1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họp mặt tại Đà Lạt vào thứ 5 (27-6-2002)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi su_su_, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai nói năng gì về buổi họp mặt thế nhỉ?
    Quá đẹp!!!
  2. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế khách xa như tôi có ưu ái gì không nhỉ, nếu có ưu thì tôi sẽ vô đó họp 1 lần cho biết.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  3. Purple_Devil_new

    Purple_Devil_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi !
    Bua gio em chua co dip len mang boi vi phai dzia we^.
    Gio day moi biet la co cuoc hop thi gio danh chiu chu biet sao, ma sao ko thu tuong thuat lai dien bien cuoc hop cua moi nguoi,
    Ma lan sau co hop thi co the lien lac bang dien thoai!
    Cho do mat cong!
    Bye !
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    họp xong lâu rùi anh đau đầu ui, sao anh đăng ký sớm wá dậy nè , heheh...không biết là chị thongxanh nhà ta khi nào mới dắt anh đau đầu về ra mắt đây....
    chị 19 thì sau khi xem xét, thấy chị có lí do vắng mặt chính đáng nên tha tội hihih...và chị còn được thưởng 1 món wà nho nhỏ nữa,
    thưa anh Purple Devil lúc ẩn lúc hiện như ma quỷ, và thưa cả nhà, bi giờ em xin tường thuật lại cái cuộc họp mặt lần đầu tiên trong đời em được tham gia đó đây...
    hè, trước tiên là xin cáo lỗi cùng tất cả, vì sau khi họp mặt xong em bức xúc wá nằm liệt giường mấy ngày, hôm nay em phải khởi động cái miệng suốt để năn nỉ và vượt chướng ngại vật là mẹ em, sau đó phải dùng lời ngon ngọt dzụ dzỗ bố em viện trợ kinh phí . kết quả là bài tường thuật muộn màng nì được ra đời bằng cả đống mồ hôi, nước mắt lẫn nước miếng của em
    bi giờ em xin đi vào chủ đề chính. Buổi họp mặt lần 2 của Box ta thành công ngoài mong đợi, số người đi họp còn nhiều hơn số người post bài hằng ngày nữa. chà...để xem...1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ri, đầm, già, xì ,heo...úi chời, em nhầm, đếm số người hiện diện mà cứ tưởng mình đang chơi tiến lên hay tiến xuống gì đó, hì....thông cảm, vì cái đầu em vẫn chưa hết nóng mà....
    tổng cộng là có 10 chiến sĩ hiện diện, gồm binh nhất thongxanh, binh nhì susu, binh....haythapanhsang, thanhphosuongmu, nguavan, danglxxx, cộng thêm 3 khách mời danh dự mà do lu bu wá chưa kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ, người yêu đã có hay chưa và binh bét là 1 người có công hàng đầu với box ta, nhưng binh bét xin được dấu tên vì hơi bị e thẹn, mắc cỡ heheh....
    nội dung chính của cuộc họp thì không có gì nhiều, vì lần đầu nên các thành viên phải lân la trò chuyện, giới thiệu để biết rõ về nhau hơn, lỡ sau này có ai trốn nợ hay mắc tội tày trời với Box ta thì còn biết đường mà truy nã.
    có 1 số ý kiến cho rằng ta nên sắp xếp lại box 1 chút, các topic nên được sửa đổi để tạo sự dễ hiểu cho người đọc, và cần nhiều bài viết chất lượng hơn, cái chính mà ta cần là chất lượng chứ không phải là số lượng.
    vấn đề đón tiếp đoàn HCMCC có được nhắc đến, nhưng vì chưa có thời gian và số lượng chính xác từ fía HCMCC nên cũng không đi đến được quyết định nào.
    các thành viên chia tay trong mưa , say goodbye và dzọt, ai vìa nhà nấy
    It's hard to make the things i did undone
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    duoc roi tenquadep, cu len day di tui toi hua la se co nguoi dan doan HCMC di choi ma nho tra cong cho huong dan vien nha
    trungnguyen

Chia sẻ trang này