1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP LỚP 10 NĂM SAU TỐT NGHIỆP - KHOÁ 1993-1996 TRƯỜNG PTTH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tranxuanbachthm, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Ô! Chào chú Footstep!
    Tên thật của chú là gì vậy? Ngày xưa anh chơi với lớp chú mãi mà sao giờ này chú mới lên tiếng. Chú đã cưới vợ gì chưa? Hiện đang làm gì? Hình như thằng Hưng người nhỏ nhỏ ngăm ngăm đen quê ở Thanh Sơn lớp chú đang dạy Tin học ở Sư phạm à? Có Một lần anh thấy có một tên giống nó lắm đang dạy tn học trên truyền hình. An ở Thanh Sơn và An ở Cao Xá sau khi Tốt nghiệp HV KTQS thì chúng làm gì rồi? Bạn Châu mập mập gì đó mà ngày xưa bọn chú hay gán cho anh giờ đi đâu về đâu rồi? Cái trò bói chén mà ngày xưa anh hay chơi cùng bọn chú nghe nói sau khi anh em mình ra trường đã trở nên thịnh hành lắm. Anh có con bé em họ cũng học ở Chuyên Hùng Vương nhà mình, nó có cả một quyển sưu tập các loại hình mà thầy phán quẻ cơ đấy.
    Bọn lớp anh có mấy đứa làm trong các ngành nghề có liên quan đến tin học ứng dụng . Nếu chú biết có chuyên mục nào mà dân Tin học bọn chú hay tò mò vào thì chú chuyển thông tin hộ anh. Anh cảm ơn nhiều nhiều!
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Amateur25!
    Vì ngày xưa tụi tôi mải lo chuyện tương cà mắm muối nên anh em bạn bè sao nhãng hết cả đấy.
    Tình cảm cũng không còn thắm thiết như hồi mới rời ghế Chuyên Hùng Vương nên chỉ có dịp nào có đứa nào thích chuyển sang giai đoạn bị giam lỏng bởi chuyện vợ chồng con cái thì mới tụ họp chứ còn thì bốc điện thoại lên gọi chưa chắc đã có ma nào đến.
    Tôi mong là bạn thông cảm cho tụi tôi mà tung thông tin đi khắp bốn phương, giúp tôi tìm gặp chúng nó với. Được vậy tôi cảm ơn bạn nhiều lắm!
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    XIN THÔNG BÁO CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON ANH EM!
    ĐỂ TIẾN TỚI TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP HOÀNH TRÁNG VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ BUỔI LIÊN HOAN CHIA TAY CỦA CẢ KHOÁ NGÀY CHUẨN BỊ THI TỐT NGHIỆP PTTH CÁCH ĐÂY 10 NĂM, BAN TỔ CHỨC CHÚNG TÔI MONG CÁC BẠN THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ, SỐ ĐT LIÊN LẠC QUA NHÂN VIÊN TRỰC BAN :

    BS TRẦN XUÂN BÁCH (BÁCH CỒ - ĐỘI TUYỂN HOÁ - LỚP TOÁN A)
    SỐ ĐT: 0904.269.490
    HOẶC
    eMAIL: tranxuanbachtmh@yahoo.com

