1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt ĐỒNG HƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN (Tp.HCM)

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi phamhuuluu, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Họp mặt ĐỒNG HƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN (Tp.HCM)

    Hôm nay, phamhuuluu xem trên trang quảng cáo của báo Tuổi Trẻ nhận được tin này. phamhuuluu xin copy nguyên văn:


    HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN

    Nhân dịp xuân Mậ Tý 2008.
    Kỉnh mời các đồng chí, các cô bác, các bạn thuộc gia đình đồng hưong tỉnh Hưng Yên đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM về dự họp mặt
    Vào lúc: 8 giờ Chủ Nhật ngày 2/3/2008.
    Tại: Hội trường TP.HCM số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP.HCM


    BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN


    P/S: Thông báo này thay cho giấy mời ( Câu này do Phamhuuluu thêm vào)

    Nhà ta có ai đi không? Cho Tớ đi theo với.

    [

    Được phamhuuluu sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 27/02/2008
  2. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Không những thông tin trên báo, mà còn thư mời nữa này
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chuyển bài viết này sang đây, fù hợp hơn
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 02/03/2008
  4. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Một số hình ảnh cuộc gặp mặt đầu Xuân Mậu Tý của Đồng hương Hưng Yên đang cư trú và làm việc tại TP.HCM.
    Up hoài nó không chịu, thôi thì chép bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát (Văn Giang) có tựa đề: Con gái Hưng Yên đăng trong tờ tin Đồng hương Hưng Yên tại TP.HCM
    Con gái Hưng Yên mắt đen hạt nhãn
    Cong gái Hưng Yên thăt đáy lưng ong
    Con gái Hưng Yên hàm răng như ngọc
    Con gái Hưng Yên cũng rất kén chồng.
    Con gái Hưng Yên cũng rất nặng lòng
    Ai về Hưng Yên chưa xa đã nhớ
    Đất Hưng Yên quoanh năm màu mỡ
    Thuyền xuôi sông Hồng
    mình đi cùng ta ?
    Nhãn ***g đơm bông tháng Ba
    Cho quả ngọt thơm tháng Bảy
    Hưng Yên không có mùa vải
    Xin đừng đợi tu hú kêu.
    Hưng Yên trăm nhớ ngàn yêu
    Nơi nhúm nhau ta, mẹ chôn ngoài bãi
    Hoa tầm xuân lẫn hoa cúc dại
    Ta ngây thơ hái cài đầu
    Cuối năm cha chặt buồng cau
    Em ta rước dâu đi về qua ngõ
    Dưới đất lớp bồi mẹ ta nằm đó
    Long lanh hai giọt lệ mừng.
    Con giá Hưng Yên cũng rất đa tình
    (Con trai Hưng Yên điều này biết rõ)
    Mình không là người bản xứ
    Liệu rằng có hiểu được em ?
    Nưóc đục thì đã có phèn
    Ta có tình yêu sợ gì giông bão
    Con gái Hưng Yên cũng không khó bảo
    Nên trai tỉnh nào cũng ngất ngây say.
    Ta chút đùa thôi - đấy chớ giận đây
    Ta vốn ngoa ngôn nhưng lòng ta thật
    Con gái Hưng Yên vói ta là nhất
    Cái gì cũng nhất , vì đó quê ta....

    Đọc bài bài thơ này càng thêm yêu con giá quê mình
  5. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nô nức đóng góp quỹ hội
    [​IMG]
    Ông Lê Quý Quỳnh cựu Bí thư tỉnh ủy Hưng yên Chủ tịch Hội đồng hương Hưng Yên tại TP.HCM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chương trình văn nghệ chào mừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi lễ - Trên 500 đại biểu đại diện các chi hội đồng hương huyện, chi hội các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Các bà mẹ VN anh hùng và đông đảo bà con về dự
    [​IMG]
    Chúc thọ các cụ cao tuổi - Ba trong số trên 20 cụ trên 80 tuổi trong đợt chúc thọ này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Bật Khách đại diện tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh phát biểu chúc mừng, thông báo tình hình quê hương ; tặng quà và hoa cho hội đồng hương tỉnh Hưng Yên tại TP.HCM
  6. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ông Lê Quý Quỳnh cự Bí thư tỉnh ủy Hưng yên Chủ tịch hội Đồng hương khai mạc và báo cáo kết quả hoạt động của hội.(Hìng trước chú thích nhầm)
  7. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hội trường Thành ủy TP.HCM nơi tổ chức buổi họp mặt Xuân Mậu Tý 2008
  8. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

  9. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chụp ảnh lưu niệm giữa Khách mời từ quê nhà và Ban liên lạc Hội.
    [​IMG]
    Chuyện trò, thăm hỏi của bà con đồng hương trước khi vào tiệc buffet chia tay.
  10. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi họp đồng hương, trong diễn văn cụ Chủ tịch Hội Tuyên dương Chi Hội Khoái Châu (quê anh Ngumo & chị S.Boong) là chi hội mạnh cả về con người, tổ chức và hoạt động. Mà đúng thật. .......Khi vào tiệc buffet có người tếu táo '' tại vì KC các ông ít gạo, toàn khoai và ngô '' làm mình nhớ lại thời bao cấp báo chí nhà ta tuyên truyền: Ngô có nhiều chất bổ hơn gạo, ăn ngô làm người ta thông minh hơn ăn gạo. Hồi bé cũng phải ăn ngô bung đến trẹo cả hàm, nghĩ lại bây giờ chưa hết ngán .

Chia sẻ trang này