1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt đê bà con ơi !

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi luanvn, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, các bác ấy trốn đâu mà, chắc là theo các bác gái rùi, mà quái lạ, chủ nhật chứ đâu phải thứ bảy đâu mà ... máu chảy về tim !
  2. Sori

    Sori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ là thành viên mới nên lỡ dịp gặp mặt mất rồi.Tớ không chịu đâu bắt đền ai đó nhé!
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật lại, cuộc gặp mặt lần thứ 2, của box ĐH Đà Nẵng và Đà Nẵng...
    * 6h20' sáng ngày 27/1/2002 , KTC dậy sớm hơn thường ngày, vệ sinh cá nhân xong, đem mấy quyển sách chuyên ngành ra đọc và nhìn đồng hồ.. Đúng 6h45' , KTC chuẩn bị mặc quần áo dài (quần kaki , áo sơ-mi bỏ ngoài thùng, giày thể thao).. 6h50' , KTC dắt xe đạp ra khỏi nhà, ra đầu ngõ để chờ Mtkp (đã hẹn trước, do chưa biết nhà Hội trưởng).. cùng đến nhà Hội trưởng ...
    *7h09' , mtkp đến với nụ cuời trừ kèm theo lý do : "Em tìm mãi không thấy số nhà anh đâu..".. mặc dù đã nói trước là chỉ cộng trừ 5 phút ( 7h).., rằng làm việc phải "giờ giấc công nghiệp" 1 chút, nhưng dù sao, cũng đã đến !!!
    *7h25 ,tới nhà Hội trưởng ( 300/1 Hải Phòng ), không thấy ai cả... KTC và Mtkp liền gọi thật to, thì 1 lát sau, bnác Hội trưởng xuất hiện trong trang phục " quần đùi ".. KTC và mtkp vào nhà, chờ bác Hội trưởng chuẩn bị cho xong.... Trong lúc đó, KTC chợt phát hiện ra đ/c Chim_canh_cut của chúng ta đang "thực hiện nghĩa vụ cao cả của người trai trẻ".. đó là "giặt quần áo".. ôi , giá như có vợ có phải tốt hơn không ???
    *7h52' , KTC, Hội trưởng, chim_canh_cut, mtkp, và "1 thành viên tiềm năng" xuất phát từ nhà Hội trưởng, thẳng tiến đến quán cafe Thư Viên, số 48 Bạch Đằng, Tp. Đà Nẵng...
    *8h10, đến quán, vẫn chưa có ai đến cả.. KTC hăng hái, ga-lăng với mtkp ( xin nhắc lại, đây là female duy nhất tham gia cuộc họp mặt ).. lấy ghế cho mtkp, mời mọi người vào yên vị, đồng thời lấy hạt dưa ra cắn tạm, chờ nhữngngười khác đến rồi gọi đồ uống luôn !!!
    Đến đây, chợt nảy sinh vấn đề ... Không có băng-rôn, thì làm sao biết ai vào ai trong 1 cái quán rộng như thế ... Lập tức, bác Hội trưởng, với tinh thân "quyết tử vì hội quyết hy sinh.. không ăn hạt dưa".. lập tức chạy về cty gần đó, in gấp ra 2 tờ giấy A4 mang dòng chữ "www.TTVNOnline.net" và đưa cho KTC 1 tờ, còn 1 tờ thù gấp lại , để ở đầu bàn, nơi hội đang ngồi ..
    Còn KTC, 1 mình loay hoay với tờ còn lại, tìm chỗ dán sao cho ai đi vào quán cũng có thể nhìn thấy.. cuối cùng, thì dán ở ngang tầm mặt của cái cổng quán, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy ..
    Sau khi yên vị, mới chỉ có 5 người từ nhà Hội trưởng đi, vẫn chưa thấy thành viên nào tới cả...bác hội trưởng thì an ủi anh em rằng, hội ta có truyền thống "giờ cao su".. híc híc, nhưng 9h rồi mà vẫn chẳng có thêm ai cả..
    Bỗng mtkp phát hiện ra 1 người, người này cứ vừa ống cafe , vừa nhìn trọm vào cái tờ giấy A4 "www.TTVNONline.net".. đoán chắc là 1 chú.. của hội ta.. Thế là , chúng tôi vừa nhìn chú ấy, chú ấy vừa nhìn chúng tôi.. cuối cùng, thu hết cam đảm.. chú ấy tiến đến gần bác hội trưởng... và thế là ... chúng tôi xin chân trọng thông báo : Đó là đ/c Mousevc của chúng ta..
    Mặc dù đăng ký 2 chỗ ngồi, nhưng anh ta chỉ đi có một mình, với lý do "đến nhà cô ấy, nhưng không có nhà".. và anh chàng mousevc của chúng ta lập tức chuyển bàn, qua bên chúng tôi ngồi...
    Tình hình chứ như thế cho đến lúc 10h50' , anh chàng chim_canh_cut đề nghị ra về ( vì chảng còn ai đến nữa cả.. tất cả kéo về nhà hội trưởng..)
    *11h00' , đ/c chim_canh_cut có việc bận phải đi, thế là KTC, mtkp, luanvn, mousevc .. ngồi nói chuyện với nahu , tất cả đều rất vui vẻ..
    *12h52' : vẫn chưa thấy chim_canh_cut về , tất cả đều đã rất đói.. và KTC quyết định , đi mua cơm hộp về cho mọi người ăn...
    Sau khi ăn xong, mọi người cùng ngồi lại , bàn luận về mọi vấn đề của forum , cuộc sống, học tập, công tác , bạn bè.. Trong khi đó , KTC khởi động Photoshop 6.0 , để bắt tay vào việc xây dựng chiếc thiệp chức mừng năm mới cho hội chúng ta..
    *15h32, bác Hội trưởng đãi KTC , mousevc, mtkp .. món "bánh tráng đập dập chấm mắm"... Ngon tuyệt !!!!!!!!!!!!!!! ( Ai không đi đừng có mà nhỏ dãi ra đấy )
    và cuối cùng, rổ bánh cũng đã hết.. mọi người lại tiếp tục bàn luận , còn KTC lại chúi đầu vào hoàn thành nốt tác phẩm của mình..
    *17h20' : Cô gái duy nhất được giao chìa khoá xe máy + nhiệm vụ quan trọng : Lo bữa tối cho cả nhà !!!! Và đây mới thực sự là niềm tiếc nuối cho những ai không đi ....
    Bún+ thịt heo luộc chấm mắm muôn năm !!!!
    *18h30 : Tất cả đã chuẩn bị xong, đánh chén thôi !!! Quả thật không hổ danh con gái Đà Nẵng , bạn mtkp đã cho hội trưởng, 2 Mod ( em và bác mousevc ).. biết thế nào là bún mắm !!!1 Từ nay , phải liệt kê bún mắm vào danh sách các món ăn truyền thống, đặc sản của Đà Nẵng..
    Em và bác mousevc chiến đấu xong, tất cả đã no nê.. em mtkp làm tiếp nhiệm vụ cuối cùng... Rửa chén bát và thu dọn !!!!
    Cảm ơn bạn mtkp rất nhiều !!!.. Lần sau, mời họp mặt , chắc là phải nói là mời đi ăn , các bác mời chịu đi cho ...
    * 19h20 : KTC đã hoàn thành tác phẩm của mình (các bác sang bên topic "Happy New Year để xem nhé !!!! )... lúc này , đ/c chim_canh+cut vẫn chưa về .. KTC liền tiếp tục ngồi để làm cái avatar của chính mình ( các bác nhìn dưới tên của em ấy, đẹp không ?? )...
    Bạn mousevc và mtkp xin địa chỉ, số ĐT của Hội trưởng ở Tam Kỳ.. hẹn nhau Tết sẽ vào chơi ..
    *20h10' : đ/c mousevc đưa bạn mtkp về 1 đoạn đường, không quên kèm theo lời dặn dò "Lần sau, em muốn đánh đĩa CD nhạc, thì nói với tui, tui sẽ dánh cho !!!!".. KHôn ghê nghe, cấm tranh thủ nghe chưa ???
    KTC tiễn 2 bạn về, đòng thời nhắm cho ban mousevc 1 câu nhỏ "Cẩn thận vẫn hơn "
    Cuộc họp chính thức kết thúc ở đây !!!! hẹn gặp lại các bạn ở lần sau ... Hy vọng lần sau, các bạn sẽ đi đông đủ hơn... Sau khi nhập học lại, chúng ta sẽ gặp nhau 1 lần , các bạn đồng ý không ????
    ******************************
    ** c R a C k I s F u n N y **
    ******************************
  4. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, tội nghiệp KTC, chắc chú ăn bún mắm mà vừa ăn vừa thít tha. "Tui " biết là chú không ăn cay được mà, phải không? Thôi tập quen đi chú ạ, rồi còn làm " rể " miền trung chứ !?!

