1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP LỚP 10 NĂM SAU TỐT NGHIỆP - KHOÁ 1993-1996 TRƯỜNG PTTH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tranxuanbachthm, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Khiếp chưa nầy ! Đúng là PT
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi tất cả các bạn!
    Tôi post chuyên muc này nhằm mục đích nghiêm túc là tìm lại hội bạn cũ để có thể tổ chức được một buổi họp lớp cho vui vẻ dù chúng nó, tôi biết là vẫn chỉ ở quanh quanh trong Nội thành thôi. Tôi mong là các bạn KHÔNG POST VÀO NHỮNG CÂU NÓI LÀM LOÃNG NỘI DUNG CHÍNH mà tôi muốn thông báo với các bạn của mình.
    Chúng tôi đứa nào cũng đang rất bận rộn với nhiều chuyện riêng tư cá nhân: đứa chưa vợ thì lo lấy vợ, lo học hành nốt cho xong ( lớp tôi đang có 20/29 đứa đang hoàn thành chương trình học Sau Đại học), đứa nào đã lập gia đình thì lo chuyện con nhỏ... nên tôi nghĩ sẽ rất khó để gặp được tụi nó. Số ĐT thì tôi chỉ có ít số của các bạn trong lớp thôi còn cùng khoá thì ít lắm. Vả lại thực lòng thì tình thân thiết của lớp tôi cũng không được bền chặt cho lắm. Lần nào gặp nhau thì vui nổ trời luôn nhưng cứ duy trì được một thời gian thì mọi sự cứ chìm xuồng dần. Tôi post ra chuyên mục này kể lể tâm tình, chọc tức chúng nó để dần dần làm sống lại tình bạn thời cấp 3 khi chúng tôi 12h đêm cả con trai con gái đang ôn thi ĐH rủ nhau ra ngoài ăn đêm, khi trong lễ liên hoan tốt nghiệp cả bốn lớp tưng bừng hò hát cùng nhau, uống bia rồi có bất cứ thú nước nào từ bia đến nước canh nước mắm cũng âu yếm rót lên đầu, lên cổ tặng nhau mà không đứa nào né tránh, không đứa nào cáu giận ; rồi cả bốn lớp cùng nhau khóc vì nỗi buồn sắp chia xa, vì được nghe thông tin về tình hình sức khoẻ của thầy Nguyễn Ngọc Quang, hiệu phó, phụ trách đội tuyển Tiếng Anh của khoá (chồng của cô Thiện) đang đến giai đoạn nguy kịch, khi các bạn lớp chuyên Văn đã rủ tất cả các bạn lớp khác đến chụp ảnh chung với lớp chuyên Văn rồi các bạn đi rửa ảnh tặng cho mỗi người chúng tôi một tấm kỷ niệm.
    Vào Đại học rồi tốt nghiệp cũng đã khá nhiều năm, thiên hạ thất tán đi nhiều. Thời ấy đâu đã có nhiều người có thói quen vào mạng hàng ngày như các bạn bây giờ, đâu đã có nhiều diễn đàn như bây giờ, học Tin học trong trường cấp 3 chỉ là được đứng ở cửa phòng máy tính duynhất của trường mà ức thầy Toán khi thầy ấy tuyên bố phòng máy chỉ để giành riêng cho mấy em chuyên Tin khoá dưới nên công nghệ Thông tin không được phổ cập cho lắm và chúng tôi chỉ thuần tuý vào tìm thông tin kiến thức chuyên ngành chứ mấy ai di du lịch khắp nơi như hiện nay. Thời ấy đâu đã có sẵn ĐT di động như bây giờ; chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua số Cố định và khi đổi chỗ làm thì không cập nhật được đày đủ. Ngay cả thằng bạn thân thân của tôi, ngồi cạnh nhau suốt 3 năm, học ĐH ở gần khu nhà nhau vậy mà khi nó đi Thái Lan học Cao học và tôi đổi chỗ ở thì cũng mất liên lạc luôn. Tôi giờ vẫn tạt qua nhà cũ của nó ngày xưa nhưng không lần nào gặp lại nó.
    Tôi đang hy vọng mong manh rằng giờ đây khi đã có nhiều thứ để quan tâm về quê hương thì chúng nó mỗi lần vào mạng sẽ có một vài đứa nhớ về trường cũ để nhắn nhủ cho nhau biết.Tôi đang hy vọng những cố gắng nhỏ nhoi của mình sẽ có kết quả nhất định nào đó.
    Nói chung là mâu thuãn lắm nhưng mong là các bạn không đưa ra những lời làm loãng những cố gắng của tôi ở trong chuyên đề này. TÔI THA THIẾT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO!
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi tất cả các bạn!
    Tôi post chuyên muc này nhằm mục đích nghiêm túc là tìm lại hội bạn cũ để có thể tổ chức được một buổi họp lớp cho vui vẻ dù chúng nó, tôi biết là vẫn chỉ ở quanh quanh trong Nội thành thôi. Tôi mong là các bạn KHÔNG POST VÀO NHỮNG CÂU NÓI LÀM LOÃNG NỘI DUNG CHÍNH mà tôi muốn thông báo với các bạn của mình.
