Họp mặt 82 đi sau một thời gian vất vả làm lụng , lập trình và viết báo.cuối cùng thằng em cũng để dành đuợc một ít tiền mở một phòng Net nho nhỏ.( nhỏ thiệt) coi như là một thu nhập ổn định để còn vững tâm thiết kế và viết báo tiếp hi hi 82 mình cũng đã lâu không gặp ..Nên thứ bảy tới mình có làm ít đồ ngọt đãi các cún bạn hữu..cũng là mừng cho cái phòng net nho nhỏ của mình... thứ bảy tuần sau..5/12 buổi chiều mời các bạn đến chơi.. Địa chỉ : số 1 Sông đà cắt đuờng truờng sơn...ngay cổng thu vé cũ của sơn bay tân sơn nhất thời gian ; chiều 6h rất mong các bạn cũ nhu Htùng , CKA , 19 , Javel,thongxanh..v...v và các bạn mới như zopo..v....vv ghé nhá Chào các cún một cái..mãi mãi nhiệt tình với hội cún.... Nguyễn Văn Trung <FONT color=magenta size=4>Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.</FONT> Được phihai sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 28/11/2003
tối nay PH@ cho bạn Hapi@ leo cây ở quán HN đấy nhé !!! Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi lòng em nhớ anh nơi cuối trời dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
Ý ý ! kó mùi kẻ zopo@ nữa è ! trùi mừng wwé mừng ! đi liền mè kó bị leo cây hông zị .. Như nineteen@ nói á ! trùi zopo@ mè bị leo cây thì chắc lè sẽ zô sở thú bắc cọp zề cho péc PHIHAI@ lèm thịt wé....(thịt péc PHIHAI@ mè he he he ) Su xì khói
á... bây giờ mới để ý, thứ 7 là 6/12, chứ hổng phải 5/12. vậy chính xác là thứ 6 or 7 đây ? mà hình như tui ko có quen ai ttên Nguyễn Văn Trung hết... Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi lòng em nhớ anh nơi cuối trời dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
dzị có ai quen tui hung ?? mess with the best die with the rest http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid 1055238
chính xác là thứ bảy áh....mình cũng wên chú ý vụ này Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.