1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hop mat 20/11

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi dự lễ sáng 20/11 ở A5 không? Post hình cho coi với

    Thật là quê độ. Đi vào luc 8h45, thấy có cái băng rôn treo ở A5 thì biết là đúng chỗ rồi, nhưng cái cổng chính ở giữa lại đóng. Cứ tưởng chưa tới giờ nên vòng qua vòng lại mãi... cuối cùng mới được mấy em dẫn đi lên hai cầu thang hai bên hông Té ra là cái cổng chính lên hội trường bây giờ thành cái phòng gì đó rồi chứ không dùng để đi nữa

    Khoa CNTT người thì ít, ngồi thấy vắng hoe mà lại dùng cái hội trường to đùng. Còn những khoa khác lại làm ở tại chỗ. Đúng là CNTT có ô dù to thật.

    Thầy cô trông vẫn trẻ đáo để. Nhất là thầy Thoại Nam, lấy vợ xong lại trẻ ra thì phải...

    Các bạn SV làm được một ppt cũng chuyên nghiệp ghê!
  2. 4everbegin

    4everbegin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện "nhan sắc" của các giảng viên trường BK, tôi có nhận xét thế này, ko biết có ai cũng nghĩ như tôi ko? Đó là, nhiều khi gặp 1 người tướng tá đạo mạo, xách cặp táp, mang giày tây, cứ ngỡ đó là thầy, thì thật ra chỉ là sinh viên. Còn 1 người nhìn mặt nhỏ xíu, trẻ măng lại chính là giảng viên. Lớp tui nè, bị mấy lần rồi. Thấy có người vô, cứ tưởng là khoá khác vô học lại, hoặc là lộn lớp, thế là hú lên chọc, đến hồi ổng bước lên bục giảng đứng, má ơi, thầy!!!!!!!
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _________
    Hihi, chuyện bình thường mà. Vài anh sv còn dám mút chuột với cô giáo nữa kìa
  4. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    ... làm mình nhớ ông thầy dạy Phương pháp tính, tên là gì không biết, chỉ nhớ biệt danh là Lúa. TS mà mang đôi xăng đan mòn vẹt, cong vênh, còn quần thì ngắn ngủn như đi lội ruộng. Vậy mà dạy hay đáo để.
    Hình hôm họp mặt của khoa CNTT ở đây: http://www.***.hcmut.edu.vn/~nldkhoa/doan_hoi/nk_2004_2005/giao_luu_20_11/

Chia sẻ trang này