1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỌP MẶT NHỮNG NGƯỜI YÊU NHẠC TRỊNH tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tasti, 27/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    HỌP MẶT NHỮNG NGƯỜI YÊU NHẠC TRỊNH tại Hà Nội

    Chào các bạn,
    Thấy không khí, nhiệt tình thành lập Box TCS của các bạn sôi nổi quá , tôi muốn chúng ta họp mặt, gặp nhau một buổi để thảo luận, cùng tiến hành việc thành lập Box TCS.

    Tui xin đề nghị : chúng ta sẽ gặp nhau vào chiều thứ 7 tuần này < 1-6 > vào lúc 5h chiều.
    Địa điểm : Quán Cafe CAPUCCINO số 464 đường Nguyễn Chí Thanh , đối diện trường ĐH Luật .
    < Quán này rất yên tĩnh , có cái cổng to ngay mặt đường, đi vào bên trong bạn sẽ nhìn thấy quán >

    Ai đồng ý thì xin trả lời một tiếng ạ, chứ cứ Online suốt ngày thì chẳng giải quyết được chuyện gì cả .
    Thời gian không còn nhiều , đề nghị các bạn cho ý kiến ngay nhé . Cảm ơn nhiều .

    Tasti

    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, Tasti khéo chọn địa điểm quá!!!
    Tasti thử hỏi Iris vềcái quán ấy, Iris sẽ kể cho Tasti nghe về một chiều mưa đầu tháng tư năm trước, có hai người ngồi hát hàng trăm bài nhạc Trịnh cho nhau nghe, và rời quán, cũng trong trời mưa tầm tã, để lại một con thiên nga, một con hạc, và một cành hoa huệ Origami....
    Chúc mọi người gặp nhau vui vẻ. Ai có ĐT DĐ cho lys số đi, hôm đó lys sẽ gọi về buôn chuyện với mọi người mấy câu...

    lys
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cái này thấy bác songbird cũng kêu gọi rồi, anh em vào đấy đê cho nó tập trung nhá . Em nghĩ là nên họp ở Nhạc Tranh quán, cho nó yên tĩnh, lại có guitar sẵn, ai có nhã hứng thì hát luôn.

    Nqh_bonbon

  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    trời ơi!!! các ông thật là quá đáng!!!cả tuần liền người ta ở hà nội thì chẳng thấy nói gì.khi người ta về thanh hoá rồi. thì mới.......tức không thể nào chịu nổi!~!!!!tức ơi la tức!!!!!!!!!!!tức muốn ói máu ra ma chết!!!!nhớ lấy mối thù này!!!!!!dù sao cũng rất là cảm ơn các ông dã rất là tâm huyết đối với công việc của chúng ta. hẹn gặp lại!!!!
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 topic tương tự rồi thế nên ban quản trị sẽ khoá topic này lại để tránh việc loãng bài viết.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này