    'Cuội Già'
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    em định làm dâu Đànẵng á,nhưng có ai chỉ cho em bánh tráng đập là sao ko?
    nhi
    [/red][/size=6]
    hơ hơ, xin lỗi bác nhé, em del 1 bài thừa, vì bác post 2 cái giống nhau, mong bác thông cảm nhé, em không có ý gì khác ...
    Được sửa chữa bởi - khoai_tay_chien vào 29/01/2002 12:38
  6. mtkp

    mtkp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    dunghoitaisao có muốn biết bánh đập là gì không? Nếu muốn thì hôm nào gặp mặt tui chỉ cho, còn nếu không có dịp gặp mặt thì tui kể đại thể thế này nhé, bánh mà người ta chỉ cần nhìn thấy nó là đập nhau mà ăn thôi chứ không nói được câu nào là nó đấy.
    kp
  7. sadvn79

    sadvn79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác họp cả hội đông đủ quá ta. mtpk có thể gởi vài cái báng đập vào sài gòn ăn thử coi.
    S&D
    LESS IS MORE
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thui khỏi ,tui mới đi điều tra rùi và biết mấy chỗ ở sàigòn bán nữa á...nhưng tui chưa en thử thui
    nhi
    [/red][/size=6]
  9. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thế có ai là con gái Huế không ?? "Dạy" em ăn cay với ... để sau này còn lấy "zvợ Huế" chứ ..... Em viết rõ là chữ "zvợ" đấy nhé , không lại bảo là em viết là "nợ" thì oan cho em quá ..
    ******************************
    ** c R a C k I s F u n N y **
    ******************************
    Được sửa chữa bởi - khoai_tay_chien vào 29/01/2002 12:54
  10. Sori

    Sori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dunghoitấio ơi,đồng ý là ở SG cũng có bán bánh đập đấy chứ nhưng có lẽ không ngon bằng ở ĐN đâu á!Không tin thì thử mà xem nhé!

Chia sẻ trang này