    TXBACH@VNGT.VN

    KÍNH MONG CÁC BẠN CÁN BỘ LỚP CŨ CỦA 4 LỚP VÀ TOÀN THỂ BÀ CON CHÚNG TA CÙNG XẮN TAY ÁO HOẠT ĐỘNG VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ THỂ TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP LỚP THẬT TUYỆT VỜI, VƯỢT QUA NHỮNG BUỔI HỌP LỚP THÔNG THƯỜNG KHÁC NHÉ!
    XIN Ý KIẾN BÀ CON LÀ: TỔ CHỨC VÀO DỊP TẾT ÂM LỊCH 2007 CÓ ĐƯỢC KHÔNG? DỊP ĐÓ THÌ BỌN TRONG NAM VÀ BỌN ĐI CÔNG TRÌNH CHÚNG NÓ MỚI CÓ THỂ VỀ ĐƯỢC.
  4. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thế này bác nhá, em không phải là chú nhá . Đang mong lấy được chồng mà bác chú chiếc gì, chết em . ờ lớp em ngày xưa ở cạnh lớp bác nhề, thế mà em lại không nhớ bọn em hay trêu Châu Linh với bác đấy . Nó giờ làm ở bộ công an, mập hơn ngày trước vì bi giờ đang đeo ba lô ngược . Cái thằng bác thấy trên truyền hình là thằng Hưng đấy, vợ con roài. Đang học ở Nhật sắp về. An thanh sơn thì đang bán cháo phổi tại HVKTQS . An cao mại học BK giờ làm ở viglacera việt trì, cũng vợ con rồi, bác choáng chửa . Bác còn muốn thông tin về đứa nào thì cứ hỏi em nhá . Hồi xưa thỉnh thoảng em cũng hay chơi trò bói chén bác ạ, nhưng có lẽ được dân ký túc thịnh hành hơn thì phải.
    đấy, cái phần 1 em chả nhời bác đầy đủ chi tiết nhá . Còn cái xuống dòng thứ 2 em chịu ạ, tại em không theo ngành này ạ, tốt nhất là em khoanh tay giữ trật tự.
    à, nghe tên anh thì quen mà em chưa hình dung ra nổi đây. ở lớp anh ngày xưa có 2 anh bọn em đặt cho biệt hiệu "anh áo xanh" và "anh áo vỏ chăn", he he, dựa trên tần suất sử dụng những cái áo này. chết nỗi, không nhớ tên các ông í là gì
  5. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ai khoá 93-96 CHV vui lòng liên hệ với Mr Bách theo địa chỉ mail này nữa nhé:
    txbach@vngt.vn
    Thanks!
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Em nói thế này khí không phải, nếu phải thì ô kê mà nếu không phải thì các bác cố gắng ô kê cho em phát, em xin mạn phép ghép 2 topic của lớp bác để tỏ lòng kính lão của em cũng như toàn bộ mem của box PT. Bác thử nghĩ mà xem, box PT có mấy chục thành viên, mỗi thành viên cũng online và lập2 -3 topic về lớp mình như bác thì box này sẽ thành chợ Vồ nhà mình mất. Thế nên chân thành mong bác Bách, em zai bác Bách, bạn footsteps và những ai không đồng ý mí em hai chữ LƯỢNG THỨ. Mời mọi người vào đây buôn dưa lê tiếp.
    Chúc vui!!!
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 20/03/2006
  7. footsteps

    footsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cụ lý hatxxi cứ vô tư mà làm việc quan nhá . em thì chỗ nào cũng được bác ạ, miễn là có khả năng buôn dưa là em vào
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Đã tìm được tên Hùng mỡ. Xin trân trọng thông báo cùng bà con! Bây giờ phải gọi hắn là Thạc sỹ Thái Lan Nguyễn Việt Hùng! Xin chúc mừng hắn!
    Ảnh đẹp không Mỡ! Nhắn nhủ bọn bạn cùng nhau trao đổi thông tin nhé!
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chà chà!
    Hôm nay bà con vào box Phú Thọ nhiều thế nhỉ? Vào nhiều thế mà chưa có mấy tên khóa học cùng mình nhỉ. Bọn này đáng ghét quá.
    Hôm cưới Hoa (Trần Thị Hoa - dân Phú Thọ) cả lớp A có tụ họp và uống bia lướt khướt. Thăm dò thông tin thì:
    Anh béo (Phạm Huy Anh - dân Bãi Bằng) sau khi tốt nghiệp khóa học bên Nhật về đã và đang làm chương trình cho Bộ Quốc phòng. Công việc đầu tiên hắn khoe với mình có liên quan đến ngành Y là xây dựng mạng quản lý nội bộ (về y học thời bình và về y học thời chiến) cho BV Quân Y 108. Tên này vợ con đàng hoàng rồi. Bố mẹ nuôi người Nhật quý lắm.
    Tuấn nhọn (quê Cẩm Khê) đang làm Giảng viên ở HVKTQS Khoa xe ô tô gì đó.
    Hưng ghẻ (dân Việt Trì) đang học Cao học ở HV KTQS. Chưa vợ.
    Tuấn chí (dân Tiên Cát Việt Trì) rời HV KTQS về làm bên Gia Lâm, không rõ chính xác ở Nhà máy Quốc phòng nào. Hắn cưới vợ vâo giữa tuần lại ở Vĩnh Yên nên mình cóc bỏ ca mổ để đi được.
    Nam bự (dân Phú Thọ) vẫn là cho TNT trong Biên Hòa. Nghe hắn kể thì dường như hắn đang bị con gái ở trỏng tấn công ghê quá. Chung quy cũng chỉ vì ba bữa cơm thôi: Đường đến trái tim nam giới ngắn nhất và hữu hiệu nhất là đường đi qua dạ dày mà.
    Buổi sau sẽ update một số thông tin khác.
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ vào xem mấy hình ảnh của trường chuyên nhà mình, thấy trường đẹp hơn xưa rất rất nhiều.
    Nhớ những ngày đầu tiên theo trường chuyển về Việt Trì thấy buồn và nhớ nhà kinh khủng. Quanh trường thì cây cối rậm rạp như rừng, nhà dân thưa thớt và học sinh chuyên cứ đi ra ngoài trường là bị bọn Dự bị ĐH Dân tộc đến xin đểu hoặc đánh đập. Các thầy họp lại thống nhất kế hoạch lập tổ an ninh bảo vệ học sinh trong phạm vi trường và khuyên hs không ra ngoài đơn lẻ nên mọi người gần như co cụm trong KTX. Không khí buồn tẻ nhưng thắm tình đoàn kết trong nỗi e ngại bọn đầu gấu quanh trường.
    Những gì mà trường Dự bị để lại đều tồi tàn và xuống cấp, buồn cười là họ còn để lại cho rất nhiều dãy chuồng lợn. Hàng tuần đều có buổi lao động là đi đập phá những gì họ để lại lấy chỗ chuẩn bị cho khởi công xây dựng trường mới (tức là ngôi trường hiện nay).
    Nhớ hôm mình cùng các bạn trèo lên nóc nhà của dãy chuồng lợn (về sau chỗ đất này được chuyển giao cho thầy Vàng và thầy Cường xây nhà bây giờ) để dỡ mái ngói. Nắng nhẹ mùa thu sát đông lạnh lạnh, tường gạch xỉ rung rinh rung rinh mà các thầy yêu cầu chuyển tay nhau mang xuống từng viên một. Cả hội run nhong nhóc, chỉ sợ mái nhà đổ sụp nên rất ít đứa dám trèo lên để chuyền tay mà chỉ là tung cho nhau bắt. Có rất nhiều viên không bắt trúng bị rơi xuống và vỡ tan tành nhưng các thầy không mắng mỏ gì nên cả hội hò nhau cùng trèo lên mái ngói gớ ngói ra chuyền cho nhau thì ít mà thả rơi xuồng nền đất thì nhiều. Kết quả là cả hội được một bữa ném ngói thỏa thích, viên nào viên nấy vỡ cứ giòn tan, nghe sướng mê ly.
    cơm ăn mỗi bữa ngày đó trong bếp tập thể là 1.500đ, chảng có gì ngoại trừ mấy miếng thịt mỡ trắng và mỏng như không có gì trắng và mỏng hơn. Về sau này nghe nói Nhà ăn cũng vẫn vậy. Bà con cay cú mà đồn với nhau rằng các bác nhà ăn ăn hết của học sinh rồi nên các cháu phải cắn răng mà nuốt thôi. một số tay cứng đầu cứng cổ đi tố cáo với Ban Giám hiệu nên các thày đã mở một cuộc điều tra về thực trạng bữa ăn - kết quả cũng chẳng thay đổi được gì.
    (những kỉ niệm xa xưa sẽ còn được tiếp nối bởi nhiều người đã có mặt ở Việt Trì cùng trường Chuyên)

Chia sẻ trang này