    Chúng tôi đứa nào cũng đang rất bận rộn với nhiều chuyện riêng tư cá nhân: đứa chưa vợ thì lo lấy vợ, lo học hành nốt cho xong ( lớp tôi đang có 20/29 đứa đang hoàn thành chương trình học Sau Đại học), đứa nào đã lập gia đình thì lo chuyện con nhỏ... nên tôi nghĩ sẽ rất khó để gặp được tụi nó. Số ĐT thì tôi chỉ có ít số của các bạn trong lớp thôi còn cùng khoá thì ít lắm. Vả lại thực lòng thì tình thân thiết của lớp tôi cũng không được bền chặt cho lắm. Lần nào gặp nhau thì vui nổ trời luôn nhưng cứ duy trì được một thời gian thì mọi sự cứ chìm xuồng dần. Tôi post ra chuyên mục này kể lể tâm tình, chọc tức chúng nó để dần dần làm sống lại tình bạn thời cấp 3 khi chúng tôi 12h đêm cả con trai con gái đang ôn thi ĐH rủ nhau ra ngoài ăn đêm, khi trong lễ liên hoan tốt nghiệp cả bốn lớp tưng bừng hò hát cùng nhau, uống bia rồi có bất cứ thứ nước tạm gọi là sạch nào từ bia, nước ngọt đến nước canh nước mắm cũng âu yếm rót lên đầu, lên cổ tặng nhau mà không đứa nào né tránh, không đứa nào cáu giận ; rồi cả bốn lớp cùng nhau khóc vì nỗi buồn sắp chia xa, vì được nghe thông tin về tình hình sức khoẻ của thầy Nguyễn Ngọc Quang, hiệu phó, phụ trách đội tuyển Tiếng Anh của khoá (chồng của cô Thiện) đang đến giai đoạn nguy kịch, khi các bạn lớp chuyên Văn đã rủ tất cả các bạn lớp khác đến chụp ảnh chung với lớp chuyên Văn rồi các bạn đi rửa ảnh tặng cho mỗi người chúng tôi một tấm kỷ niệm.
    Vào Đại học rồi tốt nghiệp cũng đã khá nhiều năm, thiên hạ thất tán đi nhiều. Thời ấy đâu đã có nhiều người có thói quen vào mạng hàng ngày như các bạn bây giờ, đâu đã có nhiều diễn đàn như bây giờ, học Tin học trong trường cấp 3 chỉ là được đứng ở cửa phòng máy tính duynhất của trường mà ức thầy Toán khi thầy ấy tuyên bố phòng máy chỉ để giành riêng cho mấy em chuyên Tin khoá dưới nên công nghệ Thông tin không được phổ cập cho lắm và chúng tôi chỉ thuần tuý vào tìm thông tin kiến thức chuyên ngành chứ mấy ai di du lịch khắp nơi như hiện nay. Thời ấy đâu đã có sẵn ĐT di động như bây giờ; chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua số Cố định và khi đổi chỗ làm thì không cập nhật được đày đủ. Ngay cả thằng bạn thân thân của tôi, ngồi cạnh nhau suốt 3 năm, học ĐH ở gần khu nhà nhau vậy mà khi nó đi Thái Lan học Cao học và tôi đổi chỗ ở thì cũng mất liên lạc luôn. Tôi giờ vẫn tạt qua nhà cũ của nó ngày xưa nhưng không lần nào gặp lại nó.
    Tôi đang hy vọng mong manh rằng giờ đây khi đã có nhiều thứ để quan tâm về quê hương thì chúng nó mỗi lần vào mạng sẽ có một vài đứa nhớ về trường cũ để nhắn nhủ cho nhau biết.Tôi đang hy vọng những cố gắng nhỏ nhoi của mình sẽ có kết quả nhất định nào đó.
    Nói chung là mâu thuãn lắm nhưng mong là các bạn không đưa ra những lời làm loãng những cố gắng của tôi ở trong chuyên đề này. TÔI THA THIẾT MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM CHO!
  4. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hik, dạo này cứ vào box là thấy 93-96....Thôi thì bác Để Em.........
    Ới trời cao đất dày, thiên linh linh, địa cũng linh ...tinh.....3 hồn 7 vía nhà các anh chị em khoá 93-97 trường CHV ở đâu, về đây tham gia buổi họp lớp 10 năm sau Tốt Nghiệp...
    Chi tiết cụ thể xin liên lạc với bác sĩ Trần Xuân Mách ( hik...à quên, em nhầm, khổ lúc nào cũng tưởng tượng đến anh chàng thể hình ...điển trai ) ...Em nhầm, xin được đính chính lại là bác sĩ Trần Xuân Bách ạ tại địa chỉ sau :
    ĐỊA CHỈ, SỐ ĐT LIÊN LẠC QUA NHÂN VIÊN TRỰC BAN LÀ:
    BS TRẦN XUÂN BÁCH (BÁCH CỒ - ĐỘI TUYỂN HOÁ - LỚP TOÁN A) NHÉ!
    0904.269.490
    HOẶC
    tranxuanbachtmh@yahoo.com
    Chúc các bác có :MỘT BUỔI HỌP LỚP THẬT TUYỆT VỜI, VƯỢT QUA NHỮNG BUỔI HỌP LỚP THÔNG THƯỜNG KHÁC NHÉ!

