1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt Nghệ-Tĩnh Rock Refugees - Tháng 10

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kaoming, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    he he he , cách nhà mình có 320 km thôi ah , thế thì cũng phải có mat rồi
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  2. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , em thành thật xin lỗi .
    Cái này cứ cóp qua cóp lại , ko sửa đổi gì hết . Bây giờ nhân bác nhắc em mới nhận ra , xin lỗi nhiều...thật là ..
    Bác Mod nào sửa lại Nghệ An thành Nghệ Tĩnh dùm em được ko ạ
    Là con gái phải dịu dàng nữ tính
    Mắt thẳm sâu như biển lặng sóng triều
    Tóc cuộn gió đan thành màu nắng nhạt
    Cười tan nước mắt làm mưa
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thằng Kao bố láo bố toét! thằng Thiên nó xách dép đuổi theo kia kìa!
    miss U all the time!
  4. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Họp rồi , chi tiêt thì ở đây . Ai quan tâm thì ghé thăm
    http://forum.rockvn.com/index.php?showtopic=12560

      Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi  Trái tim không niềm vấn vương,như mây bay gió thổi  anh bước theo số phận mình  Cớ gì phải có lí do, chỉ một tiếng hô thôi "Chúng ta lên đường"
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, suốt ngày trông trông đợi đợi để rồi đến ngày lại quên béng mất. Tiếc thế, tức cái "trí nhớ" tồi tệ của ta quá. Các bác ơi, bựa mô thì lại họp tiếp rứa???

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hic...sory anh Q vậy, không đến sinh nhật anh được(không có xe) hôm nào họp bên FFCB thì phải đi đấy........
    không biết hôm đấy anh em có "phê" không nhỉ ...:))
  7. kogiongai2002

    kogiongai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ở Vinh mới khai trương một quán cafe quá đỉnh có cái tên "Red Rock" Quán mới khai trương được ít hôm trên đường Lê Hồng Phong , không gian tuy nhỏ hẹp nhưng nhìn khá ấn tượng bởi những chiếc bàn mây bé xíu và những chiếc ghế bé xíu . Những ai yêu Rock mà đang ở Vinh thì thử đến xem cảm giác như thế nào .
    Em của một thời
  8. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời , cái topic từ năm ngoái đến bây giờ được lôi lên
    hà hà ! Cái quán đó có còn màu xanh ko em ơi ! Tuần sau anh về Vinh xem cái làm người ta khốn đốn đó thế nào !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích

Chia sẻ trang này