1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP LỚP 10 NĂM SAU TỐT NGHIỆP - KHOÁ 1993-1996 TRƯỜNG PTTH CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tranxuanbachthm, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí [nick]Bách cồ[/nick] dạo này chắc nhiều bệnh nhân nên ít thấy online nhể
  2. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ykhue!
    Có thể là bạn hơn tuổi nên mới xưng hô là chị và gọi tui là em - vậy thì cứ thế đi- xin phép bạn cho tui được gọi bạn là chị và tự nhận mình làm em vậy!
    Một người học trò ngoan không phải là người học trò siêng năng về thăm các thầy cô trong những ngày lễ tết mà theo quan điểm của em thì chữ ngoan nên được hiểu là phải làm rạng danh được ngôi trường mà mình đã học, học tập rèn luyện và làm việc sao cho xứng đáng với các thầy cô của mình, với kiến thức mà các thầy cô đã trao cho mình.
    Đồng thời đoàn kết anh chị em bạn bè đồng học quy tụ về dưới một mái nhà chung - cùng nhau hướng tới những nấc thanh trưởng thành. Đó mới là cách mà thầy cô cảm thấy hài lòng với những học trò của mình, màmình đã dày công đào tạo và dạy dỗ.
    Em ít về nhưng những giờ phút thời điểm em có được những bước trưởng thành - tạm gọi là thành đạt nho nhỏ - thì em cũng luôn về lại trường cũ để báo tin và cũng để cảm ơn các thầy cô ngày xưa. Thực ra cũng mới chỉ có hai dịp mà em tự cảm thấy xứng đáng để khoe với thầy cô đó là khi em Tốt nghiệp Đại học và khi em thi đỗ vào Nội trú.
    Hơn nữa, hai anh em nhà em đều học từ Chuyên Hùng Vương ra, em gái con nhà dì ruột cũng mới học xong Chuyên Hùng Vương được 2 năm. Gia đình em và gia đình một thầy cô ở trường đã kết giao tình nghĩa và hai nhà coi con nhà này cũng là con của nhà kia - chúng em quý mến thầy cô như là bố mẹ kết nghĩa và thầy cô đã giao cho em nhiệm vụ làm anh cả trong nhóm 4 anh em con của hai nhà. Như thế thì chị cũng không thể vội nhắc nhở em chuyện phai nhạt tình cảm với các thầy cô được - đúng không chị.
    Hiện tại ở TMH thì dân Chuyên Hùng Vương nhà mình có hai học trò cũ: người đầu tiên là anh Hà Minh Lợi - khóa 92-95- nhà ở ngay cạnh cổng Đài truyền hình tỉnh; thêm vào đó là em.
    Theo chân anh Lợi thì cho đến giờ phút này em xin đảm bảo công việc chăm sóc sức khỏe TMH cho các thầy cô và anh chị em bạn bè nhà mình - chúng em đã đủ sức làm tốt - miễn sao mọi người cần đến.
    Như thế em thấy mình đã đền đáp được công lao của các thầy cô rồi và không nhất thiết cứ đến ngày lễ tết lại phải có mặt ở Việt Trì.
    Một vài giãi bày - có chi thất thố - mong là chị bỏ quá !
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bác Bách ơi...em hỏi Bác một câu ngoài luồng tý nhé.....
    Bác đã bao giờ nhận tiền của bênh nhân chưa??? hì..hì....
    Không có ý gì đâu.....chỉ dạo này em mất lòng tin vào các Vị Công an, Bác sỹ, Thuế má.....quá.....Các vị củ hành, củ tỏi nhiều quá.....làm em đau hết cả đầu.............
  5. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi này trả lời sao cho thỏa đáng đây?
    Mình đang đi đường mà xe bị ăn đinh thì cứ gọi là méo mặt; lầm bầm chửi rủa cha cái thằng giải đinh trên đường quốc lộ nhưng vẫn phải giắt xe đi tìm một hàng bơm vá thay săm.
    Giữa trời trưa nắng, đường sá vắng tanh, tìm đâu ra một chỗ vá xe đây, thấy một chỗ hiện ra liền tấp ngay vào.
    Gặp phải thằng lười, nó bảo buổi trưa quán nghỉ rồi thì chắc chắn mình sẽ phải năn nỉ ỉ eo vài câu và chấp nhận cho nó băm chặt miễn sao xe lại ngon lành cho mình rong ruổi đường trường.
    Gặp phải người tử tế, mình trần loay hoay vá vá sửa sửa, mồ hôi nhễ nhại, miễn sao làm xong xe cho khách thì lúc nhận lại xe mình có bo cho người ta một chút ít gọi là cảm ơn không.
    Ở đây cũng vậy, thấy người nhà mình vào viện thì mặt nhăn mày nhó, ra viện thì hể hả nói cười - tuy rằng số tiền mình thanh tóan cho Bệnh viện cũng khá lớn đấy nhưng nếu biết được chỉ có khoảng < 1-2% chỗ đó được trả công cho người đã mang lại nụ cười cho người nhà mình thì mình có thấy áy náy nên chăng cảm ơn người ta không? Hoặc là có cần đấu tranh để người ta được hưởng thù lao tương xứng công sức bỏ ra hay không?
    Hoặc giả người nhà mình 9 phần không sống 1 phần không chết mà nhìn người ta chạy đôn chạy đáo loay hoay máy móc dụng cụ lo lắng giải quyết chăm sóc cho người nhà mình thì dù kết quả có thế nào đi nữa thì mình cũng thấy nên có chút quà cảm ơn người ta không?
