1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt Box Huế Nhân Dịp mùng 8 tháng 3

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tía ơi tía nói làm nước mắt con rơi tong tong nè,tía ở bên đó dầm mưa dải nắng đến nổi ngủ mớ được về đây đi ,trùi ui thưuơng quá!!!!!!!!!!!
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ừa để xem thế con gái ngồi rung đùi xem con trai nấu ăn ra sao chớ
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    8 người 10 ý,lộn xà ngầu,ở nhà điện thoại nấu cháo cha cho khoẻ


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc đi , cái chi giỡn thì giỡn , cái chi đàng hoàng thì đàng hoàng .
    Thôi , ra quyết định cuối cùng được chưa : Đi THIÊN AN ... Mấy đứa coi mà xin phép gia đình trước cho đàng hoàng .
    Ai có xe máy đi xe máy , ai có xe đạp đi xe đạp , đạp không nổi thì kéo ...
    Xuống biển rất rủi ro , độ rủi ro cao hơn đi Thiên An ... Lỡ có chuyện chi ai chịu trách nhiệm ... Thôi thì lên Thiên An cho chắc ăn , dù sao cũng là đất của mình , chứ về biển mà gặp dân biển mình chơi không lại .
    Ăn uống : Góp tiền mua trước đồ ăn dưới ni mang lên trên nớ cho nhanh gọn ... Nước non , beer bọt chi đó có chút xíu cho vui ...
    Chơi Thiên An chán thì có thể về dãy Karaoke gần đó cho mấy em thích thì vô mà ca hát cho vui đời .
    Có thể đi từ 7g sáng tới 8g tối là quá đủ ... Để sức mai còn đi học ...(đã tính giờ cu su rùi .)
    Còn nói riêng với thằng cacbanoi : Mi đi thì đi cho tới nơi tới chốn ... Nếu con mái mi đi được thì dẫn nó theo , nhưng cấm đòi về , đòi về thì đừng đi . Mà mi cũng rứa , mi mà bỏ về nửa chừng thì đừng trách tau .
    Em mô đi được thì nói trước , còn không đi được thì thôi . Nói chung là trên 6 người thì đi được ... Còn dưới 6 người thì đi kiếm chi ăn ở dưới City cho khoẻ , đừng có Đồi , đừng có biển chi mà mất công .
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  5. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hấp dẫn đó nhỉ!! Nhưng nếu lên Thiên An thì ít lắm cũng phải tổ chức cái chi đó mà chơi...chứ ko thì ngồi chơ hơ chán lắm...
    Về biển thì thoải mái,ngồi ko,đứa tắm,đứa nói dóc cũng vui rồi...Nhưng đúng như ông chuck nói,dễ chết lắm...à,mà chết cũng được có sao đâu nhỉ,quan trọng gì mấy cái mạng ghẻ... ...j/k
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thằng ni ở bển thì lo chuyện ở bển đi ... Chọt chọt vô làm chi cho mấy em nó dao động ...
    Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    nấu răng thì nấu chơ đừng để chị em đi thăm tào tháo nghen, chán chết
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  8. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    anh nguyên đừng nói rứa mà ông kien tủi thân rùi khóc chết , tội lắm! em tốn 2chăm hương xót chết rui` đến lượt anh tốn tiền viếng em đo''
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  9. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    lẫy rùi đó!! ...đang tính mua vài chục cái round ticket VN-Singapore cho bà con qua cắm trại bên này chơi nhưng nói thế thì thôi!!
    bên này có biển Sentosa,vô đây là mát mắt lắm,mấy girl thì mặc bikini,da trắng nằm phơi nắng...boy thì cởi truồng chạy long nhong... fê lắm!
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ủa! Răng biết tài rứa! Hehe hôm qua login ko đuợc ko chuyển bài được. Hôm nay thì lại bận hết thời gian chuyển bài...
    Thằng cha Các Bà Nội gửi điạ chỉ nhà xem nào để tui còn gửi money mà mua hoa tặng mấy chị em Box miềng chứ...

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     

Chia sẻ trang này