1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt các thành viên trong Tp HCM

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Vui thì vui nhưng mà khản cả cổ, sáng mai lại lết cái thân vô lớp học oải wa
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Có, hôm qua vừa về đến thành phố là chị với anh T chạy ngay qua trường chị,may dễ sợ, lúc chị ra là lúc họ đóng cửa. Một thằng bạn của chị cũng ở dưới BD chạy lên lúc tối, nó lên trường xem danh sách lớp và thời khoá biểu nhưng trường đóng cửa, tức công chạy lên quá, thế là nó leo tường vào trường. Khi nó về đến KTX thì mình mẩy te tua, tội ghê cơ. Nghĩ lại thấy chị may ghê, rề rà ở lại với mấy đứa khoảng 15'' nữa là hết xem rồi, phải chạy đi hỏi mấy đứa.
    Hôm qua giọng ca của hugo chị thấy cũng chưa ấn tượng bằng một giọng ca, một giọng ca mà ca bài của nữ chị cũng chào thua mà, bái phục........
    Chị hôm nay học buổi chiều, nên cũng đỡ. Bữa nào nhân dịp lễ hay nghỉ học gì đấy chắc tranh thủ xuống đó chơi tiếp (già rồi mà ham vui). Hôm qua thích nhất là lại được đi xe đạp, vui ghê, nhớ lại quá khứ oai hùng.
  3. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em big nhà mình hình như mới chui vào khăn trùm thời gian của DORAEMON hay sao mà đã già mau thế nhỉ Ghê quá cơ
  4. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Sao mà mệt mỏi như thế này quả là:
    Ngày đầu tiên đi học
    Ôi 4 cẳng rã rời ( chết cha nhầm : Ôi tay cẳng rã rời)
    Mắt lờ đờ nhìn bảng
    Miệng thốt chẳng thành hơi.
    Ngày đầu như thế đó..
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Những ngày chưa đi học.
    Ngủ từ trưa đến chiều..
    Mấy nhóc BD đã đi học chưa, chúc một năm học mới vui vẻ nhe !!!
  5. red_leaf559

    red_leaf559 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không đi học ,đi học lại mệt wé nhưng mà vui quá chừng.
    Hôm bữa đi chơi với anh chị thật là vui.Vào năm học rồi ,chắc cũng sẽ ít lên mạng hơn , không còn "rong chơi" nhiều như trước nữa.
    Cảm ơn mấy anh chị nhiều luôn có dịp mình đi tiếp ha
    HưngTO LOVE MY LIFE
  6. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    chán dzô bờ bến bà con ui!!!!!!!!!
    nghĩ ra cái trò gì wậy đi box mình dạo này chán wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Toàn người thấy hơi nhạt một tí là đi, không đóng góp mà lại ngồi chờ có cái hay để tham gia với thì đến tám đời nữa vẫn chỉ đến thế thôi.
  8. orion_constellation

    orion_constellation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Zô năm học rồi , không còn dịp wậy nủa , chắc phải chờ đến lễ tết gì mới được .
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    TÌM TRẺ LẠC!!!
    BÉ ..CÁI GÌ ĐÓ ...THOẠI ÁI VI
    ĐẶC ĐIỂM : 16 TUỔI CAO 1M63 NẶNG ???
    TÓC DÀI, DA NGĂM ĐEN,
    MẤT LIÊN LẠC HƠN MỘT THÁNG NAY
    EM BÂY GIỜ Ở ĐÂU HÃY LIÊN LẠC GẤP VÌ MỌI NGƯỜI ĐANG MONG NHỚ.
    AI ĐÃ NHÌN THẤY HOẶC BIẾT VI ĐANG NƠI MÔ HÃY GỌI VỀ SỐ...XIN HẬU TẠ!!!
    Thứ năm tuần sau mấy chú ở BD đừng có giết gà nhé!! phí lắm anh ko ăn đâu. cứ làm bậy con trâu hay bò chi đó cũng đuợc rồi
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 08/10/2004
  10. LittleCat128

    LittleCat128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay quá! có đi chơi à cho em đi với nhe! em cũng ở tp HCm mà
    Nghe kêu meo meo meo ! bé biết đó là con mèo. Cái đầu bé tí teo, cái đuôi thì ngoằn ngoèo. Mỗi khi chuột gặp mèo, mèo sợ chết queo. Em thương như bồ tèo mèo mèo méo meo...
    Được LittleCat128 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này