    Vậy nếu mình không cần đưa quà gì cho người ta thì có sao không - nếu gặp người tốt thì người ta cũng chẳng cần đến quà của mình đâu bởi khi đã xác định là công việc thì người ta sẽ làm hết sức tận tâm tận lực thôi - nhưng nếu gặp người xấu thì thấy rõ rệt ngay, một ít dầu mỡ bôi trơn là máy móc lại vận hành êm ru cho tới lúc nó cần thêm dầu thêm mỡ lần nữa.
    Điều kiện hiện tại nó là như vậy, chung quy âu cũng là cái số mệnh, nên nếu số gặp người tốt thì yên tâm tập trung lo chuyện chăm nom người nhà, mọi chuyện khác tính sau - còn thì số gặp kẻ bất lương thì các cụ vẫn dạy rằng: "một miếng khi đói bằng một gói khi no", nó đang đói thì sao mình không xởi lởi một chút; các cụ còn dậy: "đồng nào đi trước là đồng đó khôn, đồng nào đi sau là đồng đó khốn", công việc lúc này là vừa phải chăm nom cho người nhà vừa phải để mắt đến kẻ bất lương ấy kẻo nó lại ấy thì khổ.
    Các cụ đã dậy: "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" - bạn bảo một cô gái trẻ có nên hoành tráng khoe rằng "I''m virgin!" không? - thiên hạ sẽ đổ xô vào bắt cô ấy phải chứng minh thì khổ.
    Tôi thì rất thú vị với câu hát của Britney rằng: "I''m not a girl, not yet a woman!".
    Nếu ai đó hỏi tôi một câu giống như bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời bằng cách mượn lời của Britney Spear thôi.
    Còn thì tôi có thể tự tin khẳng định với bạn rằng những bệnh nhân mà tôi đã tiếp xúc, người ta chỉ có thể một ai đó chê rằng tôi còn trẻ nên tay nghề còn non chứ chắc chắn không ai chê tôi là dạng người đồng hào có ma được.
    Ngày xưa các cụ đấu tranh để ai ai cũng có cơm ăn áo mặc còn điều hiện nay chúng ta cần đấu tranh không phải là bắt thiên hạ phải cởi bỏ tấm áo giấy mà là đấu tranh để sao cho ai ai cũng có được cơ hội được tự khóac lên mình chiếc áo cà sa của người lương thiện .
    Xưa, Chí Phèo đâu có cần chi, hắn chỉ cần cơ hội để được làm người thôi và khi đã cố tình không cho hắn làm người thì chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng biết: Đó là thầm mong sao cho hắn chửi bới một ai đó còn thì sẽ chừa mình ra.
  6. hoang88

    hoang88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    1
    anh bách ơi, anh cho em hỏi anh cái, cái này thì ko là chuyên ngành của anh nhưng nếu anh biết thì trả lời hộ em, hay anh biết ở đâu khám tốt thì anh mách cho em với : Bố em bị phình tĩnh mạch chủ ( đoạn dưới thắt lưng), đi khám o bv Bạch mai thi đc khuyên là nên uống thuốc huyết áp(cụ bị cao huyết áp) còn ko phải mổ, ở Việt đức thì họ nói là nên mổ ngay, nhưng cũng có ngươi bảo là nên mổ ở nước ngoài thì tốt hơn.Em ko biết thế nào nữa,anh tư vấn cho em nhé.Và con cái này nữa anh ạ, mổ ở nước ngoài ấy, thì nên mổ o nước nào.
    (Em là hs CHV khoá 99-02, khoá em nghịch lắm, ko ngoan như khoá anh đâu ).Nếu có thể anh mail cho em nhé.Nick em là np882000@yahoo.com
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chào em!
    Thực ra thì anh cũng không rành rẽ về vấn đề Phình tách động mạch - nên trả lời em sẽ không được chu tất đâu.
    Theo anh thì em nên gặp và hỏi ý kiến chuyên gia thì tốt hơn. Ở viện Tim mạch có anh Nguyễn Lân Hiếu - cũng hay nhiệt tình chỉ dẫn lắm, em thử qua gặp và xin tư vấn xem sao.
    Số ĐT của anh ấy là: 0903439809, em thử hỏi và tốt nhất là xin anh ấy cho cuộc hẹn rồi mời bố đến cho anh ấy khám và đánh giá thì sẽ có tư vấn chính xác và đầy đủ.
    Xin lôi đã không giúp gì hơn được cho em!
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Thông báo cùng anh em là thằng Nam bự đã chuyển ra làm ăn ở ngoài này được 1 tuần. Sáng nay vừa chửi nó một chập tội im hơi lặng tiếng - nó cáo lỗi là đang phải đi điếu đóm nên không có thời gian thông báo.
    Vậy thôi thì thay mặt nó xin có lời gọi là thông báo ở đây rằng là bao giờ có thông báo mới thì nó sẽ tự chủ động thông báo cho anh em hay.
    Xin kính anh em !
  9. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thật đáng buồn ! CHV có hẳn lớp chuyên tin, có còn ai còn làm IT ???. Sau khoá Bách già có Bình gà, Châu Linh, Hùng An...nổi tiếng một thời ! Có còn ai biết cái xó xỉnh này ???
    Được blackrose_se sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/02/2007
    Được blackrose_se sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 06/02/2007

Chia sẻ trang này