nào cũng bò lăn ra cười mà không làm sao kích hai đứa tiếp tục đánh nhau được nữa.
    Tản mạn vậy thôi nhỉ. Mai tôi sẽ lại update tiếp vậy.
  6. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Lúc trước do ai đó bật hệ thống chống lụt diễn đàn nên mình đã post 2 lần liền cùng một nội dung. Thật chán! Nghe nói có cô Hatxihoi là cựu học sinh Chuyên Hùng vương tham gia quản trị diễn đàn. Vậy nếu đúng thì cô cho anh nhờ vả tẹo nhé! Cô xem có chỗ nào mà bọn khóa 93-96 bọn anh hay vào và để lại dấu vết thì cô cắm cho anh cái cọc để anh lần mò tới tóm cổ chúng nó về họp lớp nhé! Anh cảm ơn cô rất nhiều!
    Bù lại: lúc nào cô chìa cái mũi ra anh khám và cho thuốc sẽ hết hắt xì bùa ngay và đảm bảo sẽ có ai đó goi cô bằng những lời dí dỏm trong Beautiful life ngay.
    Anh đã 22 năm gắn bó với Bộ Giáo dục và Đào tạo và 10 năm gắn bó với Bộ Y tế, 4 năm gắn bó với chuyên ngành TMH nên sẽ có thể kiếm tiền từ trong túi của cô đấy. Nhưng giúp anh, anh sẽ free cho cô suốt cho tới khi nào cô bay theo những điều cô mơ mộng về một nơi rất xa đáy. Cảm ơn cô nhé!
  7. jacurry

    jacurry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh Bách à. Hô hào khản cổ chưa đấy vậy? Lớp anh, theo em nghĩ thì người bít về CNTT thì bận làm ăn chắc chẳng bao giờ ngó ngàng tới trang Web này đâu. Còn người không bít về nó có lẽ chẳng bít nó là cái gì nữa kìa . Anh có số điện thoại của ai thì gọi trực tiếp cho họ đi. Em tưởng anh vẫn liên lạc thường xuyên với anh Nam bự mà. Nếu không phải thế thì em cho số của anh ấy này. Anh Nam và anh Minh ''ghẻ'' có lẽ vẫn liên lạc với nhau đó. Từ đó có thể thêm nhìu người khác nữa đấy. Chúc các anh sớm có một buổi họp lớp long trọng, vui vẻ và đông đủ nhé. Nếu có thể cho em tham dự với. Cụng ly với anh trước nè: ...1,2,3...zdô..zdô...1,2,3...zdô...zdô...
    Số đthoại của anh Nam là: 0908174368.
    Byeeeeeee.....
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, em cũng cảm kích trước tình cảm gọi chim về tổ của bác lắm, dưng cơ mà em có ba đầu sáu tay nữa cũng chẳng giúp gì bác được. Thông thường mọi người hay gửi link đến hộp thư của lớp, của khóa, hoặc gọi điện kêu gào, chứ dưới gầm trời này có biết bao nhiêu người núp dưới bao nhiêu cái nick ảo, người trần mắt thịt như em sao biết được. Em cũng ko dám lang bạt giang hồ nhiều, vào ttvnol cũng chỉ rúc vào cái xó thân thuộc này, thỉnh thoảng oánh võng lượn lờ tí ngắm thiên hạ rồi lại về làng, để thấy làng mình vẫn là number 1. [​IMG]
    Còn cái bệnh hắt xì của em thì bị gây nên bởi siêu virus mang tên MISS, LOVE, ADORE, ADMIRE... nên y học nhà bác cũng bó tay. Bệnh này em khổ 1 mà người lây em khổ 10. Bác cũng nên phòng tránh cẩn thận, kẻo có ngày lại trách em không báo trước.[​IMG] Em cũng rất cảm kích trước sự quan tâm của bác đến mức nhìn thấy từng tế bào của cái profile của em, cảm kích lắm lắm ạ, nhưng e rằng bác cứ phờ zi cho em thì ngành y của bác cũng phá sản luôn đấy ạ, bệnh kinh niên mà. Nhưng hắt xì gặp tai mũi họng thì đúng là kẻ cắp gặp bà già, bác nhẩy!!![​IMG]
    Chào mừng bác về làng, chúc bác sớm tìm được bạn bè cũ. Lâu lắm mới được đọc những dòng tâm huyết về trường mình. Cảm ơn bác. [​IMG]
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    HAAAAAAAAAAAAAAAA nhìn nick anh la` em biết ngay là em biết anh....................HAAAAAAAAAA anh BÁCH CỒ, Anh có nhớ chị HÀ A cũng học đội tuyển hoá không ạh......................HAAAAAAAAAAA em biết anh này ka kakakakâkak

Chia sẻ trang này