    Kính các bác

  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2

    Mọi thắc mắc cụ thể về các khó chịu vùng tai, mũi, xoang, cổ, mặt, họng như khàn tiếng, nuốt vướng, đau họng, rát họng, thở rít, hóc xương, sặc, ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng, đau tai, nghe kém, chảy dịch tai, ngạt mũi, chảy mũi, xì máu mũi, khạc máu, đau mặt, đau mũi, ho, các rối loạn cảm giác vùng cổ và họng, khối u vùng cổ... xin gửi ở chuyên mục này:
    CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG VÀ PHẪU THUẬT ĐẦU MẶT CỔ.
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  6. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2

    Mọi thắc mắc cụ thể về các khó chịu vùng tai, mũi, xoang, cổ, mặt, họng như khàn tiếng, nuốt vướng, đau họng, rát họng, thở rít, hóc xương, sặc, ù tai, chóng mặt, mất thăng bằng, đau tai, nghe kém, chảy dịch tai, ngạt mũi, chảy mũi, xì máu mũi, khạc máu, đau mặt, đau mũi, ho, các rối loạn cảm giác vùng cổ và họng, khối u vùng cổ... xin gửi ở chuyên mục này:
    CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG VÀ PHẪU THUẬT ĐẦU MẶT CỔ.
    Đây là chuyên mục của "Sức Khoẻ - Y tế"
    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị cho họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, xin bà con thông báo địa chỉ của nhau cho hộp thư:
    tranxuanbachtmh@yahoo.com nhé!

  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2

    XIN THÔNG BÁO CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON ANH EM!
    ĐỂ TIẾN TỚI TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP HOÀNH TRÁNG VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ BUỔI LIÊN HOAN CHIA TAY CỦA CẢ KHOÁ NGÀY CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP PTTH CÁCH ĐÂY 10 NĂM, BAN TỔ CHỨC CHÚNG TÔI XIN CÁC BẠN THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ, SỐ ĐT LIÊN LẠC QUA NHÂN VIÊN TRỰC BAN LÀ:
    BS TRẦN XUÂN BÁCH (BÁCH CỒ - ĐỘI TUYỂN HOÁ - LỚP TOÁN A) NHÉ!
    0904.269.490
    HOẶC
    tranxuanbachtmh@yahoo.com
    KÍNH MONG CÁC BẠN CÁN BỘ LỚP CŨ CỦA 4 LỚP CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON CHÚNG TA CÙNG XẮN TAY ÁO HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ THỂ TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP THẬT TUYỆT VỜI, VƯỢT QUA NHỮNG BUỔI HỌP LỚP THÔNG THƯỜNG KHÁC NHÉ!

  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nhảm quá ông bạn già ạ!
    Ông sì pam hơi bị nhiều đấy, viết dài lê thê, đọc chỉ muốn... xỉu.
    Giờ còn fải lo cơm nước, rau mắm đã chứ chửa gì đã...
  10. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    anh đừng ức thầy em làm gì anh ạ, hoàn cảnh mà . hồi ấy máy tính làm gì có nhiều đâu. Nhớ hồi đầu, tụi em - những học sinh lớp chuyên Tin đầu tiên của trường còn phải photo hình cái key board để ngồi gõ cho quen tay, chuối thế chứ
    tiếc là em lại không chơi với ai lớp anh rồi, không thì cũng báo hộ anh 1 câu
    em có làm loãng topic không nhể

Chia sẻ trang này